1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 OFFLINE BOX ĐÀ NẴNG: Kế hoạch OFF vào lúc 18h ngày 24/7/2011

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Xo_mo_lo, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Trước khi muốn nói gì thì . . . uốn lưỡi liếm sang Topic khác
  2. vietncs

    vietncs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    T7 này xin nghỉ mần ko được, vì có việc phải báo cáo tổng kết trực tiếp. Tình hình hiện tại nhóm tiền trạm đang có 3 người sẽ đi: Fá, Khoaxyhien, sinhvienthuctap (em sv xác nhận luôn ở đây nhé?!)
    Vậy vẫn còn 1 ghế sau xe F - nhưng F xuất phát từ Tam Kỳ nên nếu muốn đi thì phải đi cùng F thì phải đón xe buýt về Tam Kỳ từ chiều tối T6 để sáng T7 đi sớm ...
    Tình hình là vậy, hi vọng anh chị em thu xếp để tham gia đợt tiền trạm này. Chúc đoàn có những thông tin đầy đủ và chính xác về tình hình bà con trên ấy!!!
    P/s:
    @Mọi người: thời gian còn nhiều, còn nhiều cơ hội để "hiểu" nhau thêm, cái nào gác được qua bên thì cũng nên gác qua, vì đại cuộc ...
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Oh men!
    Chỉ có mình em
    là nữ
    thôi hả? :D
    Lá Sô Sún không đi hả?
    Rứa em đi cùng hot boy box mình có nguy hiểm chi không hở giời
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Vụ này giống đi phượt quá .
    Mọi người chuẩn bị ba lô, giày bitis, áo khoác, đồ nghề sửa xe, máy ảnh, dầu gió, bánh mỳ ngọt ăn đường, áo mưa, 1/5 lít xăng dự phòng, nước uống, he he
    Lá ơi, sau khi đến nơi, quan sát địch vòng ngoài thì công việc tiếp theo là gì? Có tìm gặp hay liên hệ ai không?
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Ông KC chở SVTT đi từ Đà Nẵng luôn, hỉ? Dự kiến ngày mai tui sẽ chở thêm một thằng em đi nữa.
  6. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Thời gian đi quá dài nên tui dự định ở lại 1 đêm trên đó. Buổi sáng tui đi trễ tí chứ không xuất phát 5h sáng đc đâu vì nếu đi thế thì khổ quá. Vì vậy tui sẽ chở đi còn ông phụ trách chở bé SV về nhé.
  7. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Rồi. Cố gắng sắp xếp để vô tới Tam Kỳ khoảng 8h sáng hỉ!
    Dự kiến:
    8-11h: tới Trà Bui
    11-13h: làm việc
    13h-16h: Fchở svtt tới Tam Kỳ
    16h-18h: ăn tối và chở svtt về lại Đà Nẵng
    ... ...
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Toi nay vào lúc 19h tại quán Cafe Văn - 111 Lê Lợi, Box ĐN sẽ tổ chức OFF với nội dung đưa ra kế hoạch, bàn bạc và thống nhất cho đợt đi cứu trợ sắp tới. ĐN chỉ bị ảnh hưởng của bão số 11 thôi nên mọi người tranh thủ sắp xếp thời gian nhé, mưa to gió lớn cũng cố gắng nhé :). Thanks.
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tình hình khảo sát chuyến Trà Bui - Bắc Trà My đã được anh F và anh KC trình bày đủ rồi. Em sẽ tường thuật vụ phượt "tê lê phê" cho bà con cô bác nghe
    Thứ 7, ngày cuối tháng 10, bắt đầu bằng vài cơn gió nhẹ se se, sáng sớm mặt trời không dậy nổi. 7h20, đội hình xuất phát rất đẹp gồm... 1 hot boy và 1 kool girl tập trung ở BigC và Tam Kỳ thẳng tiến. Tình yêu Honda chạy phăm phăm, gió bạt lật mặt, cơ da đã dầy lại càng thêm cứng, lách xe máy, lách ô tô, phải nói là "too fast, too furious". Kết quả là 2 anh em đến điểm hẹn Tam Kỳ an toàn lúc 8h15. Tê lê phê! Ê mông và mặt thì đơ đơ, nhưng chỉ thế thôi.
    Một cuộc hội ngộ và làm quen chớp nhoáng với một bợm nhậu, em anh F , cũng là dân công trường diễn ra ở quán cà phê ven đường Hùng Vương (Tam Kỳ), rộng gấp đôi đường Hùng Vương (Đà Nẵng), rất tự nhiên và thân thiện. Sau khi so xem giày ai leo núi chuẩn nhất, tính tiền cà phê, bốn anh em bốc đầu xe máy phi về nhà anh F lấy áo khoác, vì dự kiến trên núi sẽ lạnh và mưa.
    SV rất hào hứng ngắm cái nhà to to "Đây hả? Đây hả?"
    "Không cái nhỏ hơn bên cạnh ấy, em đừng có ham."

    Phái đoàn Đà Nẵng gặp mẹ anh F, đến "Cháu chào bác!", đi "Cháu chào bác!" ngoan như sinh viên mẫu giáo (được dạy dỗ theo kiểu mẫu có khác). Nhà anh F có con chó màu trắng, dáng cao, lông ngắn, nhiều thịt và đặc biệt là không cắn người lạ (hiền y như chủ nó)
    Đúng 8h30, cả đoàn (2 chiếc Honda Dream và 4 người) tiếp tục cuộc hành trình tiến về Bắc Trà My. Đường có nhiều đoạn hơi khó đi, nhưng phải đi hết cuộc hành trình mới thấy mấy đoạn này là muỗi hết. Dừng lại một chút ở sông Tiên, thất vọng vì không có bãi tắm tiên nào cả, lại đi. Vài phút sau thì lạc vào Bồng Lai Tiên Cảnh, thấy gà chó chạy đầy đường, tung tăng tung tăng. Hót boy quay lại tấm tắc "Con gái Tiên Cảnh đẹp như tiên". Mình cười. Thú thật thì nãy giờ toàn thấy nữ ninda, chả biết là có đẹp hay không, chắc cái này phải dự vào nhạy cảm tướng số, xem chân gà đoán đẹp xấu. Cái này linh diệu quá, mình không theo được.
    Sau gần tiếng rưỡi vi vu, 4 anh em chạm trán Bắc Trà My, đổ xăng, nghỉ ngơi chờ hoa tiêu trước cửa phòng tài chính xã (?). Tê lê phê tập 2! Lúc này người đã chuyển sang trạng thái lâng lâng bay bổng do ngồi xe máy lâu quá. 4 người chụm đầu kể chuyện đi rừng, chuyện dân tộc quý người mời thưởng thức canh phân khỉ. Bợm nhậu dặn:
    "Khi nói chuyện với người dân tộc đừng dùng các từ như "dân tộc", "mọi", "rợ",... "
    "Thế gọi họ là gì?"
    "Đồng bào hay dân"
    Chờ hoa tiêu lâu quá, hot boy đòi đi chợ mua râm, à quên, kính râm. Ngay cửa phòng tài chính nhìn ra là thấy cái chợ, có vẻ như là chợ chính ở đây, trông xa xa cũng có vẻ bề thế, người người mua bán tấp nập, gà vịt cãi nhau chí chóe mix nhịp nhàng với giọng hát Hồng Nhung phát từ loa công. Nghe mà thấy mình như nhỏ lại cái thời theo mẹ ra chợ, cách nay cũng gần 15 chứ không ít. Đúng là vùng sâu vùng xa dân ta còn nghèo lắm.
    Rốt cuộc thì hoa tiêu cũng đến. Mới đầu nghe thông báo là còn chừng 7-8 cây số nữa là đến thôn Trà Bui, ai dè là tận 20 cây hơn, đi hoài không thấy tới.
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này