1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẦNG 2 - Những con trâu vàng nhà TAURUS ( 21-4 đến 21-5 ), đoàn kết xây dựng nhà Kim Ngưu vững mạnh.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nikocavn, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ui hôm nay quân ta hoành tráng quá.Em hôm nay có 4 giáo viên nhạn làm học trò roài,sưóng quá !!
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, vầng em biết thế ạ
    Nhà mình vui nhề, vui thật ý, thích ghê cơ
    Lúc nãy định post bài, nhưng mừ bị ku Bình nã cho 7-1, mệt quá, chịu
  3. icy141181

    icy141181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hụ hụ....ho quá
  4. Thang_den_dui

    Thang_den_dui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi đi off cùng Kim Ngưu về lại phải đi uống tiếp mệt quá cơ. Tranh thủ mấy phút tỉnh táo lên spam cái .Trời ạ sao hôm nào Kim Ngưu off mình cũng say vậy nhỉ? Ko biết say rượu hay say..............?
  5. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Say tình say nghĩa chứ ai say chi bia rượu
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cả nhà cho iem bon chen phát !!! Tối mai S-C có phi vụ dành cho những người Độc Thân, xin mời anh chị nào rảnh thì ghé chơi nha : http://ttvnol.com/lamquen/652906.ttvn
  7. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Mem mới xin chào cả nhà.
    Em thích hát karaoke lắm ,lần sau nếu có đi hát thì nhắn cho em 1 phát.Hôm qua bận quá phải về sớm.
    Hết sức xin lỗi.
  8. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    12-2 Mưa xuân .
    Ngày đẹp trời để hội Taurus gặp mặt đầu xuân. Lần off nào của hội cũng hoành tráng và lần này cũng ko có gì khác mọi lần, chỉ khác là càng ngày càng hoành tráng hơn vì nhà mình ngày càng thêm đông người, thêm vui hơn .
    Sáng cn bình thường 9h còn nằm , nhưng mà hôm nay thì khác với mọi ngày, đang ngon giấc, 7h30 giật mình tỉnh dậy, chắc thần Kim Ngưu nhắc , sắp đến h lên đường thì "Đèo mẹ đi mua mấy bông hoa đã" hôm này là rằm mà. Làm nghĩa vụ con ngoan trước khi đến gặp mặt anh em vậy, vừa đi vừa lo thể nào cũng bị đá sau lưng chiến sĩ , vừa nghĩ xong thấy đt rung, hik mình đoán khá chuẩn, keke. 9h18 đến Nhà hát lớn thấy có bác thang_den_dui, HVL, naga, nhóc và thằng bé, may quá chưa muộn lắm . Tận dụng thời cơ dương thịnh âm suy, có mỗi em nhóc chuyên gia bắn tỉa thân cô thế cô đã phải đầu hàng ko đk, nhớ đời chưa nhóc, lần sau online ko gây thù chuốc oán nhớ . Cả nhà đợi thêm một lúc thì thấy thu_6 đi cùng một người khác đến mà được quảng cáo là con gà iem mới chăn được, tưởng ai hoá ra người quen cowboy chính hiệu con bò vàng nhà ta .
    Hết giờ cao su, đến muộn phạt .
    Bắt đầu mới thấy nàng hippy đèo em tiểu thư đến, tình hình âm dương có vẻ cân bằng, định phát lắm cơ nhưng mà thấy 2 chị em nhà này có cái hộp gì mà to to thế , hoãn phạt đợi lúc nữa rồi tính. Còn mỗi em mèo đăng kí đến từ đầu nữa là cả nhà khởi hành thì xa xa có một bóng dáng trăng trắng đi lại gần, đúng mèo nhà mình rồi, bắt thôi .
    Tình hình là rất tình hình, tớ chịu trách nhiệm nặng nề là đèo tới 2 con trâu lận , thỏa thuận là trên đường sang Đảo Sen mà gặp cảnh sát giao thông thì 2 em ngồi đằng sau uynh xem ai đi bộ, sau một hồi uynh giữa 2 em thì 2 em ý nói rằng anh thua--> do vậy gặp CSGT thì anh đi bộ . Dồn mình đến chân đường cùng , he he, đã thế đi qua chỗ CSGT gọi mấy chú lại bảo xe cháu đèo 3 này, các chú bắt đi, thế mà mấy chú này vô trách nhiệm thật, chả bắt gì lại còn giương mắt lên nhìn mình rồi cho đi qua mới bực (nhìn mấy chú CSGT lại nhớ em hippy, ối em hippy ơi là em hippy ).
    Sang đến Gia Lâm đã có tiếp viên xinh đẹp Quyentieumuoi ra đón tiếp và dẫn vào nhà nghỉ, ặc, quên, vào Đảo Sen, vườn sau của nhà em ý. Cả nhà ta rất nhanh chóng ổn định chỗ ngồi câu để ..oánh bạc .
    Lúc này mới biết cái hộp to to của em haengbok đựng món gì của HQ ý nhờ (anh quên mất tên rồi), rất hấp dẫn cả về màu sắc lẫn vị lạ, ai ko đi thì phí của giời (của em haengbok) . 2 cần câu được thuê giao cho bác thangdendui và naga câu cá bé, còn 2 chiếu bạc được mở ra để câu cá nhỡ . Một chiếu toàn gà và một em hổ, em hổ này toàn bị gà nó mổ thôi , toàn gà nên chơi nhỏ, chả dám bon chen, thỉnh thoảng liếc mắt, hóng hớt chiếc bên kia thì thấy kinh quá , ván nào cũng thấy ù với cả đổi tiền toàn 2 lít cơ ạ, sợ quá chả dám nhìn sang nữa . Lúc này có thêm dtcuong85 đến với cả nhà và đã dũng cảm ngồi ngay vào chiếu lớn .
    Cá nhỏ thì ko câu được, cá nhỡ thì quay đi quay lại vẫn thía xiền vẫn ở trong túi chưa bay đi đâu cả, 12h cả nhà bắt đầu câu cá lớn .
    Không đi ko biết Gia Lâm
    Đi rồi mới biết lẩu "Gia" thế nào
    Nâu pờ rốp lầm, anh em vui cười là chính, 2 chai vodka toa HN và 10 chai bia HN được làm thịt sạch, các món khác thì cứ đều đều . Chị em nhà taurus cũng ko chịu thua kém anh em khoản nâng lên hạ xuống mấy, ấn tượng hippy lần đầu gặp mặt (79 ko hợp với 83 em nhờ, ông HVL công nhận với tôi ko , đến phải bố trí gặp em hippy để giải quyết chai Mao Đài chứ nhỉ), em mèo thì giang hồ nữ hiệp được cowboy bái là sư tỷ vì level cao hơn trong VLTK nên cũng không phải nghĩ chuyện tửu lượng, em Quyentieumuoi thì rìu bạc chiến trong gb lên bắn "xiêu" cao cũng ko kém phần (hôm qua chưa có trận chiến nào nhờ, chăn 2 con gà lấy xiền đi off Bình ơi ). Còn lại thì thu_6, nhóc uống riệu như uốn nước rồi, ai cũng bít chả phải kể , mỗi em haengbok nhà mình chưa luyện cho . Câu cá to thích thật , chỉ tội thời gian trôi nhanh quá, phải để từ từ rồi câu tiếp vậy .
    Xong xuôi tăng 1, nhà mình lại quay về nội thành tăng 2. Tăng 2 này cũng có nhiều điều thú vị lắm , hik, mỏi tay quá, chờ ảnh tường thuật tăng 1 rồi tiếp tăng 2 sau nhé .

  9. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Nhanh lên tường thuật tiếp đê.Máu lắm rùi.
  10. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    ----> Có mà sợ ma ma thì nói lại còn fải bày biện nhìu chiện .

    _---> đừng có láo toét nhé. Ai bảo đầu hàng bao giờ . Vớ vẩn . Toàn gà . Có chú hổ non mà cũng cậy sức, Chị thì chị nấu cao(cái này nói con hổ nhé!) .À ! Thiếu! Còn con lợn thích ăn thịt rắn nữa, Nhầm . ,

    ----> HÌnh như bác chán sống rồi hay sao ý nhá. ! Em nghi ngờ độ yêu đời của bác lắm á.!
    [
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này