1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 20 Taurus's Family - Taurus's Friends - You never walk alone - "Gia đình ảo" tình cảm thực.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Brooklyn, 04/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng nói dối mà làm vui lòng ng` # cũng đc em ah
  2. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    khóa của nào....mời ACE ra khỏi nhà ah. dể em đóng cửa ah
  3. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    nhà mới chưa xây đành vào đây hóng vậy
    Anh Linh: Làm Điếu thuốc nhỉ
    Vừa ắn GB ra xong
    Chán Vãi Lều
    Bao nhiêu cao thủ đi đâu hết oi`
    Có lẽ chơi lại GB WC
  4. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Nick mình có dòng đen đen ở dưới mà ko vàng là sao?
    Được Hoang_Viet_Linh sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 10/10/2006
  5. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Dòng đen là nói về lượng bài viết của anh.
    Số lượng bài viết lớn hơn 800 thì anh sẽ có dòng chữ một người gắn bó ....
    Mọi người để Bobo khoá nhà nào !
  6. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé
  7. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy,cái gì cũng có đầu có cuối.Bobo là người mở đầu một tầng nhà mới và chính Bobo cũng sẽ là người đổ trần tầng nhà này để một người khác bắt tay xây dựng một tầng nhà mới cho anh chị em nhà Taurus có nơi đi - về.
    Mỗi ngày trôi qua tôi thấy gắn bó hơn với TF,gắn bó hơn với toàn thể anh chị em TF.Người ta nói rằng cái gì cũng có đầu có cuối,cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc.Nhưng Bobo hy vọng rằng những gì đã qua,những kỷ niệm đẹp của nhà Kim Ngưu cứ để nó luôn trong mỗi chúng ta,những thành viên Kim Ngưu và những người bạn Kim Ngưu.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và đạt được những điều tốt đẹp nhất.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này