1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3 - Nhà Kim Ngưu liên tục Offline, liên tục Karaoke, nghiêm cấm Xì Pam

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Hix,đọc xong chết mất thôi
  2. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0
    15/3:/06: một ngày không vui, người thì buồn người thì say rượu...chúc mọi người 1 ngày mới vui vẻ, giải quyết được mọi khúc mắc trong ngày hôm qua
  3. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    chẹp!ngồi chơi mãi lúc nhìn lại hóa ra vẫn còn trog room còn mỗi một mình à!mọi người vui vẻ nhé!ngày mai ngày mới lại bắt đầu!khi nào tôi lại là tôi khi nào tôi?
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    ĐƠN KHIẾU NẠI​
    (phần cuối)
    Ánh sáng nơi phía cuối con đường .... tôi bước đi trong vô thức .... Dậy đi đến nơi nơi rồi. Tiếng gọi kéo tôi trở lại với hiện thực, hé cặp mắt như ngây dại tôi nhìn tấm biển Ga Vũ Hán .... đến rồi .... đến rồi ư, xuống mau lên nào tôi tự nhủ mình .... Bụng .... bụng tôi không hề có cảm giác đau .... chấm dứt rồi ư ? .... ra rồi ư ? .... KHOOOOOOONG .... tôi không muốn .... không muốn như thế .... tôi rơi mình xuống ghế .... tức tưởi .... Ô lạ chưa kìa ghế không bị ướt, quần cũng không, nhiệm mầu làm sao một cô Tiên hay ông Bụt dùng cây đũa thần biến C thành hư vô chăng ? Tôi ưỡn ngực hiên ngang bước xuống tầu, nhảy chân sáo qua cổng trả vé .... chỉ còn mấy bước nữa thôi là địa ngục trở thành quá khứ ....
    Bủm .... bụp .... búp .... bũm .... 1 tràng liên thanh nổ giòn giã .... tôi quay mình lại, những thân người xếp trồng lên nhau nằm la liệt .... tôi đã gây ra tội ác gì đây .... tiếng la tiếng khóc ai oán vang cả 1 góc sân ga .... những lúc hoảng loạn nhất đôi khi lại là những lúc con người tỉnh táo nhất .... chạy .... chạy đi thôi .... Vận đủ 2 thành công lực vào đôi chân tôi dồn sức tăng cước lực nhằm chiếc taxi phi tới .... nhón chân trái làm điểm tựa, chân phải lấy đà, chân còn lại quay quay giúp thăng bằng tôi bật cao lên tầm 2 trượng rồi thả mình nhẹ nhàng vào trong xe .... Huazhong ke ji da xue .... khoai chẩu ....
    Xoạch xoạch .... bạch bạch bạch bạch .... roẹt roẹt .... bõm bõm bõm bõm bõm bõm bõm bõm bõm bõm .... tôi đoán cơ thể mình chắc sút đi được vài ký (lời khuyên dành cho chị em mún giảm cân: tích cực ăn uống lin tin đặc biệt đồ đã mốc meo nhìu ngày). Dễ chịu, khoan khoái tôi bước vào phòng, sau khi làm 1 cốc trà nóng với thanh kẹo lạc dưới điệu nhạc du dương của Metalica tôi đi vào giấc ngủ .... Tôi lại mơ thấy em .... hàng dừa xanh thẳng tắp hai hàng .... cái nắng chói chang không làm giảm đi nét gợi cảm toát lên từ cơ thể hừng hực .... dầu mỡ của em ....
    Nếu em không có anh
    Lá sẽ hết màu xanh
    Cây thôi vàng lá nữa
    Chim thôi ca trên cành
    Nếu anh không có em
    Vũ trụ sẽ tan tành
    Trăng sao rơi rụng hết
    Một thế giới vắng tanh
    Lời thơ êm đềm quá .... rầm rầm rầm rầm .... 1 đường kẻ mầu nâu đang từ xa kéo tới phía sau là bụi cát mù mịt .... tôi khum 2 tay nhìn thật kỹ .... 1 đàn trâu đang lao tới ....
    Hết
    Nếu ai cảm thấy không cười được thì nhờ cái Hot hoặc em Kốp cù léc nhá ....
  5. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    rảnh rỗi ngồi vote sao cho nhau chơi!hết chán ngay đó mà!thôi thì hạnh phúc của em xem như hạnh phúc của tôi...thôi thì thôi thôi thế thì thôi lảm nhảm tí ,nhí nhố tí dạo này ko được nhí nhố hã hã .NGỦ đã vote cho những ai ở gần òi nhé
  6. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon, hôm nay trong chat room hơi quậy tẹo, bà con thông cảm .
  7. Thang_den_dui

    Thang_den_dui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chài mày đi đã khổ như vậy ở nhà lại còn nhiều chuyện hơn . Hôm qua hình như tao nghe ai nói là:
    Thu đi để lại lá vàng
    Cow đi để lại đây toàn tiền xu
    Mùa thu nối tiếp mùa thu
    Tiền xu nối tiếp tiền xu ra đời
    Đây là hình như nghe thôi nhá không chắc lắm đâu
  8. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    vote cho anh cow 5 lọ berberin vì siêu phẩm đon khiếu nại kinh điển
    anh den dui nghe chưa chuẩn rồi, anh cow ra đi để lại tiền xu, tiền giấy , tiền polyme và cả nhân dân tệ nữa, suýt để lại thêm mây cái quần đùi gán nợ thua bạc cho cu bìn nhưng cu bìn chê size nhỏ không mặc vừa nên từ thiện lại cho khổ chủ...
    cũng học mọi người phép lịch sự chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp về buổi xem phim lãng mạn của chúng ta ...

    Được hippy sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 16/03/2006
  9. Thang_den_dui

    Thang_den_dui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sáng rồi dậy đi pà con ơi .Chúc một ngày mới tốt lành và nhiều may mắn .
  10. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Dậy đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này