1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3 nhà Bạch Dương : Thân thiện - Hiếu khách - Chào đón thành viên mới.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi aries88, 20/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dich_Van

    Dich_Van Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bác TS nên e*** bài trên đi thì hơn.
  2. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà fải e*** chú?
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ngủ ngon nhờ...vừa lỡ liếc thấy cái ngày xây nhà 20-8-2006 nửa năm rồi chưa xây nhà mới..nhà mình chắc sắp có giải ăn chăc mặc bền nhai lâu rồi đấy...
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn luôn tưởng trí tuệ và sự chín chắn nó tăng lên cùng tuổi tác, vậy mà với 1 người lại ngược lại...
    Được hien_chocopie sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 29/03/2007
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    hihi, chắc mai em với chị gặp nhau rùi, chán gì hả chị?
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa buồn ngủ ...đang ngồi chat với 1 nhân Bạch Dương khác...thấy thú vị khi có người thức khuya cùng thế này
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Hê hê
    Tiếp câu chiện nữa.
    Bố mẹ em hien_chocopie rất chiều và yêu thương con gái, rồi hien_chocopie đến tuổi cập kê lấy chồng bố mẹ em ấy mới bàn nhau:
    - Ông ạh, mình vốn yêu thương con thế này mà nhỡ đâu con nó lấy fải đứa mà mình bảo nó không được thì lại khổ con gái mình.
    - Phải đấy bà ạh.
    Bàn tính 1 hồi rồi bố mẹ nàng ta cũng thống nhất chọn chàng X làm chồng cho nàng í, và còn động viên chàng ta ở rể...
    Đêm tân hôn, sợ con gái mình có điều gì không ổn, bố mẹ nàng hien_chocopie mới đứng trực ở cửa fòng đề fòng tình huống xấu...
    Quả nhiên nửa đêm thấy nàng hien_chocopie hét toáng lên vẻ rất đau đớn, không đành lòng nghe con gái kêu hét như vậy, 2 vợ chồng mới đạp cửa xông vào, vào tới nơi thì thấy chàng rể quý đang cầm chân con gái mình và cố gắng dùng sức mà bẻ.
    Hoảng quá ông bố quát: Thằng kia, sao mày lại bẻ chân con gái tao.
    - Dạy thưa bố, trước khi về đây bố mẹ con có dặn là đêm tân hôn con fải fá... cái gì đó của vợ con. Con nhớ mãi mà chả nhớ nổi là fải fá cái gì nên đành... bẻ tạm cái chân ạh
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    hị.... Iem Hiền đâu? Phản công đi.
    KHông thì để chị júp
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ phản công lại người đủ thông minh để có thể hiểu được những gì em nói thôi chị ạ
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    sắp có đại chiến roài...vui đây./..ai mua vũ khí ko em bán cho..bác tiên sinh,em hiền???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này