1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3 - Nhà Kim Ngưu liên tục Offline, liên tục Karaoke, nghiêm cấm Xì Pam

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 01/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Và người có dáng oánh đẹp nhất quán Echo - 379 Giải Phóng, ĐT: 6282023 -- không phải ng nhà mình
    [​IMG]
  2. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Tôi kẻ người nghe................... chuyện đánh bài hôm nay
    Sau khi ăn bún đậu xong mọi người rủ nhau đi đánh bài
    Lúc đầu có Cường, Kop, HVL 1 bên (vẫn như cũ), bên kia có hippy, tho, Tuấn Anh. Lúc đầu đánh thì bên vô địch vẫn thắng. 1 lúc sau em thu6 lên nên kop nhường cho thu6 chơi. 1 phần vì ngoi sao may mắn ko chơi nữa, 1 phần vì bị phân tán tư tưởng nên bên vô địch đã thua. Điều dặc biệt là có ván Tuấn Anh về nhất mà bên vô địch thối 3 con 2. Ván đấy thua 26,5n(phá kỷ lục). Đánh thêm vài ván nữa thì tho đi về, kop lại vào chơi và thu6 sang bên đội kia. Từ khi kop trở về bên vô địch lại chiến thắng ròn rã. Bõng có 1 ván kop nói: em mà có cái thì em chạy đc nhiều lắm --- câu này nghe cũng bình thường. Mọi người chờ đợi 3 bích, đang im lặng thì kop lại lên tiếng: 3 bich em cầm và đánh luôn đôi 3 đen. Không ai bắt đc nên kop đấnh tiếp đôi 4, vẫn không ai bắt đc kop bèn đánh đôi 6 rồi đôi 8 rồi kop sung sướng gom bài của các bạn đội kia để đém. Chưa ai đánh đc con nào cả. Kop nói: anh ơi thối 3 con 2 gồm: 2 cơ, 2 rô, 2 bich và 23 cây bài. Tổng cộng ván đấy đc 27,5n phá luôn kỷ lục đội hippy mới lập. Mấy ván nữa thì thu6 phải đi nên mọi người nghỉ chơi để đưa thu6 đi. Kop vui vẻ và thích thú cầm tiền đếm, sau khi thanh toán xong tiền nước cả hội dắt xe đi thẳng ra bến xe phía Nam.
    Câu chuyện tôi kể đến đây đã hết, nếu vui xin cho tràng pháo tay còn nếu không vui thì cũng xin tràng pháo tay an ủi
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ngủ ngon....
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ai đây?
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đã xoá...
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 18/03/2006
  6. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    vỗ tay hả, vỗ lun
    tẹt tẹt tẹt...bốp bốp bốp...
    hiz nghe kể mà thèm quá mai phải quyết tâm đi hóng hớt mới được
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày hóng hớt...bé mà thích bon chen....thía đã hóng hớt đựoc chiện nguời lớn nào chưa hả
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 18/03/2006
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là thứ vô vị nhất trong cuộc sống...
    @em xích cờ rét:em mèo vùa kêu anh tặng item cho em mà anh ko biết nicks em??nick em là gì thía nhỉ,anh còn ít tiền còm nguyện lột sạch mang tặng cho em....cho anhcái nick gb nhá
  9. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    híhí lại đụng vào nỗi đau của bác cow may muh bác ý ko có đây, ko thì lại lên cơn cho mà xem, khổ thế cơ chứ
    ah quên, hôm nay lúc em trông nhà 1 mình, mọi người đi off, em với bác cow tí tởn định làm quả bomb sms tấn công cả nhà. Tại vì có vụ sms miễn phí từ yahoo, thế mà lúc đấy nó tạch roài, em với bác cow gửi đi bao nhiu mà chả được, tiếc thế
    mà dạo này bác ý thay đổi tâm tính nhá, hồi xưa nói chuyện thì tao tao mài mài, bi h thì bác cháu tình cảm lắm, đã thế còn rủ rê em đợi hè bác ý về dắt đi công viên ặc ặc, nhưng mà em chối ngay, sợ bỏ xừ ý
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà...con nguời đôi khi có những lúc điên điên,có lẽbây h là giai đoạn diên của ghost.....những khúc mắc,những vấp váp,những điều khó giải quyết,những chuyện mà biết nó đau lắm nhưng kothể làm khác đuợc....cảm ơn cả nhà về quãng thờigian tuyệt vời vừa qua...cảm ơn ma con,cảm ơn chị kop,cụ hippy,chị thợ mỏ,chị Thu6,nhóc heo,cu Bình,anh cow,anh hội truởnậinh Linh voi,em mèo,em Quyên,...cảm ơn tất cả mọi nguời đã giúp ghost vuợt qua rất nhiều những trở ngại....có lẽ bây h đến lúc phải tự mình quyết định lấy mọi việc...có quá nhiều việc bất chợt ập dến mà nếu cứ mãi dựa vào cả nhà,dù nhiều hay ít cũng thật ko phải...mong rằng những thay đổi lớn sắp tới ko làm biến mất 1thằng ghost vui vẻ,yêu đời.......ghost sẽ cố thật sớm nhất trở lại với cả nhà,còn nếu giả như có gì đó khiến ghost ko thể ...thì hình ảnh cả nhà sẽvẫn mãi trong tim ghost...tạm biệt cả nhà nhé...hẹn sớm gặp lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này