1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 23 Kim Ngưu - Hạnh phúc đơn sơ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi r9lhm, 30/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tụ tập ăn uống mọi ng` nhể
    Mọi ng` cho ý kiến cái đê nào
    Đi ăn Vịtnướng đê mọi ng` o`i...viịt om sấu nữa chứ......rồi làm thêm bát cháo vịt chep...chep...nghĩ đến đã thèm rồi
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    hết trò!
  3. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    anh Dê hâm
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tối nay đi chơi đê mọi người.Thịt Vịt cũng ok,hát hò cũng đc.Xì trét quá
  5. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi
    Hẹn nhau ở nhà Phong...7h nhé....ko cao su đâu
    67a yên Phụ- Tây Hồ-HN
    Ai ko đi ăn thì 8h30 có mặt ở Hoằng cầu nhé...ra đó đàm đạo

    Được phongvandaihiep sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 31/10/2006
  6. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Danh sách hiện tại
    1:Phongvan
    2:Poky
    3:HT
    4: Liêm
    5:.....
    Yeu cầu mọi ng` cho Ý Kiến khẩn trương ah...h đẹp sắp đến rồi
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Tráng nghe lời chị Liên đi
    Dựa vào những "kinh nghiệm" của anh thì mầy phải thi lại ít nhất 3,4 môn học lại 1 hoặc 2 môn. Trông mầy sáng sủa thế chắc chưa đến nỗi bị đá khỏi trường hoặc xuống học với mí em khoá dưới đâu. Theo thống kê của anh thì trong năm thứ nhất có khoảng 10% các em bị bay ra ngoài hoặc bay xuống dưới, chưa kể cơ số đứa bỏ trường vì một số lý do: trường học như phìu, thầy dáo éo bằng 1 góc anh r9, đứa ngồi cạnh thì điêu như... thôi vào vấn đề chính
    Xem nào, năm 1 có những môn gì nhỉ, để tính xem thằng Tráng sẽ bị thi lại những môn nào:
    toán a1,a2 cũng hơi khó nhưng vì vừa thi đh xong nên vẫn còn húng, điểm cao có nhiều (điển hình là anh)
    tiếng anh: hello baby vớ vẩn, môn này mà trượt thì đập đầu vào bàn phím mà tự tử đi
    vật lý a1: 90% là thằng Tráng sẽ bị thi lại môn này, môn này ko khó lắm nhưng nó lan man, phải học cả lý thuyết lẫn bài tập, nhiều quá. Một trong những lý do thi vào trường GT ngày xưa là môn lý nó éo có lý thuyết, vậy mà vào học nó lại cho nhưng chỉ chiếm 4 điểm thôi. Vì thế chiến lược của anh hồi đấy là chỉ làm bài tập là đủ điểm qua rồi, nhưng éo le ở chỗ là làm đúng rồi, kết quả so với chúng nó đúng rồi mà vẫn trượt (4đ). Sang mấy kỳ sau học lý anh vẫn áp dụng chiến lược này và nó hiệu quả đúng như mong đợi. Môn này trông thế éo le lắm đấy, sau khi ra trường vài tháng ko lấy đc bằng cũng vì nó đấy.Có thằng cùng lớp thi đi thi lại độ 6,7 lần học lại 2,3 lần, đến bi h anh cũng chẳng biết nó qua hay chưa. Một lớp có khoảng 50->70% là thi lại.
    pascal: có vẻ dễ nhưng chỉ vì trót coi thường nó mà cùng với môn vật lý đến tận năm cuối anh mí chịu trả chữ nghĩa cho các thầy. môn này ko thực hành nhiều thì khi đi thi dễ tạch, mà chú Tráng có bật máy chỉ có đế chế với lại đong máy bay. Cho nên khả năng thi lại là 50%.
    triết: 95%, đơn giản là có 31 câu, mỗi câu dài độ hai mặt giấy. Anh cho rằng chú tráng chỉ học lấy mí cái câu hỏi thôi. Hồi trước may mắn trúng tủ mà anh qua môn này, chỉ học có vài câu đầu thôi. Mà cô dạy Triết nói hay lắm nhé, nhà đẹp trồng khế ngon lắm, đến biếu xiền vừa được vặt khế vừa được...mang tiền trả lại về
    pháp luật: cũng tương tự môn triết, 70% là thi lại, thách kẹo thằng tráng quay bài được khi mí cô dạy môn này trông
    à lại toán a3, toàn tích phân với giới hạn giề giề đó, mí cái học rồi chỉ nâng cao chút thôi (mịa sao mình lại trượt)

    còn mấy môn ko nhớ, nhưng ko cẩn thận chú tráng sẽ có một năm rảnh rỗi sáng nào đến cửa hàng chích cũng ko phải giả vờ đi học sớm đâu
    bọn năm 1 rớt rụng khủng khiếp lắm nha, anh ko doạ đâu, vì anh gần trường nên được nhờ đóng tiền thi lại. Mỗi môn có 5K thôi mà anh thu được hơn 1 triệu, tính trung bình mỗi đứa thi lại tầm 3 môn, có đứa học 7 môn thi lại cả 7, có đứa khá hơn chỉ thi lại 6 môn thôi. Anh còn khá hơn khi chỉ bị 4 môn mà cả 4 môn đều bị 4 điểm thế mới đau
    mà trường gt văn hoá ăn chơi nghèo nàn lắm, nên Liên bớt lo
    xung quanh trường chẳng có mấy chỗ, may ra có bên trường đội chơi nhật 3 (giờ ai chơi) hoặc đánh bi-a, trong trường thì ra hàng photo chát chít vớ vẩn, hoặc rủ nhau vào lớp nào trống đánh bài...hết, còn ko thì phải kéo nhau ra ngoài. Mà chú tráng đến trường chờ đội đến chắc cũng chỉ trốn ra ngoài oánh bài thôi, chứ đi ngắm, ghẹo gái ở trường gt là một điều ngu xuẩn
  8. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    ơ trông thấy "hạnh phúc đơn sơ" với lại " hạnh phúc sẽ đến cho mọi người" kìa
  9. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    én én
  10. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu ko vào nhà
    nháy nhót nhảy nhót
    ôm hun ôm hun

    nhớ mọi người quá

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này