1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 20 Taurus's Family - Taurus's Friends - You never walk alone - "Gia đình ảo" tình cảm thực.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Brooklyn, 04/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    TÉ (Te sắc ) cậu nhầm hàng à?
  2. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Bị cúm rồi
    Hum nay đi chơi với nhà mình vui quá
  3. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    là em anh nói mà
    còn chối
  4. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Post bài thử cái chữ kí và avate mới
    NHân tiện chúc cả nhà 1 đêm onl zui ze? và lành mạnh
  5. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    chả có gì mới cả
  6. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Thấy BObo bảo do lỗi hệ thống mai mới update đuợc
    BỰc xía
  7. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia là trung thu rồi
    Nhanh thật
    H này năm ngoái thứ 7 ,CN , trung thu, 30/4, 1/5, ... với mình là ngày thường .
    Bi h ngày thường với mình là thứ 7, CN , ...
  8. phucrau_pat

    phucrau_pat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    2.074
    Đã được thích:
    0
    Hai nửa nhìn nhau !
    Trâu và Cọc
    Người con gái sẽ mất giá , bị xã hội coi thường nếu tự mình tìm hiểu , ngỏ lời với ******** trước . Nhưng quan niệm đó không còn quá cứng nhắc .Từ lâu người VN đã có câu " Trâu đi tìm cọc " chứ không nói ngược lại .
    Tuy nhiên , không còn nhiều người máy móc nhất nhất theo quan niệm này . Nhiều người đàn ông thời nay rất thích phụ nữ chủ động trong chuyện xúc tiến , thúc đẩy tình cảm . Bởi họ vốn dĩ lười biếng , không muốn mất công sức nhưng lại rất muốn được hưởng tình yêu , được chăm sóc , quan tâm . Thêm nữa hiện tại phái mày râu rất bận rộn , bươn chải làm ăn , chạy theo công việc , sự nghiệp ,không còn thời gian dành cho yêu đương . Họ không thể có điều kiện như ngày trước theo đuổi , " chinh phục " nàng bằng mọi cách : kiên trì thuyết phục , thăm dò ý tứ , rồi đề ra " chiến thuật " hành động , tiến dần từng bước . Từ khi gặp gỡ cô gái ưng ý , tiếp xúc , công cuộc " Xâm lược " của họ phải mất nhiều tháng , có khi mất cả năm mới khiến đối tác xiêu lòng . Đến khi nàng " đổ " rồi lại mất thời gian nữa để chinh phục " ông bà nhạc " thể hiện tấm chân tình ... Rồi còn giận dỗi , thử thách , hờn gen ...
    Phái nữ lâu nay theo quan niệm truyền thống cứ " ngồi mát " , chờ đợi " trâu " , tìm đến , xem ai " lọt mắt xanh " , xem chàng thể hiện ra sao , hiểu chắc tình cảm của chàng rồi mới " ô kê " . Các nàng không mấy khi tự vận động , không tìm kiếm , chinh phục bao giờ . Còn có nhiều người đẹp , dẫu trong lòng đã ưng lắm rồi nhưng vẫn tỏ vẻ dửng dưng , kiêu kỳ , nói năng xa cách " cành cao chót vót " khiến chàng chẳng dám tiến lại gần . Sự chờ đợi thụ động đôi khi khiến các cô gái đánh mất cơ hội kiếm được chàng trai ưng ý , có thể đem lại hạnh phúc cho mình .
    Nếu một chàng đã lọt " mắt xanh " của nàng " loay hoay " không biết xoay sở thế nào để lấy lòng nàng thì cô gái nên chủ động bằng cách tế nhị , kín đáo " bật đèn xanh " cho chàng biết : " Em rất quý anh , em muốn làm quen với anh " . Điều đó khiến chàng sẽ hào hứng , vui vẻ , mạnh dạn bày tỏ tình cảm . Trong trường hợp này rõ ràng cô gái không hẳn " đi tìm trâu " nhưng " cọc " biết chủ động " di dời " ra chỗ đất trống , dễ nhìn thấy , để " trâu " có thể tiến tới , chủ động " buộc" mình vào . Chứ cứ lẩn vào bụi rậm , ngụy trang kín đáo hoặc treo nơi " cành cao " thì trâu hoặckhông tìm thấy , hoặc có thấy cũng chả muốn " trèo cao " vì " sợ ngã đau " .
    Đọc thấy hay Đạo về phục vụ ACE ạ Rất mong TT thông cảm

  9. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Hum nay cả nhà mình mỏi hết rồi sao mà chẳng ai chịu vào spam chi cả nhỉ
  10. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này