1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẦNG 2 - Những con trâu vàng nhà TAURUS ( 21-4 đến 21-5 ), đoàn kết xây dựng nhà Kim Ngưu vững mạnh.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nikocavn, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0

    Post lại Lịch gặp mặt đầu xuân của Taurus và những người bạn
    OFFLINE ĐẦU XUÂN NHÀ TAURUS 9h 12-02-2006
    1. Mục đích:
    - Nhà Kim Ngưu gặp nhau đầu xuân
    - Tiễn cowboy chuẩn bị lên đường
    2.Yêu cầu:
    * Vui vẻ, thân mật nhưng đặc biệt tiết kiệm
    * Không cao su để người khác phải chờ
    3. Đối tượng:
    Tất cả thành viên nhà Taurus và những người bạn
    4.Kinh phí
    - 50k/ 1 người ( mang dự phòng nếu thiếu nhé, nhưng chắc 50k là ổn )
    5.NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU :
    * 9h : Tập trung trước cửa Nhà Hát Lớn
    * Sau đó mọi nguời sẽ khởi hành sang Gia Lâm câu cá ở Đảo Sen. Bên này có hai bạn QuyenTieuMuoi và meocon làm hướng dẫn viên roài
    * Mọi người sẽ câu cá, đánh bài, hàn huyên và lì xì cho nhau nhân dịp đầu xuân.
    * Trường hợp những ai đến mà không tìm được địa điểm hoặc không nhận ra nhau thì liên lạc theo số điện thoại này nhé :
    Do_em_biet_anh_la_ai ( Hiệp ) : 0912636599
    Haengbok (Thư): 0983861705 (em Thu_6 Thư ký ko đi nên anh post số của em Lễ tân nhé )

    Danh sách những bạn đăng kí tham gia, đăng kí ròai mà bỏ trốn là truy nã tòan ttvn đấy
    1. Hội trưởng
    2. hoangvietlinh
    3. Nhoc_hot_chilly
    4. cowboy
    5. nvykop
    6. haengbok
    7. meocon1234 ( đi từ tăng 2 nhưng mà đến được lúc nào càng sớm càng tốt nhé mèo)
    8. hippy
    9. icy ( đến muộn phạt gấp đôi )
    10. Quyentieumuoi
    11. naga8355
    12.SATHUKHONGVOTINH ( đến muộn cứ nhìn ở trên mà thi hành bác nhé )
    13.antigod ( bạn này cũng đến muộn, cả nhà mình giàu to )
    14. thang_den_dui
    15.đờ tờ cường 85
    16. thằngbé kiss conbê
    17. lebian8283 (đăng kí bên nhà một nhà mình thì phải, welcome)
    18...
    19....
    Bạn nào ko đăng kí vẫn có thể tham gia cùng chúng tôi, chào đón các bạn tới nhà Kim Ngưu - Taurus .
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Lại mất ngủ roài. Mai là 1 ngày bận rộn.
  3. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    anh có giúp gì đc em ko?
  4. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Haengbok gọi nhưng em ko đi đuợc, chúc các bác ộp lai vui vẻ nhé
    em đang ở nơi xứ lạnh, chẳng câu đuợc cái gì vì rét quá sun hết cả .......
    ........ muời đầu ngón tay
    [​IMG]
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    27:Ma vĩ đại...(chắc chắn ko đi,đừng truy nã kẻo tội nghiệp)
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đêm nào chả thức mà kêu mất ngủ,thức đong zai suớng thế còn kêu giề nữa
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Điếu văn!!
    Có những tiền lệ,những thông lệ bất thành văn,những thứ đã gọi là văn hoá thành 1 công đoạn ko thể thiếu trong mỗi đám tang,đó là điếu văn...tôi ko giỏi văn,tôi chưa từng viết điếu văn,mà phải viết cho những 3 nguời,những con nguời mà tội chưa từng gặp,hoặc có chăng chỉ mới quen trong giây lát,hoặc chỉ mới kết anh em,tên còn chưa rõ,mặt còn chưa nhìn.Tôi chẳng biết điêu văn thì nên viết gì trong đó,tôi chỉ nghe mang máng nguời ta nói rằng nó phải là khóc thương,tuởng nhớ ngưòi đã khuất,ca ngợi những việc làm tốt đẹp của đuơng sự.Nhưng với 3 con nguời này tôi thật tình ko biết họ đã làm gì,đuợc gì và mất gì trong cuộc sống.Từ ngày họ sinh ra đến lúc bị gạch tên khỏi sổ thiên tào ,tôi cũng tồn tại song song với họ ở 1 nơi hoàn toàn cách biệt,tôi làm sao mà ca ngợi,làm sao mà tiếc thương đây.Tôi ko phải là kẻ có lòng thuơng nguời,nói thẳng là lạnh lùng,tôi sợ khi nguời ta khóc,tôi xấu hổ trong mỗi đám tang khi nhiều nguời khóc hoặc chí ít mắt đỏ hoe còn tôi thì mặt mày tuơi tỉnh,tôi chả biết khóc là gì....Nhưng h thì tôi phải viết,viết cho các đồng đội của tôi đã anh dũng nằm xuống sau 1 cuộc chiến quyết liệt mà kẻ thù ở ngay cạnh,kẻ thù tiêu diệt các bạn 1 cách nhanh chóng tàn nhẫn.Vậy mà tôi ko thể chỉ tên hắn ra(nói nhỏ là nhóc hot,nhưng ko thể kẻ tội vì hắn còn đuợc giao nhiệm vụ bê ảnh với lị hắn biết hắn bắn tui chít).Phải làm gì nhỉ,viết riêng 3 nguời ư,xin lỗi các bạn vì chiến trường khốc liệt,súng đạn chẳng từ 1ai nên ko thể ngay lúc đó làm lễ cho các bạn,nay khi cả quân ta và quân địch đã đi ngủ,tôi ngồi đây nơi bàn phím mà đưa tiễn các bạn trong tuởng tuởng vậy thôi.Đầu tiên là nguời cao tuổi nhất trong các bạn,bác vantaha83,bác là nguời cao tuổi,có nhiều năm kinh nghiệm chiến truờng,đã trải qua ko biết bao cuộc bắn phá của nhoc hot,đã sống xót đến tận ngày này những tuởng sẽ có ngày trở về bình an...vậy mà...vâng chỉ vì 1 "nếu" mà thay đổi tât cả,nếu như bác ko dũng cảm lao ra lấy thân mình che cho bé Quyêntieumuoi,nếu bác ko vì tình cảm trai gái bên ngoài(dù đã có vợ ở nhà và vài đứa con lưu lạc đâu đó) che cho tình nhân thì vợ bác đã ko mất chồng,con bác ko mất cha,chúng tôi đã ko mất đi 1 đồng đội tốt(vì là điếu văn nên phải nói tốt),ai sẽ là nguời đứng lên hiên ngang đấu tay bo với nhoc hot đây??ai sẽ làm chỗ dựa tinh thần,truyền đạt kinh nghiệm cho những lớp trẻ như chúng tôi sống giưa làn bom đạn khốc liệt của nhoc hot đây..ôi thật tiếc sao.Chúng tôi xin lỗi đã ko mang bác về quê theo ý bác đuợc,bác thông cảm,giữa cảnh bom rơi,đạn nổ chính chúng tôi còn ko biết mình có về đuợc ko thì bác còn may mắn đã kết thúc cuộc sống gian khổ này trong bụng mấy con cá bên sông Hồng...Vợ con bác chúng tôi sẽ lo,bác đừng có lo,riêng em quyentieumuoi tôi sẽ chăm sóc đặc biệt..bác cứ yên tâm.Kính bác.
    Tiếp theo là đồng dội manhcoi85..nhìn nick là biết bác bằng tuổi tôi,bác là 1 nguời trẻ tuổi năng động,bác xuất hiện mang lại 1 làn gío mới cho đội quân trâuvàng,bác đuợc hi vọng là ngưòi thay thế bác vanhata83....ai cũng hi vọng vào bác.Nhưng than ôi,bác vì miếng ăn,vì 2 con cua 1 xanh 1 đỏ mà hi sinh,1 sự hi sinh lãng nhách.Tại sao vậy bác?tại sao?nhà trâu vàng ta truớc nay vốn quen kham khổ,nơi chiến truờng khốc liệt cũng ko sờn lòng,đùm bọc nhau sống....tôi biêt bác truớcđây là con của 1 đại phú hào trên sông tô lịch,nhà bác bao thầu trọn con sông,đánh bắt thuỷ hải sản,bác rất thích tôm cá,cua càng và chưa từng sống khổ.Nhưng tại sao giữa lúc súng đạn ngút ngàn,vì 2 con cua mà bác liêu mạng lao ra bắt bỏ tọt vào miệng rôi đến nõi bị 2 phát đại liên của nhóc hot vào hệ thống tiêu hoá...ôi tuy bác chưa có công gì với nhà,chưa có chiến công hiển hách như bác vanhata82 nhưng sự ra di của bác cũng có ý nghĩa rât lớn.Bác đi thì nhà ta bớt miêng ăn,mỗi nguời sẽ có 1 phần nhỏ đuợc chia từ phần của bác...cảm ơn,cảm ơn bác rất nhiều.
    Và cuối cùng..tôi xin phép khóc,vâng tôi chưa từng khóc hoặc có thì cũng là nuớc mắt cá sấu..nhưng lần này là khóc thật,khóc cho1 tài năng vừa chớm nở,1 nhân tài của nhà trâu vàng,nguời em và là đồng loại duy nhất của tôi,bé ma nhỏ haengbok...Em ơi,em có biết anh buồn đến thế nào ko???em là tưong lai,là niềm tin,là hi vọng của riêng anh và của gia đình trâu vàng...anh mong rằng em sẽ làm rạng danh dòng họ ma nhà ta,đưa nhà trâu vàng lên1 tầm cao mới....em là họ hàng duy nhất của anh còn sót lại trên thếgiới đầy bất trắc này...vậy mà... ôi tôi ghét chữ nếu,vì nó mà em tôi phải rời xa tôi.Nếu như em ko quá máu chiến,ko quá sốc nổi,giá như em nghe lời anh,nghe lời đồng đội ngồi im ở nhà mà gặm bánh mì,đừng có đấu tay bo vơí nhóc hot,thì h em đang yên vị trong giấc ngủ ngon trên cái giường ấm chứ ko phải đang yên giấc ngàn thu duới 10 tấc đât.ôi em ơi,em là 1 cô bé anh hùng,em thay cha ra trận,em cùng anh gánh vác non sông,nụ cuời tuơi tắn hồn nhiên của em vẫn đang vang vọng bên anh(chưa nghe em cuời nhưng mà viếtthế cho nó thê thảm)...anh sẽ nói sao với họ tộc nhà ma,nói saovới ***** dracula,nói sao với chị kop,mèo,quyen... ôi anh phải nói sao đây....vô cùng thuơng tiếc em.Cả nhà...1 phút tuởng niệm cho những người đã khuât bắt đầu.
    Chú ý:đây chỉ là góp vui cho cả nhà,tuy hơi thô nhưng viêt nam mình ko thô ko cuời đuợc,mong mọi nguời tha thứ nhất là bác vanhata83,bác manhcoi85 và em gái anh ma nhỏ dễ thuơng,chốc anh sẽ đền cho em nhé
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    anh đền cho em nè ma nhỏ
    http://unix.rulez.org/~calver/funny/swf/smoochies-valentine.swf
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 10/02/2006
  9. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Khoan khoan!
    Em đính chính nhé các bác.
    Tình hình là em nhớ .
    Em chỉ bắn chết bác Hà! (Ha` nam ấy nhé ).Và con ma lớn (greatghost ) chứ em có bắn chết em Cường và kưng đâu nhỉ. Cùng lắm chỉ có bắn nhầm em Haeng cưng và bắn cảnh cáo em Cường thôi mà.Lão này láo ....
    Đòn cảnh cáo nhé..
    Cẩn thận không tôi cho thành truyện cổ Andex bây giờ đấy.
    Nhớ con tuần lộc chứ hả.
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ viết sự thật,tui chít thì ai viết điếu văn...hơ bùn cuời nhỉ...tuần lộc nào ở đây,....đâm vào chỗ đó của tôi mà tôi..hờ,ghê quá...đừng có trách
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này