1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẦNG 2 - Những con trâu vàng nhà TAURUS ( 21-4 đến 21-5 ), đoàn kết xây dựng nhà Kim Ngưu vững mạnh.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nikocavn, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bắn gunbound đê...ai biết chơi dạy ghost đê...
  2. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn gửi cho tôi, thấy hay hay, post lên cho mọi người đọc
    Trời ?" đất ?" gió và tình yêu
    Trời và đất
    Trên thế gian này, tình yêu giữa đất và trời là mối tình bất diệt. Đúng là giá như con người chúng ta ai cũng tìm được tình yêu như thế thì thật là hạnh phúc biết bao. Tôi thấy người ta thường ví đất hiền hòa như một người mẹ, nên lúc đầu tôi cũng nghĩ đất là mẹ.Nhưng sau này khi chứng kiến tình yêu mỗi ngày của đất và trời thì tôi lại phát hiện ra một điều thú vị. Thực ra đất mới là đàn ông, còn trời là phụ nữ. Cả hai đều yêu nhau say đắm nhưng cũng giận dỗi nhau luôn. Khi trời cho đất một tình yêu ấm áp (36-40), đất hạnh phúc đón nhận nhưng thái độ rất lạnh lùng, vô cảm?Trời ngạc nhiên không hiểu và ấm ức. Sau đó, bạn có biết trời có thái độ như thế nào không? Trời khóc thật nhiều, lúc thút thít, lúc ào ạt.Và đất vẫn lặng lẽ đón nhận. Khóc xong, trời cảm thấy hết giận dỗi, tâm hồn phơi phới và thấy mình xinh đẹp vô cùng. Sau mỗi cơn mưa, bầu trời trong xanh đến kỳ diệu. Sau cơn mưa, trời lại yêu đất nhiều hơn. Và đất cũng vậy. Bạn có biết vì sao không? Vì trời nhận thấy đất thật mạnh mẽ, thật bản lĩnh. Đất là bờ vai vững chắc để trời có thể dựa vào, trời có thể chia sẻ mọi chuyện với đất. Trời có thể hờn dỗi có thể nũng nịu nhưng đất vẫn đón nhận bằng tất cả tình yêu thương va sự đam mê. Vì vậy mà đất và trời không thể xa nhau trong tình yêu. Có lẽ hàng triệu cô gái trên thế gian này đều mong tìm thấy một nửa của mình giống như đất vây. Nếu được như thế thì sẽ chẳng bao giờ có sự chia ly va tuyệt vọng

    Gió
    Sau cơn mưa tối qua, hình như trời vẫn chưa hết giận dỗi đâu. Không tin bạn cứ nhình thử bầu trời mà xem. Trời không trong xanh ma buồn man mác. Chỉ có gió là dịu dàng xoa dịu cả trời lẫn đất thôi. Có lẽ gió là bạn tốt của cả hai. Không biết ngày mai cả hai có làm lành với nhau không nhỉ?

    Và tôi
    Đối với tôi mỗi ngày mới đều là một ngày tươi sáng. Bởi một điều thật giản dị: Ngày hôm qua ta đã đi qua và sẽ không bao giờ trở lại. Ngày mai thì đầy những điều hứa hẹn, bất ngờ. Mệt mỏi, buồn phiền sẽ qua. Trời luôn thênh thang, Đất luôn rộng mở và Gió thì khoáng đạt. Tình yêu sẽ ở lại vĩnh hằng.
  3. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0
  4. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người biết lắm, nhưng mà ko thích chơi với gà--> ko dạy đâu .
    Ka ka, chú muốn học hả, gọi anh sư phụ đê, anh dạy cho .
  5. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Ừh, quỳ chưa???
  6. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0
    mài là thèng nèo ? có ý đồ tranh giành em thỏ với tau à ?
    [/QUOTE]
    Ặc, kẹo bánh gì mà tranh???
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    bắn Gun Bound mốt bi giờ là không mắc đồ cởi truồng bắn nhau thế mới gọi là trình cao .... nhưng kể ra trời rét cũng khó nhể ....
  8. noiloan84

    noiloan84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    EM chỉ biết thốt lên rằng: em nghiêm mình, cúi đầu ngả mũ trước trình độ spam chuyên nghiệp của cả nhà. ĐÚng là "nghệ xi "có khác. đặc biệt là 2 bác cowboy và bác Linh. Hik, toàn thấy mẹt các bác thoai.
  9. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Các bác ý đang miệt mài xây hết tầng 2 đển lên tầng 3 ý mà. Xu hướng bây giờ người ta thích ở chung cư cao tầng
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    những lúc buồn nhất mới thấy bạn bè quan trọng thế nào .... cám ơn mọi người .... cám ơn pà kon .... mún làm 1 trận rịu với Híp wá ....
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 28/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này