1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3 - Nhà Kim Ngưu liên tục Offline, liên tục Karaoke, nghiêm cấm Xì Pam

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Film hả em ?
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Oạch, bọn em đang học ở tầng 2 thì tự dưng nghe cái "Bụp", chạy ra xem thì thằng bé đã nằm còng queo roài, nghe mấy người cấp cứu nói nó bị nát hết xương , nó bị mắc bệnh trầm cảm, mới học năm thứ 1 mà đã....
    Chú thích thêm: ở trường em đầy rẫy vụ tự tử, vì tình cũng có, vì trả thù, rồi vì bệnh....có vụ cầm xô sắt choảng người yêu, máu chảy từ tần 4 xuống tầng 1, có vụ cầm dao đâm ngay giữa sân trường, lại có vụ thằng nghiện đói thuốc ở đâu mò đến WC nữ, nằm chết cứng đơ ở đấy, mãi sáng hôm sau người ta mới biết thì nó đã ngả màu tím hoa sim rùi . Kể từ đó, bạn nữ nào học lâu lâu trong trường là ko dám vui buồn ở đấy nữa, chỉ có mấy em Gà năm 1,2 là cứ thoải con gà mái...
  3. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ôi sợ quá sợ quá
  4. Inspiron5150

    Inspiron5150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Trường em là trường giáo dưỡng hay trường gì mà ghế thế
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    điều ước của em sẽ sơm trở thành hiện thực thôi .... ráng đợi anh em nhé ....
  6. Thang_den_dui

    Thang_den_dui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao hôm qua đi xem phim kinh dị về lại ngủ ngon hơn mọi ngày .Chắc sợ quá hay sao ấy
  7. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ mùa đông

    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về

    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về


    Được meo_ko_an_ca sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 13/03/2006
    Được meo_ko_an_ca sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 13/03/2006
  8. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ngủ ngon hơn mọi ngày, sang sớm còn dậy đi học nưa chứ. Chẳng thấy có gì cả. Chắc tại mình yêu ai cũng chung thuỷ nên không sợ
    Được Hoang_Viet_Linh sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 13/03/2006
  9. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao em cũng yêu chung thủy lắm mà hôm qua em vẫn mất ngủ nhờ
  10. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Anh làm sao giải thích đc, anh chỉ biết anh ko sợ vì anh chung thuỷ thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này