1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 21 Kim Ngưu trai tài gái sắc- tham gia để thực hiện ham muốn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dungsidietcasau, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badboy8x

    badboy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Đang ngồi nghe nhạc thấy ku em July bảo có đứa nói xấu anh BoBo,chạy vào coi là ai,hoá ra con pé nài
    Liệu đấy

  2. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    trưa mai bún đậu mắm tôm đê cả nhà ơi
  3. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Ê ê gọi lại đê,đừng để Bobo gọi Poky là Cô Cô chứ
    Đến mức quá đáng để gọi là pà cô đó
  4. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Quân Bao đại nhân ah
    Dạo này nghèo quá,chưa kiếm được vụ làm ăn nào ra hồn
  5. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Chú mài cứ bình tĩnh,toàn bạn bè anh em anh cả,cảm ơn chú
    đã bênh anh,chú về nghe nhạc tiếp đê

  6. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    ok, tạo điều kiện cho kts khao công việc mới, nhỉ
  7. phucrau_pat

    phucrau_pat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    2.074
    Đã được thích:
    0
    Khoảng dừng
    Cô bạn ghé qua nhà đột ngột sau hàng tháng chẳng gặp mặt , " mình vừa làm giấy rồi , chắc mai sẽ nghỉ một thời gian " . Hỏi lý do thì lạnh lùng đáp , chẳng sao cả muốn thư giãn tí thôi , chứ leo dốc mãi thế này , chẳng biết trụ được đến khi nào nữa .
    nhìn thái độ thản nhiên ấy thấy lạ . Thời buổi người đông việc ít này , kiếm được một chỗ làm ổn định đâu phải đơn giản . Mệt mỏi , ai chẳng trải qua , nhưng miếng cơm manh áo có thể dừng một ngày không , cũng như chỉ cần sao lãng một chút thôi , quy luật ko ai không thể thay thế ắt được áp dụng . Và có phải khi nào cũng sống theo ý mình được?

    Thằng em trai mặt mày đỏ gay phản đối thẳng thừng lại phụ huynh , không có vấn để gì cả , chỉ vài tháng thôi , ở ký túc xá bây giờ cũng không phức tạp gì . Còn lý do cụ thể , chỉ là không muốn bố mẹ quan tâm nhiều như thế , con muốn thử xa sự lo lắng ấy ít ngày . Nhiều đứa bạn cũng vào ở ký túc dù nhà ngay tại thành phố . Một khoảng lặng thôi mà !
    Rồi đến người ấy , ngập ngừng chẳng nhìn vào mắt mình , cũng chẳng lấy tay kéo lại cái cổ áo cho ngay ngắn như mọi khi , khó khăn lắm mới làm người đối diện hiểu ý , " em muốn dừng lại một thời gian , chỉ dừng lại thôi , không phải là chấm dứt , anh hiểu chứ ? " Không , có dễ hiểu chút nào chăng khi đang yêu nhau , người ta lại cần phải ngừng lại , yêu nhau chứ đâu có phải đi xe giữa trời nắng , hay viết bản luận văn mấy tháng trời mà phải " nghỉ lấy hơi ''" ? Cũng không hiểu lý do tại sao nữa . Hay bây giờ ai , quá trình nào cũng cần có một khoảng dừng . Cái khoảng dừng chết tiệt và kỳ lạ đến không thể hiểu nổi nữa ?
    Một tháng , rồi hai tháng . Cô bạn tươi tắn đến lạ , cho xem công văn thăng chức trong sự ngạc nhiên vô cùng của thằng bạn thân . Chưa hết thắc mắc tại sao sau khi nghỉ hàng tháng chẳng với nguyên nhân đặc biệt gì , nó lại có chức vụ cao hơn thì tối đó thằng em trai cùng bọc quần áo bẽn lẽn về ôm vai mẹ , và ngồi rất khuy chơi cờ cùng với bố . Lạ quá nhỉ , những khoảng dừng ? Hay đấy chính là quy luật tất yếu trong tâm lý con người . Tạm xa để rùi thấy ngần hơn , quan trọng hơn , để cống hiến và yêu thương hết mức ?
    Rồi thì sáng nay , cô bạn ******* điện , vẫn giọng cười trẻ con như nấc , Ôi những khoảng dừng !

  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    sao bèo bọt thế chị
    thế khi vào biên chế thì đc nhiu...chứ thấp thế thì chị làm cho em còn hơn.....NV của em em trả toàn hơn 1t/tháng
  9. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Mềy thuê poky về làm nhân viên quét dọn nhà đi
    Tiện cả đôi đường
  10. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    vựnày nghe đc đấy...dạo này nghèo khó rất cần ACE bánh bao đều đều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này