1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

( Tầng 3 ) Offline Hà Nội: 14h30, Chủ nhật, 22/02/2009, Núi Nùng tụ anh Hùng. Chủ đề : Tổ hợp đòn. B

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HanoiOffline, 06/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Xem các bạn off về cước pháp thích lắm nhưng bây giờ thì chịu rùi không thể nào nhấc chân lên đá phành phạch như trước được nữa
    Lúc trước được một bác nhắc nhở là cái chân ở dưới dùng để đi, cái tay ở trên dùng để làm ấy thế mà cứ giơ lên tận mặt người ta thì không phải là " nghịch" thì là gì thế là từ đó đâm ngại .. Với lại xem trong youtbe từ Tây tới Ta hay Tàu đều không thấy mấy ông già của Nam quyền hay Bắc cước hoặc Phi đen show hàng đá vào mõm đối thủ , chỉ thấy các cậu trẻ trung làm việc đó thế mới thấy ông trời ưu ái cho những người trẻ tuổi lắm
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hôm trước được chiêm ngưỡng đòn chân của một võ sư Vĩnh Xuân quyền. Không có gì để nói ngoài hai chữ : Tuyệt vời !
    Cước Vĩnh Xuân sâu sắc quá !
    [nick] [nick]
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 09/01/2009
  3. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hồi I: Hội ngộ và khởi động
    Chương 1: Hội ngộ​
    Thu qua đông tới...9h chủ nhật 04/01/2009 tại Núi Nùng , Đại K Linh có mặt đầu nước. Nhì nước là Mr Karate...hê hê. 2 anh em đảo ánh mắt sắc lạnh 1 vòng quanh núi Nùng thì có 03 nhân vật cũng đang tập luyện võ...keke...Thía là Mr Karate áp sát và "ngỏ lời" vơí cả 03 người...về sau 2 người trong họ đồng ý. Đó là anh Hoàng, HLV Silat và học trò của anh. 1 lát sau anh em dần dần đến đông đủ...hô hô...hết phần 1, mời các bác xem ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được HanoiOffline sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 12/01/2009
  4. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hồi I: Hội ngộ và khởi động
    Chương 2: Khởi động​
    9H30 anh em bắt đầu khởi động
    + Đá Lampo to của Deple78, BigBroLinh và của anh Hoàng: phanh ống, dích ngang, gối, đấm
    + Đá cầu
    + Tập gậy của lão Dân (Tặng cho Mr Haio)
    + v..v....
    Gối ngựa này
    [​IMG]
    Phang ống này
    [​IMG]
    Chém gió này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đá cầu nào
    [​IMG]
    Thử loa cái
    [​IMG]
    Được HanoiOffline sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 12/01/2009
    Được HanoiOffline sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 12/01/2009
  5. mrkarate

    mrkarate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vào một ngày trời trong xanh! Những tia nắng cuối Đông nhẹ nhàng phủ một màu vàng toét mắt trên tấm gương Vespa láng koóng lượn lờ phía trước. Đôi tình nhân õng ẹo ôm nhau mới lả lướt làm sao. Dù có nắng song trời vẫn lạnh run cầm cập. Em - một thằng khố rách áo ôm bịt kín từ đầu tới cuối cưỡi con wave lởm trố mắt nhìn em gái ngồi sau chàng trai trên con xe đắt tiền ấy. Nàng với mái tóc rực lửa xoăn tít như mì tôm cớm nắng đang mặc một chiếc áo khoác kiểu chim én màu da cam. Phía đuôi áo quá ngắn lộ một mảng to đùng màu...da lưng trắng lốp. Đoạn cuối phía dưới là đôi chân trần cũng với chiếc quần ngố màu nâu thẫm tô điểm bằng đôi guốc màu đỏ hoe. Em đến pó tay. Em vốn ngoan hiền nên mắt ko để ý quá nhiều đến những phần...cần được chăm sóc ấy, mắt em đang mải...lóa vì tấm gương chứa đầy nắng như đã kể trên chợt giật mình vì túi quần rung lên một hồi chuông quen thuộc. Đại KLinh gọi! Off bất thường em ạ. ....
    Em phóng như gió, vượt luôn kon vespa trắng để kịp alê hấp về 21 Hạ Hồi....
    Đập vào mắt em là bát mì ăn liền to tướng trước khi ngó lên thấy mặt Mr Nghĩa đại ka. . Em tưởng mình là thằng đến thứ ...20 mấy của lần off này. Thật ...ko ngờ khi đại ka Nghĩa thông báo... Đại KLinh đã về lấy laptop để lướt web viết bài phục vụ anh em trên 4rum từ cách đây gần tiếng. Hic hic...Còn các đại K khác thì đều...bận cả!
    Và đây là lần off bất thường ko chính thức của anh em TTVN box VT ( cả thảy 3 người chưa tính mấy em gái phục vụ trong quán).
    Bác Nghĩa ầu sầu bên laptop của Đại KLinh
    [​IMG]
    Hai đại gia đang bàn công chuyện
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và phần show body. Em để các bác tự nhận xét...
    [​IMG]
    Chói gì mà chói thế...hic hic..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phát cuối em gái hơi run tay nên máy hơi ...rung tay...
    [​IMG]
    Kết thúc vụ off cuối năm, nhưng em nghĩ chưa chắc đã phải là vụ off cuối cùng của năm nay (lịch âm)....
    Được mrkarate sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 10/01/2009
  6. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bình luận hay lắm, hê hê, hay như Stock82 vậy
    Những buổi Off sau em bình luận nhé
    + Buổi Hum qua là Cafe chiều thứ 7 thui, không phải Off Hanoi Offline đâu các bác
    + Tôi tranh thủ tường thuật 2 chương ở trên tại quán Moe đó các bác ợ
    Được HanoiOffline sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 11/01/2009
  7. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hồi II - Seminar "Đường Đi Cước Pháp"
    Chương 3: Vocucthu72 show​
    Trước khi anh Vocucthu72 show, anh em có làm 1 kiểu ảnh mở màn keke:
    [​IMG]
    Mở màn cho Seminar "Đường Đi Cước Pháp" của chúng ta là anh Vocucthu72 .
    + Anh đem đến cho chúng ta các kỹ thuật và cách sử dụng cước pháp của Thiếu Lâm Nam Kinh
    + Rất đáng chú ý là các kỹ thuật Bàng Long Cước, đặc biệt là Vô Ảnh Cước. Vô ảnh cước là khi tung ra đòn đá phải làm cho người ăn đá không thấy được chân. Cách đá thế nào thì bác nào tường thuật nối tiếp đi, em quên roài...keke
    + Uke là học trò của anh Hoàng, trông như Jacky Chan, xin cảm ơn cả 2 bác...hĩ hĩ.
    Sau đây anh em xem tạm vài đòn đá:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vocucthu72: Hây a
    BigBroLinh: Hic hic..
    [​IMG]
    Anh Giang đang trình bày kỹ thuật mở khớp hay mở gì đó của Thiếu Lâm Nam Kinh - Như anh nói nếu không có bài tập này thì tập mãi cũng chả tiến bộ được
    [​IMG]
    Mọi người chất vấn anh Giang cũng nhìu...chủ yếu về Vô ảnh cước...hĩ hĩ
    Ảnh về anh Giang rất nhiều, xin mời các bác xem:
    1. http://www.flickr.com/photos/34139371@N08/page9/
    2. http://www.flickr.com/photos/34139371@N08/page10/
    3. http://www.flickr.com/photos/34139371@N08/page11/
    Xin cảm ơn anh Vocucthu72 với Bàng Long Cước và Vô Ảnh Cước, đến từ Thiếu Lâm Nam Kinh
    Được HanoiOffline sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 14/01/2009
  8. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hồi II: Seminar "Đường Đi Cước Pháp"
    Chương 4: Nokia3350 Show​
    Như em đã nói ở trên, ở Chương 1, khi anh em đến đã thấy anh Hoàng - Nick Nokia3350 - là HLV Pencat Silat và 2 học trò đang tập luyện, và Mr Karate đã ra ngỏ lời mời anh tham gia, và anh đã OK đồng ý!
    Ngay sau khi anh Vocucthu72 show xong thì là phần trình diễn của anh Nokia3350, với các kỹ thuật cước pháp của Pencat Silat - 1 môn võ rất mạnh về đòn chân.
    Anh Hoàng rất cởi mở, và share hết, trả lời hết các chất vấn của anh em!
    Chào anh em, chờ tôi xắn tay...ối chết...áo cộc cứ tưởng áo dài hĩ hĩ
    [​IMG]
    Đầu tiên là phang ống nào, mở chân trụ, phang, bốp!
    [​IMG]
    Phang chéo từ trên xuống xcòn mạnh hơn...hây aaaa...bốp
    [​IMG]
    Đá ngang nào
    [​IMG]
    Đòn bắt chân của Silat, Uke: Anhtuan166hn
    [​IMG]
    Dùng đòn gối triệt đòn đá, Uke: 1 thành viên Chiến Quỷ Bang
    [​IMG]
    Dích thân, bắt chân, quét trụ...ngã
    [​IMG]
    Mr Nokia3350 show đòn đá chống đòn đá tạt liên tiếp trái phải của TeawondoUke: StarWedding
    [​IMG]
    Anh Giang chất vấn anh Hoàng:
    [​IMG]
    Roài tất cả anh em "quây" để chất vấn anh về đòn chân của Pencat Silat,đồng thời dỏng tai nghe anh xe (share)
    [​IMG]
    Khi anh Nokia3350 nhắc tới luyện ống đồng, anh TLVN cũng share kỹ thuật luyện ống đồng, anh vớ ngay gậy của Lão Dân để show
    [​IMG]
    Ảnh về anh Nokia3350 cũng rất nhiều, mời anh em xem:
    1. http://flickr.com/photos/34139371@N08/page8/
    2. http://flickr.com/photos/34139371@N08/page9/
    Cảm ơn anh Nokia3350 với "Đường Đi Cước Pháp" đến từ môn võ Pencat Silat
    Được HanoiOffline sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 12/01/2009
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Không đến xem các bác show được. Tiếc quá !!!
  10. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hồi II: Seminar "Đường Đi Cước Pháp"
    Chương 5: Thieulam_Vietnam Show​
    Ngay sau phần trình bày của anh Nokia3350 thì là phần Show của anh Thieulam_Vietnam nhà ta, hê hê!
    Thực ra phần show của anh TLVN đã bắt đầu từ...trước đó...khi anh Hoàng đang bị anh em "quây" chất vấn...thực ra thì anh TLVN show từ lúc anh bắt đầu đến thì đúng hơn...hĩ hĩ
    Chúng ta hãy ngắm nhìn khuôn mặt hớn hở của anh, với phong cách tràn trề nhựa sống, thực chiến hơi bị đỉnh chém gió hơi bị kinh của anh
    [​IMG]
    Đây, minh chứng đây các bác nhé, không phải em bốc phét nhé! Đây là bức ảnh lúc anh Nokia3350 show, nhưng anh Phương với cách chất vấn quá nhiệt tình cộng với phong cách kể chuyện sôi nổi - anh TLVN còn nổi bật hơn cả anh Hoàng, mặc dù anh Hoàng đang seminar(tất cả nhìn anh TLVN)
    [​IMG]
    Anh TLVN là cựu Mod Box VT, đời trước của cựu Mod BigBroLinh (cả 2 đều là mod MB). Anh là người đã thổi bùng lên ngọn lửa Offline hồi sinh trở lại năm 2006, và là 1 cá nhân rất nhiệt tình, 1 con người không thể thiếu của các buổi Hanoi Offline (thiếu mợ TLVN thì chợ đỡ đông, đỡ vui là cái chắc). Anh có một phong cách rất đặc trưng không lẫn với ai được, nếu nói một cách ngắn gọn về anh chúng ta có thể dùng cụm từ: Tràn trề nhựa sống, còn nếu để miêu tả về anh thì lắm lắm:
    + Khoẻ như trâu
    + Vô địch văng ***
    + Chém gió kinh người
    + "Đừng để lão TLVN đứng"
    - đó là kinh nghiệm của lão Chicken gửi tới toàn bộ anh em Hanoi Offline. Đơn giản nếu anh TLVN mà đã đứng là chém gió tan buổi Offline lun, tan tành kịch bản và tan tành seminar..hĩ hĩ.
    + Nói vậy không có nghĩa là anh chỉ toàn chém gió. Anh rất nhiệt tình show seminar ở bất cứ buổi Offline nào. Đó là 1 sự nhiệt tình hiếm có. Đã 2 năm roài, cứ Offline là anh có mặt và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm võ thuật một cách sôi nổi. Điều đoá phản ánh kinh nghiệm võ thuật đa dạng của anh, kiến thức võ thuật cũng uyên thâm và khả năng hoà đồng của anh dường như là bất tận.
    Có quá nhiều lời để nói về cựu Mod TLVN của chúng ta...nói ra cả giờ chả hết...thoai giờ chúng ta xem anh TLVN show nhé các bác.
    Về cơ bản, anh TLVN hiện giờ là Chưởng môn môn võ Tự Nhiên Môn. Các nguyên lý đòn đánh tay, chân, các nguyên tắc hít thở, khí công của môn phái anh như thế nào? Thú thực em chả rõ Bác nào có biết thì viết nối tiếp bài tường thuật này nhé. Hoặc đi mà hỏi bác ý, keke, hĩ hĩ!
    Chú đá anh à, không chạm được chim anh đâu
    [​IMG]
    Vỡ chim

    Bắt chân, đánh trụ
    [​IMG]
    Ngã nhé cưng
    [​IMG]
    Ấy ấy
    [​IMG]
    Vỡ dái tập 3
    [​IMG]
    Vỡ dái tập 4
    [​IMG]
    Vỡ dái tập 5, oái chim chú bằng sắt à?
    [​IMG]
    Hic, hay là chú không có chim?
    [​IMG]
    Đòn này KO nhé
    [​IMG]
    Thôi anh sợ chú roài anh chạy đây, ai ơi cứu tôi
    [​IMG]
    Hồi mã cước vào dái, tập n
    [​IMG]
    ..............
    Những đòn đá của Tự nhiên Môn rất hiệu quả và thực dụng, thích hợp với đánh lộn, Bác nào muốn lĩnh giáo cứ gặp bác TLVN nhé hĩ hĩ
    Còn rất nhiều ảnh về "đường đi cước pháp" của anh TLVN:
    1. http://www.flickr.com/photos/34139371@N08/
    2. http://www.flickr.com/photos/34139371@N08/page2/
    Xin cảm ơn Uke Pro, đệ tử anh Nokia3350.
    Cảm ơn anh TLVN với màn Seminar "Đường đi cước pháp" rất hay đến từ Tự Nhiên Môn...hĩ hĩ
    Được HanoiOffline sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 14/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này