1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẦNG 2 - Những con trâu vàng nhà TAURUS ( 21-4 đến 21-5 ), đoàn kết xây dựng nhà Kim Ngưu vững mạnh.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nikocavn, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ .Nát ruột quá.Cười đau hết cả bụng với nhà mình.
    Tình hình là thế này nhé. Em ý mà là em có vài ý kiến .Hờ hờ.
    Thứ 1 là em có nói chó đẹp trai . Đính chính là vì ở cái khu câu cá đấy có một "em chó " cao lớn và đẹp trai thật .Trông như mấy con chó săn . Đẹp fải bít. ! Mỗi tội em dog ấy trông hơi ngô ngố (như chị Hi nói) .Em thì vốn khoái chó,trông đẹp mà lại ngô ngố thì cái mỹ từ "đẹp trai " không có gì là sai trái. Tất nhiên là ai mà có chạnh lòng thì ráng mà chịu .
    Vẫn còn hơn là hội trưởng chả hiểu uống bao nhiu mà đi về lại khen con chó gái ở đầu cổng là "đẹp trai " .Em xin!Hiệu quả của nó thì em cũng hơi bất ngờ. Hơ hơ. Chả thế hôm qua em chuyển lời khen của một mem đến hội trưởng là có người khen anh ý cao tý nữa thì đẹp trai hơn nữa. Mà bác ý có dám nhận đâu, Cứ gọi là xua tay liên tục như kiểu người ta xua gà ý " Anh đẹp trai thế thôi .Đủ rồi." Ới rời,.Chết cười. !Em thề là em ko cố ý. Vì từ xưa đến nay em vẫn dùng mỹ từ "đẹp trai" cho mấy cục kưng miu miu và cún nhà em. Chứ chả khen người nào đẹp trai bao giờ.
    Thư 2 là cái từ "Ngan to như con bò" Thì thế này.Hội trưởng chú ý nhé. Cái hóng hớt là cũng fải có nghệ thuật đấy.Ngồi đánh bài nghe nhạc mà còn bon chen với chị em là ko chính xác đâu .
    Chính xác là " Con ngỗng to như con trâu" Và câu này ...đính chính với em BÌnh nhé. Chị không nói. Mà là chị Hi nói hơ hơ.
    Nguyên nhân là thế này bà con iu quý ạ !
    Chị em chúng em đang xem bác Nát gái thả mồi bắt bong bóng và cùng nhau bàn luận về việc "naga "= nát gái hay nhát gái (hoá ra là nắn gái ---> chính chủ nói .Không fải em ) thì em tự dưng nhìn thấy cái gì đấy tròn tròn ,to đến là to .Em chỉ cho chị Hippy thấy thế là chị ấy hét lên ...như trên đã biết viết lại tốn thời gian, Chính xác thì nó là cái fần đuôi ve ve vẩy vẩy của mấy con ngỗng (to fải biết ) ở bên vườn bên kia. Nhưng em thấy cũng chẳng có gì là sai trái đâu .Trong lúc cảm xúc bộc phát thì biện pháp thậm xưng được sử dụng để tăng cảm hứng cho bà con . Chiện nhỏ.
    Thế. Em đính chính thế.
    Còn vài lời để nói típ
    @ Hội trưởng: Hóng hớt không fải bản chất của Man
    @ con ma lớn: Cẩn thận với lời ăn tiếng nói không thì tôi sài luôn cả bom hẹn giờ đấy. Em nào ở đây hả. Thích bon chen thì về Hải Phòng bon chen nhá. Đây không tiếp ! Bắn nát cả cái m ặt vênh giờ !
    @Ku Bình(gọi ké chị Poky ): Học cái tốt thì học .Cấm học cái tính bơm ga ,vá xe nghe chưa. Bảo mãi rồi vẫn thế. Nhỏ nhất nhà đừng có để thành bơm ga thì điêu nhất ,vá xe giỏi nhất là ko được .
    @ Bác Hà (nam nhé ): Nhận mình đẹp trai thì không có gì là tốt nhưng bảo mình xấu trai thì ko fải bản chất của đàn ông . Hô hô !
    @ chi Hippy: Tình hình là em nghi ngờ lém. Không khéo là lại bị cướp quả dưa bở trong khi mình ko cho .---> đố mà hiểu cái gì,
    @ Haengbok: Chị tuyên bố với kưng là chị ...ốm rồi. Đau đầu nhức cổ . Mắt lờ đờ . Chân tay uể oải . !
    Được nhoc_hot_chilly sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 14/02/2006
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Bon chen phát ! Cái jề thía này hả anh Tuấn THIÊN TAI ???
  3. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    les ngố iu, haengbok = littleghost (YM) mà. Ma anh ma em tặng quà valen cho nhau í mà. Mà les này quản em trai ma nhớn chặt thía tớ là tớ thấy chú ấy rất đứng đắn đấy
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chết cuời với em hot...thoai em tuờng thuật buổi off đi chứ bác hội truởng tuờng thuật như cầu kinh...đọc chả tuởng tưọng ra cái gì hay ho cả...
    @bà les:đừng có vớ vẩn,tránh ra chỗ khác cho nguời ta làm việc
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 14/02/2006
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0

    ÚI xời !
    Được lesbian_8283 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 14/02/2006
  6. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tặng nhà mình nhân valentine nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là quà tặng kèm !

    Truyện cười đặc biệt ngày Valentine

    Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái nhân ngày valentine, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn.


    Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần nhỏ.
    Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần nhỏ thì đưa cho anh ta.
    Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gửi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái.
    Sau đây là nội dung của lá thư:
    Em yêu dấu,
    Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mang nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây.
    Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.
    Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mang vào rất ấm, có phéc-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phéc-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phéc-mơ-tuya.
    Anh đã bắt em gái em mang nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua.
    Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mang nó cho em. Và sau khi mang, em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.

  7. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hic, anh hóng hớt há, chắc mấy chị em nói thầm với nhau nhờ, khiếp nói thầm thế thì anh điếc mất .
    Chú ma nhớn có lời rồi, may quá cơ, em nhóc tường thuật hộ anh mấy tăng tiếp nhé, mà em tham dự đến cuối mà, ko phải anh .
    Được do_em_biet_anh_la_ai sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 14/02/2006
  8. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi hội trưởng có vẻ lâu nhỉ. Thôi để em mạn fép xào nấu nốt chỗ dở.
    Thế này!
    Hôm ấy ,sau khi dời khỏi Đường Nguyễn Sơn._GL
    Thì cả nhà mình vượt cầu Chương Dương phóng thẳng về Hà Nội . Đi theo tiếng gọi của 40 cái kem mà bác Hoang_Viet_LInh đã hứa cho chị em nhân ngày vờ lờ tờ . (đám con rai là được ăn ké đấy ).
    Đi đến đoạn lòng vòng mà người ta quen gọi là vòng xuyến hay bùng binh gì đấy.Nhà mình chia hai ngả.Một fóng thẳng về Tràng Tiền. Hai đi đón chị Poky.
    Trong lúc .đang ra ..bối rối vì ko bít nên đi đâu .Thì cái chấm xanh xanh của chị Hip và em Haeng đã được các chú vàng vàng vẫy nhẹ vào trong bốt.Đứt đánh phựt! Khổ thế.
    Sau hồi kính các chú hai cái ảnh bác hồ thì thôi cũng đi được. May mà không fải xe ơi ở lại tao đi nhé. Thế là may rồi.!
    Đến nhà chị Poky .HÍc! (Có nên kể cái đoạn này không nhỉ. )
    Thấy chị ý từ trong nhà ra. tay để sẵn lên miệng để mà "Suỵt ! " Một tay thì xách lỉnh kỉnh. Túi ,khăn, chân thì rón rén .Làm em tưởng chị ý đang "đi nhờ " nhà người khác. Khổ quá! Trốn fụ huynh .Chị ý đang ốm mà. Đi thì bầm giệt!
    Sau khi đông đủ. Cả nhà kéo nhau đến Tràng Tiền ...gần Pờ la da .
    Ờ quên fải nói nốt cái đoạn . Mũ ơi bay nhé ta chào mi của bác Hội trưởng. Chẳng hiểu fê rượu ,fiêu gió hay là say cái gì... thì em chả bít nhưng bác ý vẫy tay chào cái mũ của mình một cách hoành tráng .Lại còn fán thêm một câu
    -Không có mũ đẹp trai hơn . (câu này miễn bình luận .có thắc mắc gì đọc ở bài trên cho thú vị .Hơ hơ .... )
    Đã thấy các bác. Mỗi người một cái kiem măm măm. Chộp được mấy cái ảnh hay lắm. Nhất là cái ảnh " Anh ứ ăn kem đâu" của hội trưởng . Hay fải bít. Kưng ơi em nhớ gửi anh lên nhé. Hehhe
    À quên. Còn có thêm Vẹt _hoa. trời .Đáng iu fải biết .Mắt tròn .Mặt tròn. Có mọi người làm chứng trông đến iu!
    Sau đấy thì có em mèo với nhóc Cường đòi về .Vì có việc (Cái này em chả có ý kiến .Chả hiểu ! Biết ma ăn cỗ lúc nào. Nghi ngờ ! ....)
    Phê phán thậm tệ bác Cow ra đi ko ngoái đầu nhìn lại .Bỏ bà con bơ vơ giữa chốn đông người. .
    Bác Linh thì tự dưng fóng đến cái vèo . ... đi đâu ...biết chết luôn!
    Dù sao thì cũng chơi cho đến cùng.
    Cả nhà mình quít điịnh vào 36 Ngõ Huyện . Gào thét tý để xả bớt hoả. Vui rứa.
    Hào hứng! Rôm rả. !
    À! Tý em lỗi phép với bác Icy _Cường _dv.Hô hô. BÁc ý cũng ăn kem. Tý thì lại quên.
    Sau rùi vào ngồi hát. Nhà mình zui lém á. Người hát người cổ vũ. Quay quay . Đến fiêu!
    Được xiu xíu thì có em Antigod đến.
    Híc! Cái này nói nho nhỏ cho bà con nghe
    Em tưởng là Người phản chúa thì chắc là fải hầm hố và giừ lém. Ai ngờ trông non choẹt! Lại còn rất lịch sự . Ực! Được cái ...nhiệt tình. Thế là tốt. Cố gắng phát huy .Cưng nhé.
    Nhưng em ý chỉ ngôìi có tẹo rùi đứng lên . Cáo lỗi bà con.
    ĐI VỀ!
    Kèm theo lời quảng cáo cái quán gì ấy "phản chúa " nhỉ! Chả nhớ .
    Rùi thì nhà mình cũng tập trung vào chuyên môn.
    Ờ! Mà em kể đến đây thôi! Vì em cũng chỉ bít đến đây. Đoạn giữa em bỏ mà. Nên là có gì . Các bác hỗ trợ ! Nghe nói là Naga thì bà gọi về. Hội trưởng thì mẹ réo tên . Nên là fải về . Còn lại sao mà về thì em hông bít.
    Có gì các bác bổ sung . Hơ hờ.
  9. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    hic chán quá cơ, em pót ảnh mà nó lại báo lỗi mới cú chứ, làm seo đây
    Request object error ''ASP 0104 : 80004005''
    Operation not Allowed
    /forum/include/clsUpload.inc, line 65
    Em nhắn tin cho cả Hội trưởng mà ko thèm trả lời nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này