1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 21 Kim Ngưu trai tài gái sắc- tham gia để thực hiện ham muốn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dungsidietcasau, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    ..nó cư tha và kệ lũ chim lợn...(câu chuyện đc tiếp tục)
  2. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Anh Dê ... thế này mãi :
    [​IMG]
    mới nghĩ tiếp được câu chuyện nhá
  3. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    ơ con chuột này
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    sau khi tha được hạt thóc về hang nó lại quay lại...kho thóc.
  5. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    con chuột ăn no thóc rồi thì đi ngủ đi
  6. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nó chưa muốn đi ngủ vì nó còn đang chờ nhà mới để xếp thóc còn thừa vào hang
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    (một fút dành cho quảng cáo)
    Món quà lý tưởng tặng các chị, em, vợ, mẹ, bà ngoại, bà nội...bồ nhí, rau sạch nhân ngày Phụ Nữ VN 20-10. các bạn có thể tìm thấy ở đây.
    www.thienvuong.com
    hãy là người của kỷ nguyên kỹ thuật số...tèn tén ten.
  8. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi...Thời cắp sách đến trường !
    Hôm nay tớ đã chia tay Giảng đường _ Thật bồi hồi và xúc động!
    CHÚC CHỊ EM NHÀ MÌNH NGỦ NGON!
    ..
    Gửi lời nhắn đến : Toàn bộ Lớp 44H _ Khoa Kĩ thuật Cơ sở Hạ tầng_ĐH Thuỷ Lợi..Điều mà hôm nay mình chưa nói được "Tớ rất yêu mọi người" .
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    (câu chuyện tiếp tục)
    con chuột tiếp tục tha hạt thóc về hang trong khi lũ trym nhợn vẫn bãy nượn trên đầu...
  10. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    thoát khỏi trường học là niềm hạnh phúc và sung sướng, hãy tận hưởng cảm giác mới mẻ này đi, nó ko có đc trong những kỳ thi khốn khổ khốn nạn khi mà luôn nơm nớp bị học lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này