1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3 nhà Bạch Dương : Thân thiện - Hiếu khách - Chào đón thành viên mới.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi aries88, 20/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    em đến muộn! Nhưng vẫn được đi tăng 2. Nhà mình hát hay thiệt!
    cảm ơn khách mời đã nhiệt tình đưa em về nhà!!!
    Có 2 tấm ảnh ở máy của em. Nhưng em vừa cài lại máy, chưa resize được nên post sau nhé!
  2. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    ảnh đây!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc cả nhà ngủ ngon!!!!!!!!
  3. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ặc
    Nhà mình đểu thật. Ọp ẹp xong òi, jơ vài cái mặt ra thì về đầy nhà. Tham ja post bài nhiệt tình quá.
    Cơ mà như em Hiền nói đúng là tối qua nhà mình cũng đã 1 buổi ọp tạm gọi là thành công
    @thanh: He he, bài hát đấy thì quá hay và quá í nghĩa òi, vì thế ko chỉ riêng có anh và chú mới có kỷ niệm đâu, còn nhiều người khác nữa là cái chắc Mà chú làm gì mà fải bối rối nhỉ
    Làm việc thôi. Chúc cả nhà 1 ngày mới thật vui vẻ.
  4. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    ho* ho*! tệ thật hôm qua mình lại bị say mới đau chứ lại!nhưng mà không phải say rượu,hê he!đừng hỏi tớ say rì nhé?Hôm qua được là khách,đi để ngó xem nhà Cừu trắng này có "cừu"nào không?ai dè toàn cáo.
    Ho* ho*! lại "khen" mình chả biết uống rượu nữa chứ! thích thật thế này thì không lấy vợ được rồi!Hôm nào lại phải nhờ em Linh và em Hiền "phụ đạo" thêm cho vậy chứ không ế chết!em nhỉ!
    hê hê! Dẫu sao thì cũng thanks nhà Bạch Dương đã cho đi ké,mọi người đã cho rất nhiều thứ đi vào lòng tớ ...
    cụ thể: Một số rau bao gồm: rau muống,rau cải xong và một số rau khác nữa,rồi còn cá :1 hay 2 miếng ấy em Hiền nhỉ?( khổ tại vì hôm qua được đi ké nên có dám gắp gì đâu,toàn được em Hiền em ấy "mời" gì thì em ấy gắp nên nhất thời cũng ko nhớ chính xác là mấy miếng cá ) còn tôm thì tớ nhớ chắc chỉ có một con,rượu thì cũng nhiều,liền một lúc cạn 3 "vại" với em Linh nhưng em Hiền bảo rồi cũng chả được bao.Thế còn các thứ khác thì sao? vì ăn lẩu thập cẩm mà...váng đậu cũng có ( cái món này tớ cũng chẳng nhớ được vì mải ăn quá mà cái này bác Tiên sinh đa tình là táng khỏe nhất, có được 12 miếng váng đậu thì bác ấy chén đên 8 miếng còn lại tớ 2 và em Linh 1, vậy còn 1 miếng nữa ở đâu nhỉ?nhớ rồi em ThuyMai đến sau nên bác Tiên sinh ga lăng nhường nốt miếng còn lại cho em í để không hổ danh đa tình hehhe)O*` mà tớ chưa khoe với mọi người tin này hay cực: hôm qua tớ uống được hẳn 2 cốc Dilmah đấy được khuyến mại thêm 1 chai Lavie vì tội uống ít rượu quá ha âh h!.Đấy là những cái đi vào lòng tớ đêm hôm qua vậy còn trái tim thì sao?Vâng thưa cả nhà Cừu non ,Cừu già cùng cừu trẻ nhưng nói chung là các loại cừu trắng! Tim em ngày hôm qua nó thổn thức mấy lần liền,thỉnh thoảng nó lại nhói lên vài phát khi mỗi lần nhìn em Linh, ngó sang em Ngoc Anh hay để ý em Hiền cuỗi cùng là tập trung vào em Thúy Mai.Vâng!Rất Impress!mấy em cừu này đã để lại cho tớ rất nhiều thứ( không biết các em í ngại hay các em í cừu thật không mà các em í đe,em í dọa em í trách rằng:mấy anh cừu trắng thua xa các em í :trước hết là về rượu và sau nữa là các anh cừu hay ngại nên chả dám làm gì hay tấn công các cô cừu thành ra toàn để các em ấy biên đạo và phụ họa.Vâng ! thôi xin cảm ơn nhà cừu 1-2 lần nữa!rất vui được biết các bạn.See you gain and Hpppy birthday to all !tớ làm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. navisrock

    navisrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm qua sau khi em Hiền gọi cho mình là tối offline nhà Bạch Dương...nào ngờ lại gặp ngay tại 28...
    Chúc mừng sinh nhật nhà Bạch Dương mình
    @hien_chop: srr em nhé!Lại lỡ hẹn một lần nữa với em...
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, em phát hiện thêm anh không chỉ nói dài mà còn viết dài nữa
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Lần off lần sau nhớ đi đấy nhé, cứ anh hẹn thì em thất hẹn và ngược lại...thế mới tài chứ
  8. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng về tới núi..
    Một ngày làm việc mệt mỏi. Mà hôm nay sao mà nóng thế
  9. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Sozy cả nhà, hum qua iem vìa quê lên mụn, về đến nhà mệt quá lăn quay ra ngủ chả bít rì. Lỡ mất SN với nhà mình roài.
  10. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Anh gọi cho chú mà chả thấy nhấc máy giề.
    Hóa ra là ngủ.
    Đáng ra chú về quê lên fải đi tắm rửa cho tỉnh táo rồi dắt xe chạy luôn thì mới ko bùn ngủ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này