1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 OFFLINE BOX ĐÀ NẴNG: Kế hoạch OFF vào lúc 18h ngày 24/7/2011

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Xo_mo_lo, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tự dưng hứng lên, ngồi vẽ cái ảnh... Chậc, vẽ đại, cũng chẳng biết chủ đề chi. Thôi up lên cho mọi người xem.
    [​IMG]
    Ậy, mà hình như pót nhầm tô pít

  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    ê thằng QT kia,mày làm ơn ko duoc post 3 cái hình nuy nghệ thuật của tao lên nghe, má,làm rứa là xem như 26 năm mặc quần của tao về con số 0 đó
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Bậy, diễn đàn ni văn minh, lịt sực... Pót hình nuy của mày lên làm gì. Tao pót tranh tao vẽ hôm qua mà, còn hai bức nữa...
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay OFF được 13 thành viên, cũ có mới có, ma cũ rất thương ma mới ...Buổi OFF diễn ra trong không khí thân mật và zui zẻ, bày trò như thời học sinh c.3 .... Trong khi chờ đợi xml up hết hình Lá up mấy hình nhỏ nhỏ góp không khí
    Lái heo XU
    [​IMG]
    Lên đường ra chiến trường
    [​IMG]
    Đến nơi tập kết
    [​IMG]
    Phó nháy và bạn
    [​IMG]
    Mở màn nào.........
    [​IMG]
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Offline. Điểm tập trung là nơi quen thuộc: Cà phê Thư Viên. Có mặt lần lượt là bạn Lá, bạn Sô, bạn (cơm chiên) Giòn, anh Xu, anh Điền. Nói thêm một chút, anh Điền này là thổ công đã giúp đoàn cứu trợ box Đà Nẵng trong đợt lũ lụt năm ngoái ở huyện Đại Lộc. Anh có cái nickname rất ấn tượng: Điền Đô. Và thêm thằng tui.
    Trên đường đi sẽ đón thêm bạn Sún. Bạn Svtt sẽ đi sau, do bận công việc. Bạn Kim Minhu và anh KC sẽ đến chỗ offline trên đường từ Huế về Đà Nẵng. Anh Tái Dưa, người về từ Hàn Cuốc, bị cấm trại, không đi được.
    Sáu người, ba xe, của anh Xu, anh Điền và tui, vừa đủ. Nhưng quanh cái vụ xe cộ ni cũng có chuyện tức cười. Bạn Sô định ngồi xe anh Xu, nhưng nghe nói xe Cub 81, yên sắt, nên chuyển qua xe anh Điền. Bạn Giòn hăm hở: "Để em ngồi xe anh Xu!". Đến khi ra bãi xe, bạn Giòn gần như tê liệt khi dòm thấy chiếc xe định ngồi. Đó là một cái yên dành cho một phẩy năm người lớn, với phần đuôi nhô lên rồi vuốt xuôi về phía sau, y như cái chữ V lật úp. Chỗ để chưn phía sau cũng không có. Lỡ chọn rồi, biết làm răng đây? Thôi thì đành chịu. Anh chàng Xu phải đẩy tấm thân lấn lên bình xăng chiếc 67 iu dấu của anh, dành chỗ cho em Giòn. Đôi bàn chưn em Giòn không chỗ gác, đong đưa theo từng vòng xe quay.
    Trên đường đón bạn Sún, dừng lại ăn sáng, có thêm bạn Tèo (Quang). Mọi việc diễn ra nhanh gọn. Đồ ăn, thức uống đã chuẩn bị sẵn. Sắp xếp lại một chút, bạn Tèo chở bạn Sô. Anh Điền chở bạn Sún. Lên đường.
    Sự ầm ĩ bắt đầu ngay từ cổng khu Du lịch sinh thái Suối Lương.Chuyện là ở ngay cổng có một cái chuồng khỉ, tất nhiên là có khỉ trong đó. "Ê, coi nè, con khỉ ni có hai cái đuôi", một cái giọng đực rựa cất lên. "Đâu, đâu? Làm chi có chuyện lạ rứa?", cả đám nhao nhao. Rồi tiếng cười khùng khục cất lên, một giọng nữ thở không ra hơi: "Úi trời ơi, con lạy luôn á!". Chậc chậc, tò mò cho lắm vô.
    Ngày Chủ nhựt, Suối Lương khá đông khách. Những cái chòi bên bờ suối đều đã có người. Cả đám quyết định chọn một cái nhà gỗ, nền gạch khá thoáng mát, rộng rãi, gần suối. Thuê chiếu để ngồi, đồ ăn thức uống được bày ra trong khi chờ những người chưa đến kịp. Ku Tèo vác máy ảnh đi chụp bông chụp hoa. Có nhiều tấm khá đẹp. Gần trưa, anh KC và bạn từ Huế về, bạn Minhu cũng từ Huế về, bạn Svtt và bạn có mặt. Đông đủ. Lần offline ni có tới 3 cái máy ảnh, của Tèo, Lá và anh KC, chắc là ảnh chụp nhiều lắm đây.
    Trước tiên làm màn ăn uống. Bụng đói cả rồi. Trải chiếu, bày đồ ăn, tất cả quây quần lại với nhau. Có thêm một chai Vodka Đan Mạch do bạn Lá xách từ nước ngoài về, thêm xôm tụ.
    Phải công nhận một điều rằng tài nói lái của chàng Xu là quá độc. Và cái miệng ăn nói của anh Tèo rất điệu. Em Sô thì vốn dĩ là hot girl, nên không cần phải nói thêm nhiều. Và lần ni có thêm anh Điền, anh Vũ (bạn của anh KC), nên bà con chỉ còn biết nhăn răng cười, cười và cười. Hầu như không thiếu một điệu nào, từ mím chi, cười khe khẽ, cười toe toét, cười liếc xéo, cười khùng khục, cười lăn quay, cười bể bụng, đủ hết. Không có giấy bút, từ ngữ nào có thể ghi đầy đủ những màn đối đáp, tra khảo, bình loạn trong buổi trưa ni.
    Riêng cái chai Vodka thì phải công nhận là nặng độ. Mùi thơm, nhưng uống rất nóng. Sau bữa trưa, thằng tui nằm thẳng cẳng, không tài nào dậy nổi, dù có vài lần bị nước đá dội thẳng vô mặt. Chỉ biết rằng buổi trưa là lúc các chàng đi tắm suối, các nàng vác máy ảnh đi chụp. Còn chụp cái chi, thì cứ chờ ảnh được post lên.
    Buổi chiều. Chơi trò chơi. Đây chính là màn chính của buổi offline hôm nay. Đầu têu là bạn Giòn quản trò.
    Trò chơi đầu tiên: Trói tay ăn chuối. Mỗi cặp gồm một chàng và một nàng, đều bị trói quặc tay ra sau. Chàng sẽ ngậm trái chuối lùn, để nàng lột vỏ xơi. Môi, miệng, lưỡi, tùy ý, miễn là lột được cái vỏ, nhai, nuốt. Tuy nhiên, chưa kịp bắt đầu thì đã xảy ra tình trạng tuột dây trói, rớt chuối. Và các nàng thấy quá ghê, nên chuyển sang trò thứ hai.
    Bịt mắt bắt dê: Trò chơi kinh điển. Dê thì nhiều, còn bị bịt mắt thì chỉ có hai vị. Dê thì quá lanh, còn người bắt thì quờ quạng, vì mấy cái cột nhà. Cho nên có rất nhiều cảnh tượng vô cùng hấp dẫn, hồi hộp, gay cấn. Dê nhứ, dê thọc lét, dê luồn, dê lách, đủ kiểu. Cá biệt, có con dê còn trèo lên trên vách nhà lêu lêu người bắt. Tuy nhiên, nó lại bị bắt rẹt rẹt, nhanh như điện xẹt.
    Khi dê và người đã bắt đầu thở phì phò, trò chơi bong bóng bắt đầu. Giữ nguyên các cặp như trước, các chàng phải kẹp trái bong bóng vô cổ, di chuyển qua các nàng đang đứng đối diện. Các nàng phải đón bong bóng cũng bằng cổ, rồi lại chuyển cho các chàng. Ngó thì có vẻ ngon ăn, nhưng có tới mấy cặp rớt đài. Hậu quả là phải thực hiện hình phạt theo yêu cầu của cặp thắng cuộc. Hình ảnh cụ thể đã post ở trên, mời bà con thưởng lãm.
    Gần hết buổi chiều, rời Suối Lương. Anh Xu sau một hồi ngất ngây ở Suối Lương, phải về nhà. Bạn Svtt và bạn cũng không đến được. Còn lại, tụ tập về cà phê Đồi Xinh. Trời mưa, quán vắng. Không sao cả. Tiết mục chính là xem lại ảnh chụp ở Suối Lương. Khỏi phải nói về độ nóng của bộ ảnh. Và tất nhiên không thể không nhắc đến những nhân vật liên quan, cả trực tiếp và gián tiếp. Tất cả hình ảnh được post lên trong topic Offline ni.
  6. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Anh QA tường thuật quá gút
    Để chứng minh cho cái đoạn anh viết trên, em mạn phép pót thêm một bức tranh hôm qua em vẽ nữa... Chậc chậc, mình nói hươu nói vượn gì đây không biết...
    À mà là do tranh suyên, à, siêu tưởng nên bà con khéo khéo tưởng tượng một chút
    [​IMG]
  7. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Vẽ tranh là một Nghệ Thuật, Người dựng cảnh là Nghệ Sĩ
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ơ đồng chí nài có kiểu cầm súng ngố thế
    Bài tường thuật dài quá, lát đi giao ban về em đọc
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, bà con đi ọp zui quá xá, tiếc là bữa hum qua tự dưng lại có ziệc đột xuất chứ hông thì iem cũng góp phần tham dự roài!
  10. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Có vài ng làm việc riêng tư...
    Điền đô làm chi thì ai cũng rõ rồi, còn những người còn lại???????
    Được khoaxyhien sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 25/08/2008

Chia sẻ trang này