1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẦNG 2 - Những con trâu vàng nhà TAURUS ( 21-4 đến 21-5 ), đoàn kết xây dựng nhà Kim Ngưu vững mạnh.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nikocavn, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá đê
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    có ai ko vào nói chiện đê...chán đời quá đê
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay đang ngồi cafe với bác Icy nhà mình ở Paramount thì nhận được điện thoại của Hội trưởng kêu gọi tập trung đột xuất. Fri và Icy vội phóng lên nhà Hippy thì thấy đã có Nhóc và Ht ở đó với hai chai rượu còn dang dở. Ngồi nhà hippy, mọi người bàn kế hoạch tụ họp ăn chơi để đỡ phí ngày thứ 7 đẹp trời. Kế hoạch được vạch ra là tiến thẳng đến số 4 Phan Đình Phùng ăn lẩu. HT có nhiệm vụ tập trung quân số và xuất phát. 20phút sau cả nhà có mặt tại điểm hẹn. Đến đầu tiên là bác Hoàng Việt Linh - bác ấy dắt theo một mem Taurus chính hiệu (nhưng chưa có nick), cả nhà ngồi yên vị và điểm danh gồm có : Hội trưởng, Fri, nhóc, hippy, bác Linh, bạn bác Linh, aries88, naga, noiloan... Lúc sau có thomo cũng xuất hiện với món quà mừng nhà Taurus là một cái bánh gatô rất ngon..
    Cả nhà vừa ăn lẩu vừa trò chuyện, đến khi chai volka to đùng còn 2/3 thì iem Vẹt (v22h4) nhà mình mới xuất hiện, đi bên cạnh iem ý là bác Tuấn Anh Kreative ( bác này Fri chat chít gọi đi uống rượu liên tục mà không bít mặt ). Có thêm em Vẹt, cả nhà ầm ĩ hẳn lên, bác Linh ga lăng vội vàng đi lấy ghế phục vụ, còn bác HT nhà ta chẳng hỉu có mối tư thù gì với bác Kreative mà vừa thấy mẹt bác ấy, HT nhà mình cầm cái ghế nhựa định phang vào đầu bác kia một phát ( may mà có người ngăn lại không thì chắc có án mạng mất...
    .... Kết thúc vụ lẩu vào hồi 9h, cả nhà lại lên tường tìm quán karaoke để dừng chân. Trong phòng hát ấm cúng, với ánh đèn mập mờ, cả nhà thưởng thức bánh gatô của thomo và hò hét hết mình thể hiện tinh thần đoàn kết và thân thiện của nhà Taurus ( nhà mình có khi ăn chơi nhất 12 cung Hoàng đạo cũng nên các bác nhỉ )....
    Đúng lúc này, iem có việc đột xuất phải vìa nên không thể có mặt đến phút cuối để tường thuật cho bà kon nghe hết được... Đề nghị hippy tường thuật tiếp nhé. Ảnh ọt Fri sẽ up sau
    ... Thoai, iem đi ngủ đây... Muộn roài. Cả nhà ngủ ngon...
    Yêu nhà mình quá
    PS : Copy lại bài tường thuật của chị Fri cho cả nhà đọc
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 19/02/2006
  4. songkobangchet

    songkobangchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    chết cưòi với em "ghost" này....
    chị thu6:chúc ngủ ngon nhá....hôm nay thanh thản hơn nhìu roài.....ghost thật ghost giả chả biếtđâu mà lần chị nhờ
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đây mới là ghost thật này.....
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    7h sáng ngày 19-2...hôm nay sn thằng bạn thân,nhưng chẳng vui nổi...đang lo cho 1 nguời...liệu em có thể thức dậy để xé tờ lịch ghi 19-2 ko ????
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    [maroon]khổ cái gì....ngủ nghê linh tinh thế mắng là con may nhá....nói bao nhiu lần mà ko nghe,lần sau mà còn thế nữa ko có mắng đâu nhá...trừ thẳng tay lun đoá[/maroon
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 19/02/2006
  8. noiloan84

    noiloan84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình zui ghê đóa. Ọp ẹp cứ gọi là chóng mặt. .
    @ Haengbok: em iu ui, tưởng hôm qua được gặp em cho thoả nỗi nhớ nhung. Hik, tiếc nẫu cả ruột.
    @ Thomo: thế là em kiếm được bà chị đồng hành chị nhờ. Ke ke. Thankssssssssss chị iu nhìu nhá.
    @ Thu6: hôm qua U bốc hơi đi đâu mà mất hút vậy, làm bác Naga cứ ngóng trước ngóng sau trông rõ là tụi nghiệp.
  9. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    chẹp, hum wa off bất thưưòng wá làm mình ko chuẩn bị, ko ăn đc mà cũng chẳng uống đc, fí rượu wá đi, anyway,rất vui đc làm wen với mọi người, tớ ko fải taurus mà là virgo
    gặp nhau nói nói cười cười
    ta đi nhớ mãi cái... buổi hôm nay

    @hippy : lên kế hoạch đập fá ở nhà em đi, nói roài fải jữ lời đấy
    @hiệp dê : lần sau ko đc vô lễ với anh thế đâu nhé, lần đầu anh tha, mà hum wa té sớm về ca 3 nhanh thế
    @all guys : em vẹt tớ đang kén chồng, em nào định làm e rể anh thì chuẩn bị sẵn 1 chai XO, vài tút 555, anh sẽ xem xét, hồ sơ có chứng nhận của địa phương, các bằng cấp liên wan
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    triển lãm hàng đi anh ơi....em coi qua đuợc ko??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này