1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẦNG 2 - Những con trâu vàng nhà TAURUS ( 21-4 đến 21-5 ), đoàn kết xây dựng nhà Kim Ngưu vững mạnh.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nikocavn, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn thích nhà cũ hơn
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đã bảo nhuờng ma con đê...lớn mà tranh với con nít
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    kể ra cũng tiếc thật .... nhưng thui 6 nhường em nó đê ....
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    đề nghị pà kon sang nhà mới to hơn, đẹp hơn cho kon pé Thư nó khoá cửa .... http://www.ttvnol.com/Sothich/663705.ttvn
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 01/03/2006
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ùh thì nhường, hí hí
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sao mãi không thấy Ma nhỏ vào nhỉ? hehe
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    đi chỗ khác chơi .... cháu nó đang đi hái hoa tí tẹo ....
  8. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    huhu em đã ko dám bon chen, thế mà bị bác cow bắt về khóa cửa, sợ quá sợ quá, cháu xin nghe bác ạ hichic
    uỳnh..
    uỳnh...
    rầm..
    rầm..
    cửa to quá, kéo mãi nó mới đóng vào cho, đau hết cả tay
    cọt...
    kẹt...
    ken...
    két...
    hic khóa dởm hay sao mà mãi ko bấm được
    phù...phù... may quá khóa được rồi
    mệt quá...
    tạm biệt nhà cũ nha cả nhà dọn đi nhưng ai cũng iu nhà cũ lắm lắm
    thoai ko khóc nữa, ra đi phải vui tươi hớn hở chứ nhỉ
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ah đây rồi, em ma nhỏ đã về khóa cửa nhà
  10. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    oạch
    oạch
    mệt với bà chị thu6 quá đê đã tóm cổ người ta về khóa cửa nhà, thế mà cứ ngấp nghé ở cửa làm gì ko bít, ghét
    thoai em đã khóa cửa chặt lém rồi, chìa khóa vứt xuống ao, ah quên, vứt xuống sông Kim Ngưu roài nhà cũ vẫn to đẹp hoành tráng, thỉnh thoảng đi qua ngó nghiêng thôi nhá anh em lên đường nào
    paipai nhà cũ
    Hà Nội, 16h55'', ngày 3/1/2006
    thay mặt cả nhà, ký tên và đóng dấu

    Hết tập 2

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này