1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẦNG 2 - Những con trâu vàng nhà TAURUS ( 21-4 đến 21-5 ), đoàn kết xây dựng nhà Kim Ngưu vững mạnh.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nikocavn, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Phù...ù ...ù ! Trời thương mình . Thằng ranh nó chay mất! Đỡ khổ! Đi mát mẻ em nhé
    Cho tý màu vào chữ ký đi kưng .Nhợt nhạt thế!
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đâu ...??? Đâu ??
    Được nhoc_hot_chilly sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 27/02/2006
  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Phù ! Thử theo chân hai bác Cow và Linh cái xem thế nào mà thấy
    -Spam cũng là một nghệ thuật và người Spam cũng được kêu " Nghệ xĩ" ===> hơ hơ ..
    Sáng nào cũng chạy ngược chạy xuôi ! Khổ thế.May mà hômnay chiến thắng được cái đồng hồ .Không thì tha hồ mà kể nghèo ôn khó với cô(mà chắc gì cô đã tin ).Híc!
    Giá hômnào cũng kiểm tra điều kiện để mà về sớm thì tốt bít mấy.
    @ Bác Cow : Em dỗi cho nó thi vị ấy mà ! Thực chất là em bị mất điện ! .Hơ hơ !
    @ Cả nhà :
    Hôm qua có đứa hỏi " Sao có nước Áo mà không có nước Quần ?"---> Câu trả lời thú vị phết!
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn....hoạ vô đơn chí...cẩn thận còn nữa đó...
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    ông Linh đau rồi anh em mình típ tục nào ....
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    thèng ku Bình đâu mài bẩu gửi cho tau 2 bài hát sao mãi hông thấy ....
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Bức Thư Tình Đầu Tiên​
    Nhạc sĩ: Đỗ Bảo
    Thể hiện: Tấn Minh
    Album: Cánh Cung
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    hum qua bắn Half Life đến 3h sáng mới vìa đến nhà .... nào ngờ bị mất điện điều hoà nóng tắt ngóm, chăn điện thì lạnh tanh .... hiz hiz .... rét wá cả đêm cứ chập chờn không tài nào ngủ ngon được, nằm co ro như con tum ....
  9. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục dòng cảm xúc lai lángcủa anh cow và anh linh
    title.........
    mẹ mua cho em con heo đất
    mẹ mua cho em con heo đất
    í à í a....
    làm sao cho heo mau lớn
    làm sao cho heo mau lớn
    í a í à....
    heo không cần ăn cơm
    heo không cần ăn bánh
    heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ
    em không đòi mua kem
    em không đòi mua bánh
    em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày
  10. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Đây là mượn của 1 bà chị chứ thực ra chưa biết làm thế nào. Cả nhà nghe thử nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này