1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3 nhà Bạch Dương : Thân thiện - Hiếu khách - Chào đón thành viên mới.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi aries88, 20/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ặc
    Thảo nào muốn gặp em cụng ly mà khó quá.
    Anh với em Hiền hum vừa òi gặp nhau cụng liền 3 ly. Hoành tráng lắm
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Có 3 ly thôi mà khoe mãi nhỉ, xem chừng sau này em nên chọn việc gì đúng khả năng của anh hơn
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tiện viết thêm luôn bài nữa , mãi chẳng thấy trang tăng lên là bao nhiêu, hehe
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đt hết xiền. Tưởng iem Hiền còn trên mạng vội vàng online. Ai dè chả thấy đâu.
    Chán thế !
  5. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ko tăng trang thì em xì pam cho nó tăng trang. Hehe! Hình như sắp đến SN Thu_6 ạ!
  6. Dich_Van

    Dich_Van Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Viết bài này để tránh bị coi là spam
    Một người đàn ông phát hiện ra con bò cạp đang chơi vơi trong nước. Ông ta quyết định đưa tay ra cứu nó nhưng chính con bò cạp đó lại cắn ông ta. Vẫn cố gắng vớt con bò cạp ra khỏi nước, người đàn ông đó lại bị cắn nữa. Một người khuyên ông không nên cứu nó nữa. Nhưng người đàn ông trả lời rằng: "Bản năng tự nhiên của bò cạp là cắn. Bản năng tự nhiên của tôi là yêu thương. Vậy tại sao tôi phải từ bỏ bản năng yêu thương chỉ vì bản tính tự nhiên của bò cạp?" Vì thế xin đừng từ bỏ tinh yêu, đừng đánh mất lòng tốt, sự hào hiệp của chính bạn, ngay cả khi những người bạn xung quanh có làm bạn đau lòng....
    Được Dich_Van sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 29/03/2007
  7. Dich_Van

    Dich_Van Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thời oanh liệt nay còn đâu
  8. Dich_Van

    Dich_Van Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được Dich_Van sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 29/03/2007
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Chú này cũng uyên thâm fết nhỉ?
  10. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời
    Hôm nay TS ngoan ngoãn ở nhà trông núi.
    Cũng chả thấy khách khứa vãng lai, ảm đạm.
    Kể câu chiện vui hầu cả nhà vậy.
    Một lần nàng hien_chocopie đi tắm biển, chả hỉu vì lý do gì mà nàng ta bị ... rơi mất cả quần tắm lúc nào ko bít.
    Mải vui chơi đến lúc chuẩn bị lên bờ thì nàng ta mới fát hiện ra điều này. Hix hoảng hốt nàng ta ngó nghiêng quanh và thật may vì nàng ta fát hiện ra người ta có trồng 1 cây cờ cảnh báo ở ko xa chỗ mình lắm.
    Hí hửng nàng ta bơi lại gần cây cờ và nhẹ nhàng lấy trộm lá cờ rồi quấn quanh mình. Sau đó hien_chocopie vẻ rất ung dung và tự tin nhằm hướng bờ thẳng tiến.
    Vừa lên tới bờ, thấy mọi người cứ nhìn mình cười, hoảng quá nàng ta cúi xuống xem thì ôi thôi, trên lá cờ nàng quấn quanh người lù lù dòng chữ: "Cảnh báo: Nguy hiểm không nên lại gần"
    Xấu hổ quá, nàng ta vội chạy lại xuống biển và... quay ngược mặt kia của lá cờ ra rồi lại quấn quanh người và rồi lại ung dung bước lên bờ.
    Lần này nàng ta fát hiện mọi người ko những cười mình như lúc trước mà còn cười to hơn. Jật mình ngó lại thì câu cảnh báo còn "nguy hiểm" hơn câu lần trước. Chình ình ngay trước ngực mình chạy suốt cho tới đầu gối là dòng chữ: "Độ sâu 3m nguy hiểm chết người!"
    Chiện này TS được chính em hien_chocopie kể, hix. Tội nghiệp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này