1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẦNG 2 - Những con trâu vàng nhà TAURUS ( 21-4 đến 21-5 ), đoàn kết xây dựng nhà Kim Ngưu vững mạnh.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nikocavn, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    đã bảo ko nhắc đi nhắc lại .... mà khổ rõ là mang tiếng đã đi chơi được với cô vợ hờ đấy được lần nào đâu .... vừa về đến VN thì nhận tin sét đánh em ý mới có người iu .... chả sao không tiếc lắm .... hè này về cố cua = được 1 em Kim Ngưu (kể mà ai cũng bít là ai đấy - đính chính lun không mọi người hỉu nhầm: không fải thèng Hiệp ái nhá, female đàng hoàng) ....
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 26/02/2006
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    status của ông sao toàn nhạc vàng thế .... ở bên này lâu nhớ nhà tui bi giờ cũng nghiện thể loại nhạc này ông ạ ....
  3. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết tôi quên mất. Xin lỗi nhé
    Được Hoang_Viet_Linh sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 26/02/2006
  4. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Nều thich nghe nhạc vang thì vào www.yeunhacvang.com
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao có dây leo kín rào.
    Nhà anh dưới con đường ngoại ô, vách thưa đèn dầu thắp gió lùa vào từng đêm.
    Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong được đưa đón chân em.
    Xót xa anh còn trắng tay hoài, suốt đời nợ chưa dứt nên lận đận truân chuyên.
    Đôi ta đứa đầu sông cuối sông.
    Bao nhiu cách trở mình em ơi.
    Đôi khi thấy lòng mình xao xuyến, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm nín hoài.
    Chiếu nao pháo bay đầy trước ngõ.
    Giã từ thơ ngây, Giáng Hoa đi lấy chồng.
    Đường quen bỗng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ.
    Ngày xưa bít sao mình không ngỏ, để rùi chìu nay được đưa đón chân em.
    Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ.
    Bài này tui thuộc từ khi mới học cấp 1 .... hê hê ....
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    mèo ko ăn cá là đứa nào mà từ nãy đến giờ cứ đứng ngoài nhìn thế nhỉ .... xì pam cũng tau đi ku ....
  7. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy em meo_ko_an_ca vào nói chuyện đi
  9. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Nữa nè [​IMG]
  10. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0

    Bà con dạo này quên vote sao cho mem mới thì phải, tớ vẫn vote đều nhé .
    Ai số 50 nào, nhanh chân lên
    [/quote]
    Sao ko thấy ai vote cho em. He he bác nào vote em nhớ báo em 1 câu em vote lại nhé (Em vote cho bác Ai cũng biết rồi nhé)
    Lực lượng bên này đúng là hùng hậu, ngoảnh đi ngoảnh lại đã spam được vài trang. Khiếp thật!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này