1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 20 Taurus's Family - Taurus's Friends - You never walk alone - "Gia đình ảo" tình cảm thực.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Brooklyn, 04/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Đôi Cấn thôn - rồng nằm cọp ẩn nhở
    mà thôi,đêm khuya 2 thằng ngồi nc với nhau
    Bọn nó đi wa lại tưởng , thì hỏng hết hàng họ
    Mình lượn ra wán net đầu ngõ nhà tớ xem có e nào cần cứu ko
  2. dungsidietcamap

    dungsidietcamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Ho, công nhận Azit Nexin viết cái truyện đó hay thật
    Thôi e đi ngủ đây chào mọi người
  3. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Nó nắm chặt tay mềy quá mềy hok đau thì da mềy bằng đá ah ?
  4. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Thôi,giờ này cứu mấy con nghiện đi em
  5. dungsidietcamap

    dungsidietcamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    úi trời
    Tưỏng j`
    Thế nắm tay thì về cấp I học nhá
  6. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Chỗ đông người ... ai lại làm j khác
  7. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Khò khò
  8. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Giờ thì đi ngẩu thiệt
  9. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo ngủ đi, mà cứ cố nhở
    way ra way vào lại thấy lòi ra 1 bài
  10. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Sang bên TVTY chơi
    Cứ tưởng vào nhầm box truyện cười
    n` cái hay phết
    VD khi người yêu sắp lên xe hoa với đứa khấc
    Có vài mưu sâu kế hiểm để kính bác áp dụng. Tùy theo độ nhẫn tâm và quyết tâm của bác tới đâu.
    - Kế 1: Hơi "thủ đoạn" nhưng mà vô độc bất trượng phu, kết quả là chính. Mời em đi chơi tối gọi là chia tay trước khi đưa em về nhà chồng. Nhưng bác phải khéo léo làm sao cho chú kia biết được là bác đang đi chơi với em. Dàn dựng phim ảnh sao cho có đoạn hôn hít giữa 2 người, tuyệt nhất là có cảnh bác đưa em vào những chỗ nhạy cảm : nhà nghỉ, karaoke, càe vườn.... mà để chỉ chú kia nhìn thấy. Đảm bảo gần ngày cưới rồi, nếu giận nhau lúc này là đảm bảo tiêu lun
    - Kế 2 : Mỹ nhân kế. Chẳng có thằng đàn ông nào mà ko ham sắc. Chắc chắn là chú kia cũng có vài co người yêu cũ hay có lịch sử gì đó. Bác tìm hiểu xem mà làm sao để mấy em kia tới đánh ghen với em gái này. Hoặc thuê thám tử lột rõ bộ mặt giả dối (nếu có) của đối thủ. Hoặc thuê mấy em xinh xinh lừa tình thằng cha này, đưa hắn vào nhà nghỉ rồi làm mấy pô ảnh đảm bảo hắn sẽ rút lui trong im lặng ( ăn chơi thì phải tốn kém đấy )
    - Kế 3 : bác nào nói ở trên rồi đấy, viết thư tuyệt mệnh rồi hẹn em đến chỗ nào trống văng, khóc lóc van xin.
    -Kế 4 : Nếu bác có tấm lòng cao thượng, sẵn sàng bỏ qua tất cả thì đành mưa dầm thấm lâu ( đơn giản vì em kia sắp cưới rồi ), kể cả khi em lấy chồng rồi thì vẫn tìm mọi cách để đoạt lại em. Thưòng thì giai đoạn 2-3 năm sau khi cưới là giai đoạn dễ nảy sinh xung đột trong gia đình trẻ---> cơ hội
    -Kế 5 : Có cái trò của ai đấy đã post ở topic khác, đó là tìm xem trong 2 gia đình 9 em ý với thằng kia ) nhà nào mê tín hơn thì chặn trước , đút lót cho mấy bà thầy bói để họ nói theo ý mình : nào là 2 người ko hợp tuổi v.v...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này