1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẦNG 2 - Những con trâu vàng nhà TAURUS ( 21-4 đến 21-5 ), đoàn kết xây dựng nhà Kim Ngưu vững mạnh.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nikocavn, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hiz, vừa dậy xong, đau đầu quá.
    @ hội trưởng: cái món đó tên HQ là kimpap, tên VN là cơm cuộn rong biển.
    Hiz, mọi ng ăn tham, để phần cho tớ mỗi 3 miếng, đã thế, tớ còn dại dột và hào phóng đi chia sẻ cho 2 mem mới là antigod và vẹt,t thành ra được ăn mỗi 1 miếng. Đả đảo, anyway, em haeng là chỗ thân tình (ko thân cũng phải chịu) nên để hôm nào khác nhờ em í làm riêng 1 rổ cho tớ ăn dần, em nhỉ
    Mới sáng dậy, đã bị 1 đập vào mặt, choáng 1 vài bác nhà mình ghê. Hiz, lăn tăn quá
  2. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy công nhận em Thư thật là chu đáo.
    Dậy từ 5h30 để làm cho mọi người ăn. Vỗ tay tán thưởng em Thư nào
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chu đáo nhỉ....đáng ui quá đi cơ...hé..hé....!
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Nhà ta đi up nai vui quá xá luôn rùi, toàn là ăn với uống, xong cái màn này, lại đến valentil gì gì rồi Chắc tui với bác ma lớn lại giữ nhà nửa quá Mà sao tường thuật ít thía, còn tăng hai gì đâu rùi sao không thấy.
    To ma lớn: ma nhỏ được khen quá trời, bác có ghanh tị không thế, chuyến này bác lỗ nặng rùi, chẳng được ăn món HQ, he he Tội bác thế
    To ma nhỏ: làm ngon thế mà chẳng chừa cho đại ca ma lớn của em cái gì hết sao, dầu gì chừa vài hột cơm cho hắn đỡ buồn chứ
    To all: ma nhỏ dễ thương như thế mà ma lớn không chịu thả ra, các bác thấy nên tính sao đây các bác, có cần thuê người xử ma lớn hay không
  5. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bảo đến mà không đến, không cho phát biểu ý kiến.
  6. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tặng bé ma nhớn cái ảnh món ăn hôm qua bé ma nhỏ làm nhé.
    [​IMG]
    Được nvykop sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 13/02/2006
  7. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cứ tối đến là cái nick Nhoc_hot nó mắc dịch .Khổ thế!
    Khổ thân em Haeng .Không hiểu có fải hậu quả của vụ làm Kimpac và hôm off ko mà sáng nay trông tiều tuỵ hẳn .Ngáp ngắn ngáp dài. Hơ . Đến khổ.
    Rủ đi ăn sáng lại còn...Em buồn ngủ quá. Em đi ngủ đây!Khổ.
    Được perverse_girl sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 13/02/2006
  8. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Hè hè
    Lần sau đừng chơi khó naga thế chứ nhỉ.
    Có khi bước trên đường hun hút
    Anh tự hỏi mình :"Ta đang đi về đâu?"
    Nếu ngày ấy anh ko đi về phía em
    Không gặp nhau giờ này ta thế nào?
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay
    Anh tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây
    Nếu ngày ấy vào 1 phút giây khác
    Có chắc mình trông thấy nhau ?
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Về thì đỡ ho và mệt hơn mới chết dở chứ !
  10. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Sâu trong đáy mắt, em nói gì đôi mắt huyền.
    Không là cao xa không thật gần nhưng chứa chan.
    Khi anh mất lối trên con đường xa.
    Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về.
    Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm.
    Rồi đốt cháy anh cho niềm kiêu hãnh tới
    Muốn được bên em để đắm chìm trong mắt huyền.
    Đến từ đấy mắt ly cao vời đôi mắt ơi
    Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua.
    Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa.
    Màu nào ước muốn? Màu nào đầy vơi
    Màu nào cháy lên như lời đôi mắt nói
    Mắt đen đôi khi lung linh hạt tinh khôi.
    Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em.
    Khi anh mất lối trên con đường xa.
    Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về.
    Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm.
    Rồi đốt cháy anh cho niềm kiêu hãnh tới
    Mắt đen đôi khi lung linh hạt tinh khôi.
    Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em.
    Mắt đen ơi khát khao cháy một lần thôi.
    Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê.
    Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này