1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3 nhà Bạch Dương : Thân thiện - Hiếu khách - Chào đón thành viên mới.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi aries88, 20/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Nhà mình lại có thành viên mới kìa. Các em gái xinh tươi ra đón người mới đi chứ. Ai lại để cho người mới cứ thập thò ngoài cửa thế
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Fri xin gửi đến nhà Aries lời xin lỗi chân thành. Rất áy náy khi mọi người đã dời về NCT mà vẫn không đi được ( trên đg đi bị mấy anh cơ động túm vì tội kẹp 3 - định dẫn 3 iem ra mắt nhà BD mà không thành ) nên đành ngậm ngùi nộp phạt và quay về
    Vàng 2 : Cái chú asian gì gì đó liên quan gì đến Fri mà bị nhắc đến nhỉ
    Vàng 3 : Nhóc xinh lém à? Có quà cho chị không để hum nào chị em gặp mặt nào
    @All : Nhà mình chuẩn bị off tiếp đi. Lần này không dám thế nữa
  3. Dich_Van

    Dich_Van Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hỏằ,vỏôn chặa thỏƠy gơ
  4. Dich_Van

    Dich_Van Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ặc,lại phải up
    Rơi xuống trang 3 rồi
  5. Dich_Van

    Dich_Van Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Gió cuốn trôi tháng năm dài đằng đẵng
    Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
    Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
    Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trông
    Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thật
    Khiến ta cuồng si, khiến nàng đau khổ
    Mang trên vai gánh nặng tương tư
    Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ tình
    Nếu cả một đời bôn ba lặng lẽ
    Mà không giữ được tri kỷ hồng nhan
    Thề dù có nắm cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
    Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại ngợp nỗi nhớ thương
    Điều khó nhất ở trên đời là một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang
    Được Dich_Van sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 05/01/2007
  6. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Thu_6 hâm, có nhớ là em nói có anh đẹp trai ko? Đấy, chính là asiadragon đấy. Ai bảo chị ko đến, cho chị tiếc! Hehe!
    Còn chuyện em xinh hayko thì đã có 2 người khen roài. . Ngại quá. Hôm nào cafe đi cái nhỉ?
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Toàn nói đúng sự thật thôi, chán nhóc thích thì hôm nào lại off tiếp , nếu ko tập trung được đông thì mấy chị em nhà mình thôi, nhỉ
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    về Hn rồi ah??có tấm chồng nào chưa??mấy cháu rồi??
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
    @....: chả lẽ anh sai à?
  10. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Lâu lém rồi alabakha mới có cơ hội về thăm nhà.
    Chẳng biết mọi người còn nhớ không nhỉ?
    Hy vọng từ giờ mình sẽ lại thành một thành viên tích cực trong nhà.
    WELLCOME!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này