1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Câu lạc bộ Honda CD Hà nội ( Gắn bó và Phát triển )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tuanhiep2107, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Bác chai rượu quẳng ra như bãi rác thế kia , nhìn bửn quá sửa lại link đê ai lại làm thế :D
    anyway thanks bác vì mấy tấm ảnh thuốc lào :D
  2. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Bác chai rượu úi rùi có lòng tốt nhưng khổ là lười rùi mà em Back.Bác qua đợt này bác cố gắng bớt chút thời gian thi thoảng đi cùng anh em bác nhé !!!
    To Quạ : Quạ lần sau có xì hoặc yêu ai đừng mời rượu nhé say chít hôm qua bác Tuấn quý iem ném mới uống hết chén mà núc về nhà không về cứ Bắc Ninh mà vô chùa đánh cờ thế có khổ không cơ chứ !!kekek
  3. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Tặng chú Ngọc Xeko và anh Kiều SaMuZai 2 cái ảnh ở ĐH nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    7h30 tối thứ 4 ae CD đá bóng với Cty XD Sao Bắc tại sân trường Phạm Hồng Thái gần phố Đào Tấn, Ngọc XKo nhớ thông báo cho mấy ae ở Cty em nhé. 6h em mình ngồi tập trung ở Cà fê Ngọc Khánh rồi ra sân luôn nhé...
  4. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    .hihi , coi như chúc mừng em , anh TH thay mặt các anh chúc cho chuyến xuyên việt = 67 của em thành công
  5. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Chúc em Quạ lông đủ cánh đủ bay thành công trong chuyến đi nam tiến mang lại uy tín cho miền bắc moto nhé !!!
  6. chairuou

    chairuou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật 20/4 CD Hà nội offline
    Sáng, 6h tỉnh dậy (thực ra không ngủ được cả đêm vì nguyên ngày thứ 7 toàn cafe ... không càpháo), đánh răng, rửa mặt, dắt xe, khóa cửa, đi đón chân dài hẹn đi cùng cho vui để xem tinh thần môtô máu lửa....đến cửa nhà bạn móc điện thoại ra thì thấy Tằng tăng tăng...New text message...mở ra xem "Em bị ốm không đi được, anh đừng qua nữa". Không biết nên cười hay mếu ;) ?
    OK, xe mình phân khối nhớn, sá gì. Phi lên Nhà hát lớn, qua chỗ đài phun nước trước cửa Hàm cá mập thấy véo vèo vèo...ngó sang...một bác Gà Lôi Pờ rồ phóng vụt qua, đít nhỏng cao bốc khói...bụng bảo dạ....sáng ra đi đâu mà rít ghê thế...tốn xăng lắm hí hí...(bấy giờ chưa biết là có cả nhà Gà Lôi đi cùng)..tà tà rẽ ra Nguyễn Hữu Huân chạy đến 17 Ngô Quyền thì thấy bác Tùng Cối
    [​IMG]
    cũng phởn phơ trên con ngựa béo của mình đi đến, phản xạ tự nhiên như khi thấy gái đẹp..cười một cái mím chi...Sóc Sơn hả...vầng...thế là 2 anh em bám đuôi nhau phi ra Nhà Hát Lớn đã thấy mấy bác khác ở đó, bác B_E chơi quả áo xanh nõn chuối trông rất chi là teen nhưng mặt thì đầy râu ...eo ơi,....râu thế chị em yêu lắm đấy...chú nhangun thì mặt mũi đang đăm chiêu khoang tay trước ngực đứng....ngó xe trông rất chi là ra dáng chuẩn bị mở cửa hiệu ở chợ Dịch Vọng nhá ;)
    Rồi thì như bao cuộc ọp-ẹp khác của dân môtô Tờ Tờ Vờ Nờ Ô Lờ, thời gian là cao su Phú Riềng luôn...em, bằng chứng đây, đội hình trông rất chi là tan nát nhá
    [​IMG]
    mới cả như này nữa có thảm không ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    "bạn gái" bác Bắc phi đến hơi bị hoành tráng nhá, sáng ra đã mở hàng thế này thì chết anh giai em dồiiiii
    [​IMG]
    bác Tùng cối, Hưng, Yangoon, với bác gì nhớn tuổi em quên tên (tại chưa kịp uống chén nào bác í đã đâu mất ;) ) đi làm bát phở. Ăn xong lộn về...thấy đông thêm, nhà 67, GL, Minsk thêm mấy chân dài đang đứng ngồi lố nhố, tình hình rất chi là tình hình.
    [​IMG]
    Trong lúc đó em tranh thủ chụp gái xinh, gái ngoan chân dài nách thơm biết đạp cần đề bóp côn vào số ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn người khác thì tranh thủ dặn dò, tỉnh tò, đòi nợ hay gì đó ...ai mà biết được ???
    [​IMG]
    Bác B_E cũng tranh thủ toác nghiệp túi bụi như em, chắc cũng có khối ảnh hot
    [​IMG]
    Giai thanh gái lịch xe cộ cứ gọi là
    [​IMG]
    Một lúc sau mới thấy ông Cán bộ lớp Tuanhiep đến, cán bộ có khác, đi đứng nó phải thong cbn dong, đếch ai như các cô các chú, vội vàng vội vàng...toàn đến trước cả cán bộ thế :P
    Ngồi sau ông Tuanhiep là ông Tuấn Fibi với súng ống chằng chịt quanh thắt lưng nhìn rất chi là máu lửa.
    Rốt cuộc thì cũng đông đủ dần, xe cộ ngon lành cành đào nhá
    [​IMG]
    Rồi thì cũng đến lúc lên đường, nhà GL chắc đợi lâu quá ghét nên nhổ neo trước, tiếp theo là 67, nhà CD chắc cậy mình đít to bụng béo nên cứ thong dong một lúc sau mới nổ máy lên đường.
    Anh em vọt thẳng lên đê, rẽ trái nhằm cầu Thăng Long thẳng tiến, đội hình hàng 2 nhưng đi trong phố đoạn đông người khó giữ được đều. Lên đến Nhật Tân đường vắng rộng, đội hình bật đèn đôi một cứ thế tiến, dừng dưới gầm cầu một chút kiểm điểm quân số xem có anh nào biến mất cùng với chị nào không nhưng may quá...đủ cả..tiếp tục lên đường.
    Đến đầu QL 2 thấy các bác nhà GL đã đứng đợi ở đó, có cả 1 con sidecar cùng với trưởng lão DuGia với cái điếu ục nghe đồn trưởng lão đi Apachải tán gái bị gái vác điếu đuổi thế quái nào chạy nhanh qua gái bản ném điếu theo dính lưng nên cứ thế cả người cả điếu chạy về...đâm ra giờ mới có điếu dùng.
    Chắc trưởng lão vừa nhả khói vừa nghĩ đến trận kinh sợ năm xưa ?
    [​IMG]
    Sau khi hội đủ quân số anh em thẳng tiến vào bãi đáp, dừng lại 1 chút bên bờ Hồ..hồ gì em chả biết. Không ngờ khu vực này lại đang xây dựng với làm đường bên trong rất hoành tráng nhé, một hai năm nữa hẳn lên đây thấy toàn đại gia ngồi hiên nhà gác chân lên lưng chó bécgiê vênh mặt hút xì gà mí cả gái chân dài nách thơm tung tăng ngoài đường ???
    Dừng lại bên hồ chụp ảnh ọt, nghe nhạc Chế Linh với BoneyM gì đó từ cái 67 của một bác bên nhà 67. Anh chị em túm năm tụm ba, giai gái liếc nhau đong đưa chụp ảnh tán dóc rất chi là xôm tụ. Vài bác giai nhà ta còn nhân cơ hội thể hiện trình độ leo dốc .... không lên để làm dáng với chị em, đám chị em chân dài mắt nâu tóc xoăn, tóc thẳng tóc xù mì....có đeo kính và không đeo kính thì đứng xem mắt tròn mắt dẹt nét mặt lộ đầy vẻ thán phục nhưng trong bụng có khi lại lẩm bẩm: leo gì kém thế, chả lẽ để mình ra .. bằng chứng là bác BắcBCMS leo mãi ứ lên nổi nhưng lát sau ra đường thấy bác ngồi im sau lưng bạn gái để bạn gái cấm lái con CD màu cam chạy đến đâu xe cộ dạt ra đến đấy (em dẫn chứng không các bác bảo em nói điêu hê hê hê)
    Giai gái đong đẽo liếc mắt đưa tình mới cả làm một số việc khác nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mân mê side car nhá
    [​IMG]
    Xe bên hồ nhá
    [​IMG]
    Xe mí cả người đẹp nhá (mỗi ảnh là xấu, nhìn phát biết ngay mình chụp, cấm có lẫn )
    [​IMG]
    Sau một hồi đong đẽo nghỉ ngơi anh chị em hành quân tiếp vào Đền Gióng, xe nhà nào về nhà nấy xếp hàng thẳng tắp cứ gọi là. Anh chị em lau mặt phủi bụi chỉnh đốn tư trang rồi một...hai...ba ta ra chụp ảnh. Trai thanh gái lịch cứ gọi là ai ai cũng hớn hở như vừa tìm được một nửa bấy lâu đi tìm :P
    Tranh thủ khoe xe cộ nào
    [​IMG]
    Khoe rồi vào chuẩn bị nhắm thôi, mồi thì có ít nhưng dũng sĩ diệt mồi thì lại có quá nhiều luôn..
    Đầu tiên là thuốc lào điếu ục mới cả rượu do các bác Gà Lôi tài trợ
    [​IMG]
    Rồi tiếp theo là đồ nhắm, gà nướng, gà luộc này
    [​IMG]
    Mâm sắp cứ gọi là hoành ********* tráng nhá
    [​IMG]
    Lại có cả lợn quay nhá
    [​IMG]
    Lợn của bợm nhậu chạy xe phá mồi là phải có tí bulông ốc vít nhá
    [​IMG]
    Phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang nhé, quạt nướng lợn cho anh em ăn nì
    [​IMG]
    Trung đội trưởng trung đội phá mồi đang biểu diễn kĩ năng ...phá
    [​IMG]
    Trong khi đợi chờ thì em Hằng CCK chắc tia thấy con mồi thơm nào hay sao ý, mắt cứ gọi là sáng ngời luôn
    [​IMG]
    Bác Tùng Cối nhà ta thì ngồi buồn rít thuốc lào vặt, rít nhiều quá nên phê phê tê tê như con dê, ai bảo tham...cho chít
    [​IMG]
    iem mệt roài không kể tiếp được, còn đoạn lúc về em Hằng CCK ngồi sau chả biết sao cứ cấu sườn em mà em thề là em không phóng nhanh vượt ẩu đánh võng lạng lách gì cả...tím hết cả sườn dồi
  7. chairuou

    chairuou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ôi, avatar có cả chim...đại bàng thế kia thì bay vào Nha Trang cái roẹt
  8. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Chúc các cụ các ông các bà một ngày mới vui vẻ!!!
    @ BÁc ChairuơuAnh Chairiêu tường thuật hay cứ như đài tiếng nói việt nam đấy nhỉ kekeke:
  9. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    @ Bác chairuou: Em ở nhà ko đi được nhưng được bác tường thuật phê quá Vote bác 5*****
  10. Ngocxeko78

    Ngocxeko78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp, lời bình hay, chúc mừng bác chairuou cái nào
    Bác nào có lòng thì hướng dẫn em cách up ảnh với hướng dẫn chi tiết vào các bác nhé
    @ Tuấn Hiệp: Đội hình của ae mình vẫn như hôm đá ở sân Thanh Xuân nhể bên em có khoảng 3 đến 4 cầu thủ thôi nhé.
    @ Tuấn SĐ: bác xem kế hoạch của ae mình bàn hôm trước thế nào nhé, để lâu mà không dùng thì cái thứ nước cay cay nấu từ men lá đó sã bay hơi hết đấy

Chia sẻ trang này