1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẦNG 2 - Những con trâu vàng nhà TAURUS ( 21-4 đến 21-5 ), đoàn kết xây dựng nhà Kim Ngưu vững mạnh.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nikocavn, 08/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Hoang_Viet_Linh là Em_Hoi_Lam_Gi
  2. Em_Hoi_Lam_Gi

    Em_Hoi_Lam_Gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em_Hoi_Lam_Gi là Hoang_Viet_Linh
  3. Em_Hoi_Lam_Gi

    Em_Hoi_Lam_Gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cái ông cowboy này lạ nhỉ
    Cứ thích vote 1 *. Sao ko phải là 3 * nhỉ?
  4. Em_Hoi_Lam_Gi

    Em_Hoi_Lam_Gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không thể tin mà lại có thật
    Lừa tiệm vàng bằng... đôla "âm phủ"


    Với mớ đôla "âm phủ", điện thoại di dộng... nhựa, Lê Ngọc Tuấn đã lừa đảo, cướp tài sản từ Nha Trang ra Đà Nẵng rồi sa lưới ở Quảng Nam. Thượng tá Vũ Đình Diêm, Trưởng Công an thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam) cho hay.
    Ngày 28/2, Công an thị xã Tam Kỳ đã chuyển đối tượng Lê Ngọc Tuấn (sinh năm 1984, trú thôn An Khánh, xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) từng lừa đảo nhiều tiệm vàng, cửa hàng xe máy từ Nha Trang đến Đà Nẵng cho Công an Khánh Hòa tiếp tục điều tra, truy tố.
    Trước đó, tối 25/2, vợ chồng ông Hồ Phú Cường (trú tại 335 Phan Chu Trinh, thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam) - chủ tiệm vàng Phú Thạnh - nhận được cú điện thoại của một người đàn ông yêu cầu chuẩn bị 12 cây vàng ?o9999? để mai đến mua.
    Khoảng 8h30 sáng hôm sau, hai vị khách trẻ một nam, một nữ ăn mặc đàng hoàng, đi môtô biển số 79N7-2045 đến tiệm vàng Phú Thạnh tự xưng là ?othượng đế? đã gọi điện thoại hỏi mua vàng tối qua.
    Mặc dù chủ tiệm vàng mời nhiều lần nhưng người thanh niên kia luôn đứng sát cửa tiệm chứ không vào bên trong, còn cô gái tuy đã vào tiệm nhưng vẫn bịt kín mặt. Người thanh niên nhắc lại yêu cầu mua 12 cây vàng ?o9999? nhưng ông Cường cho biết tiệm không đủ số lượng, đề nghị khách đứng chờ để người nhà đi lấy nơi khác.
    Trong lúc chờ đợi, người thanh niên xin đeo thử 1 dây chuyền (7 chỉ), 1 lắc (9 chỉ) và một chiếc nhẫn tagô (2 chỉ). Một lúc sau, người nhà anh Cường đem vàng về nhưng thanh niên nọ không chịu mua mà giả vờ kéo dài thời gian. Có linh tính sẽ gặp chuyện không tốt, anh Cường bảo nhỏ cho 2 đứa con ra phía trước canh chừng. Đến 11 giờ, cuộc mua bán vẫn chưa ngã ngũ.
    Thấy khó lừa gạt, người thanh niên nọ xin trả số vàng lại và bồi thường tổn thất 100 ngàn đồng. Vợ chồng anh Cường nghi đây là trò lừa đảo, liền điện báo cho Công an phường Phước Hòa. Sau khi công an đến yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân thì đối tượng không trình ra được thứ gì ngoài chiếc xe máy (cũng không có giấy tờ).
    Kiểm tra túi xách của đối tượng thì phát hiện bên trong có hơn 15 xấp toàn là ?ođôla âm phủ?. Khi được mời về trụ sở Công an phường làm việc, đối tượng luôn chối cãi và quanh co. Phải sau hơn 4 tiếng đồng hồ đấu tranh khai thác, đối tượng mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đó chính là Lê Ngọc Tuấn, tháng 8/2003 từng bị tòa án TP Biên Hòa tuyên phạt 14 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
    Sau khi mãn hạn tù, Tuấn về thuê nhà sống tại Nha Trang. Ngày 21/12/2005, Tuấn đến cửa hàng xe máy Được tại Khánh Hòa vờ mua xe. Tuấn chọn chiếc Novo đẹp nhất, biển số 79N7-2045 với giá 23.500.000 đồng.
    Thỏa thuận xong, Tuấn yêu cầu đi thử xe nên chủ tiệm cho một nhân viên ngồi sau. Chạy được hơn 200m, Tuấn rút 50.000 đồng nhờ anh nhân viên mua giúp gói thuốc lá. Khi anh này vừa rời xe thì cũng là lúc chiếc xe ?omới cáu? của chủ tiệm cùng Tuấn phóng biệt tích.
    Sau khi cướp được xe, Lê Ngọc Tuấn ra Đà Nẵng thực hiện tiếp phi vụ lừa đảo ở tiệm vàng Ngọc Mai. Tối 19/2/2006, y gọi điện đến tiệm vàng này đặt mua 10 cây vàng ?o9999?. Đúng 8 giờ ngày 20/2, Tuấn chở một người phụ nữ tên là Phạm Thị Khánh Hà (1977, trú Sơn Trà, Đà Nẵng) đến tiệm vàng này. Trước đó, y đã ghé vào chợ mua 30.000 đôla âm phủ gói theo.
    Sử dụng chiêu lừa như trên, Tuấn đeo vào người 1 dây chuyền (1,5 lượng), 1 lắc (8 chỉ), 1 chiếc nhẫn (2 chỉ). Sau đó, y lôi điện thoại di động giả vờ ra bên ngoài gọi rồi vọt lên xe chạy mất cùng số nữ trang, khiến cô gái đi cùng và chủ tiệm sửng sốt. Chủ tiệm vàng Ngọc Mai liền giữ cô gái và báo công an. Tại Công an quận Thanh Khê, cô Khánh Hà khai cũng chỉ là nạn nhân của anh chàng Tuấn ga lăng.
    Sau khi chiếm được số vàng trên, Tuấn chạy ra Huế thỏa sức ăn chơi. Đến gần hết số tiền Tuấn tiếp tục chạy vào địa bàn Tam Kỳ tính đường tiếp tục lừa đảo ở tiệm vàng Phú Thạnh thì bị bắt.
    Khám xét người Tuấn, công an thu được 1.100.000 đồng, 1 điện thoại... nhựa cho trẻ em chơi, 1 gói tiền đôla âm phủ mà đi lừa gạt ở đâu Tuấn cũng chuẩn bị trước cùng 1 hộ chiếu thông hành qua Lào. Hiện vụ việc sẽ tiếp tục được Công an Khánh Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.
    Theo Hải Châu
    VietNamnet

  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    hoá ra có người cùng ngày sinh với mình ....
  6. Em_Hoi_Lam_Gi

    Em_Hoi_Lam_Gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tiến tới thôi, làm sinh nhật cùng ngày cho đông vui
  7. Em_Hoi_Lam_Gi

    Em_Hoi_Lam_Gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tặng cowboy nè
    Sáng tác: Sĩ Luân
    Anh con trai sao cứ lấp ló bên đường
    Đi theo em hát vu vơ là la lá
    Cho tim em xao xuyến những lúc anh cười
    Theo em sao anh cứ như anh đang làm ngơ
    Em Trung Hoa chỉ biết hát với mây trời
    Nhưng nay sao thấy tim chợt nghe xao xuyến
    Em đâu hay anh đã trót thích em rồi
    Con tim không ngủ yên cứ như chờ mong
    Người Trung Hoa em đây đâu có nghe biết gì
    Đâu có biết thế nào lời anh nói cùng em hỡi anh
    Đừng buồn em nhé anh
    Khi chẳng thể hiểu nhau thì hãy cầm tay em đi anh
    Nếu thích em thì anh hãy nói "wo ai ni"
    Anh yêu em sao lại không nói ra hỡi chàng
    Đã thích em rồi anh hãy nói "wo ai ni"
    Lòng này đã ngóng trông từ lâu
    Rap:
    Em xinh tươi như là bông như là hoa
    Cho lòng anh ngây ngô, cho lòng anh đắm say
    Đi theo em sao mà em làm ngơ
    Sao mà em vu vơ sao mà em thẫn thờ
    Con tim anh như chợt nghe em kêu
    Nhưng lòng anh nay lại quá rối bời
    Đêm đêm anh luôn nằm mơ về em đó nha
    Hey ya
    Được Em_Hoi_Lam_Gi sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 01/03/2006
  8. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Uống hết cả rịu ko phần mình , lần sau treo cổ hết .
    @thèng cowboy: tau vote cho mi từ lâu roài nhưng mà 5* , quên mất .
  9. Em_Hoi_Lam_Gi

    Em_Hoi_Lam_Gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ku cowboy gọi mình lên rồi đi đâu mất, buồn quá
  10. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0
    Hic, di tăng 2 mà cứ lẳng lặng ... thảo nào....mình đã đoán là Hip dễ bị bắt cóc rồi mà....đúng là kô sai tí nào...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này