1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

( Tầng 3 ) Offline Hà Nội: 14h30, Chủ nhật, 22/02/2009, Núi Nùng tụ anh Hùng. Chủ đề : Tổ hợp đòn. B

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HanoiOffline, 06/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    @ ĐạiKLinh, Mr Ka, : xin lỗi tớ ko đến được hôm t7 vừa rồi nhé, busy quá. Hẹn các bạn hôm khác vậy.
    Trình bình luận đạiKLinh dạo này lên tay thế, Mr Ka thì khỏi nói, a đọc nghe như kiểu đoạn đầu của "cô giáo Thuỷ".....vãi đạn hehe
    Tiếp đê eeeeeeeeeeeeeeee
  2. chengbagua

    chengbagua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tường thuật hay quá Mod Link. Tiếp đê chứ
    Công nhận hôm đó đa dạng mầu mè của cước pháp thật! Lâu ko vào box chém gió, đâm ra chả bít viết giề. Nhưng cứ nhìn offline lại thấy vui vui, vì anh em nhiệt tình thiệt
  3. mrkarate

    mrkarate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hế hế... Tại em chẳng mấy khi post bài trong 4rum. Hôm trc đọc bình luận của anh nên đú tí :D. Còn vụ cô giáo Thủy thì....hic hic....em đâu có bít là bị phạm húy văn chương thế....
  4. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo anh em, Seminar tường thuật về anh TLVN đã xong,mời anh em xem trang 2 nhé!
  5. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hồi II: Seminar "Đường Đi Cước Pháp"
    Chương 6: StarWedding Show​
    Nhắc tới ăn sống ta nhớ đến món Sushi
    Nhắc tới Gia Lâm ta nhớ tới...nhà nghỉ
    Nhắc tới Bít tết ta nhớ tới bánh mỳ
    Nhắc tới Crit Tốt Cô lông Cái Bô chúng ta nhớ đến Châu Mỹ
    Nhắc tới Cung cấm thời xưa ta nhớ tới chuyện...thị phi
    Nhắc tới Thảo Vân chúng ta nhớ tới Công Lý
    Nhắc tới Thuỷ Top ta lại nhớ tới...cái ti
    Nhắc tới ngu si ta lại nhớ đến Tứ chi
    Nhắc tới hạt dưa ta lại nhớ tới hạt bí
    Nhắc tới Vũ trọng Phụng ta lại nhớ tới "Lãm Đĩ"
    Nhắc tới Tông Ngộ Không ta lại nhớ tới...con khỉ
    V.V...V.......hĩ hĩ
    Đó là những nét rất đặc trưng, đã trở thành thưong hiệu òi!
    Nhắc cái ta có thể nhớ ngay, hĩ hĩ
    Tương tự trong các môn võ cũng vậy, các bác nhỉ!
    Được HanoiOffline sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 14/01/2009
  6. chengbagua

    chengbagua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    úi chà. Công nhận tường thuật hay thiệt
    Mấy hum rùi bận quá ko lên chém gió được, lên lại thấy nhiều điều thú vị ở ĐạiKLink.
    Hê hê, khoái nhất là cái Ti của Thuỷ Top Công nhận Ti thế mới là Ti chứ.
  7. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nói đến đây chắc các bác đã hiểu ý em mún nói gì roài chứ!
    Thoai khỏi vòng vo, xoắn xít như lò xo nữa, lải nhải mở bài thế là đủ dài như cái mái chèo roài...hĩ hĩ
    Nhắc đến " Cước Pháp" hay "đòn chân" chúng ta không thể không nhắc đến Môn võ đế từ xứ sở Kim Chi, Linh Chi, Thịt chó...đó là Teawondo...hô hô... đúng là Teawondo.
    Đúng như thương hiệu của nó vốn có, nhắc đến " võ chân" chúng ta nhớ đến Teawondo, nhắc đến "võ tay" chúng ta nhớ ngay đến Boxing.
    StarWedding lần đầu tiên đến với Hanoi Offline.
    Và anh cũng là đại diện duy nhất của môn võ đến từ đất nước Cuốc Xẻng, thật may mắn cho anh em Hanoi Offline chúng ta, Offline về Cước pháp mà thiếu Teawondo thì khác Éo nào ăn trứng mà thiếu muối, anh chuối mà thiếu bóc vỏ. (Hừm, phản đối lão Anhngayngo dạo này mất chất quá, toàn trốn Off, vi phạm lời thề của nhóm 5 người khi xưa, may mà có StarWedding).
    StarWedding sau đây gọi tắt là bên A, đùa thôi gọi tắt là SW cho đỡ mỏi răng nhé các bác!
    SW là bạn của Chiến Quỷ Bang!
    SW tuy học võ Tea chưa lâu (mới được có vài tháng) nên các đòn chân của anh chưa được nhanh, thân pháp chưa được nhanh, cơ hông và bụng chưa đủ dẻo để thực hiện các đòn bắn chân đặc trưng của Tea nhưng ưu điểm của SW là có 1 thân hình khá lý tưởng của Tea: chân dài, nguời dỏng dỏng. Ngoài ra anh ta còn có 1 bộ mặt khá là máu chiến, chắc là ngoài đời bụp nhau cũng kha khá òi, và 1 ưu điểm nữa là rất cởi mở khi Offline. Ah còn 1 ưu điểm nữa là vì anh còn trẻ, rất trẻ nên chưa mắc các bệnh già như: ngượng, ngại, xấu hổ, sợ này sợ nọ sợ cái lọ cái chai....v...v...
    Chúng ta hãy nhìn các bức ảnh của anh thực hiện đòn chân như các đòn chặn, đá thẳng, đá quay, bay lượn...Anh em hãy nhìn kỹ tay của SW nhé...vì với bộ tay thế này ngoài Tea ra ít môn khác có, vì sao? Vì ko hề thủ thiếc gì hết, hê hê, đá thế mới sướng chứ, chứ cứ vừa đá vừa thủ, chưa đ...đã run thì chán bỏ mẹ ra...hê hê...hĩ hĩ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Anh em có thể xem ảnh của SW tại đây:
    http://www.flickr.com/photos/34139371@N08/page8/
    Cảm ơn Uke của Chiến Quỷ Bang!
    Cảm ơn SW với "Đường Đi Cước Pháp" đến từ Teawondo!
    Được HanoiOffline sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 15/01/2009
  8. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hồi II: Seminar "Đường Đi Cước Pháp"
    Chương 7: XingyiHanoi Show​
    Có thể nói là phần Seminar hay nhất của Buổi Off!
    Đang tường thuật............
    Được HanoiOffline sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 15/01/2009
  9. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hồi II: Seminar "Đường Đi Cước Pháp"
    Chương 7: XingyiHanoi Show​
    Các anh em Hanoi Offline vào tháng 05/2008 hẳn không thể quên được 2 hình ảnh đã trở thành thương hiệu.
    Hình ảnh thứ nhất là BigBroLinh mặc quần sịp đùi làm làm Uke tấn công Trung Tiger. Bác TLVN đã nhanh chóng chớp được bức ảnh đó, để roài sau này BBL lấy chính bức ảnh đó để đem ra trranh cử Mod Box VT và đã trúng hĩ hĩ
    [​IMG]
    Đó là hình ảnh thứ nhất!
    Còn hình ảnh thứ hai, nhắc đến phát là anh em à ra ngay!
    À ÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA À...nhớ roài!
    Đó là hình ảnh một đồng chí mặc quần đùi, nhắm mắt trạm trang vài phút, sau đoá mở mắt ra roài lao lia lịa vào cây...hê hê...roài lại nhắm mắt trạm trang vào phút...roài lại mở mắt lao người, lao ngực vào cây...hê hê....
    Quả thực anh ta làm anh em Hanoi Offline...choáng hẳn..hĩ hĩ
    Thế roài trong 1 ngày mùa đông (thực ra mùa thu) tháng 09/2008, tại quán Cafe Quất 102 Trấn Vũ, ở một vị trí phong thuỷ rất đẹp, làm lòng dân phấn chấn, lòng người khó lường, lòng lợn tiết canh lòng lang dạ sói vân vân...6 anh em trực thuộc Hanoi Offline đã Offline bất thường: Deple78, Trung Tiger, BBL, Stock82, Vocucthu72 và ông anh anh ta.
    Bỗng nhiên vèo 1 phát trên con đường Trấn Vũ trước mặt 6 anh em rải...đầy lúa, rất nhiều lúa...vãi lúa. Sau giây phút anh em thừ mặt ra vì thấy nhiều lúa quá, Stock82 bỗng nhiên gào lên:"Nghĩa ơi, Nghĩa ơi", nhưng dường như không kịp nữa roài, vì vậy anh rút điện thoại ra gọi. 30 giây sau, anh Nhĩa quay lại với khuôn mặt khó đăm đăm..anh thật là vãi lúa...vãi lúa...hĩ hĩ.
    Nghĩa vãi lúa ngồi nhưng mặt vẫn khó đăm đăm...làm BBL cứ nói 1 câu lại cười sằng sặc 2 phát sợ...sợ anh ta đấm...hê hê (sau này mới bít là trước đó Nghĩa có chuyện bực mình trước đó). Anh em cafe, thuốc lá trà đá hạt dưa cù cưa con cò con kê một hồi thì thì đương nhiên cái lọ sẽ xọ cái chai. BBL hồn nhiên nói:" Buồn cười nhể, hồi Off tháng 5 ở Núi Nùng có ông cứ lao người vào cây", thía là Nghĩa nói 1 câu còn hồn nhiên hơn:" Người đó là tôi đây này"...hê hê...là là "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". BBL ngỏ lời luôn:" Cuối tháng mời cậu đi Off với anh em Box VT" (Lúc ra lấy xe Deple78 trêu:" May mà em không nói *** có cái thằng chứ lao người vào cây hô hô"... )
    Roài sau đó Nghĩa tham gia Hanoi Offline tháng 09 và là key Person của buổi Off
    Sau buổi Off cái nick Xingyihanoi ra đời!
    1 cây viết rất có lực...bút lực rất tốt...đầu tiên anh tranh cãi chửi lộn ỏm tỏi với anh Một, sau đó ấm ĩ về vụ bán "ăng ten râu", sau đó anh chửi lộn ỏm tỏi với Minh Trinh để roài bị khoá nick, roài bị hạn chế viết bài trong Box VT...
    Và không có gì là lạ buổi Offline cuối năm Xingyihanoi lại tiếp tục lên Seminar về Cước pháp...hĩ hĩ

    Ơ đến em roài à các bác hơ hơ, hình như mình say roài hê hê, tại sáng chưa ăn sáng
    mà lại làm vài bi thuốc lào nên hê hê bị phê phê
    [​IMG]
    Nói thật với các bác là em có biết đá đâu
    đánh nhau em toàn đấm vào mồm thôi hĩ hĩ
    [​IMG]
    Đầu tiên là đòn sút vào đầu gối, một buổi tập có thể tập đá vài nghìn cú vào đây như này này (Uke: đau quá)
    [​IMG]
    Sau đó là 1 loạt seri đòn đá, cước pháp làm bầm dập Uke đến từ Chiến Quỷ Bang
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cách Show của Xingyi nói một cách chính xác là: Chỉ mạnh một chút nữa là thành...đánh thật
    Vì vậy không có gì là lạ khi...phải thay Uke vì Uke này đã bị bầm dập
    Uke tiếp theo lên tiếp chiêu, chính là Stock82 keke!
    Được HanoiOffline sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 18/01/2009
  10. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này giấu nghề đó anh...đây là hàng " Tuyển " đó anh...chẳng qua chưa show "trọn vẹn" là do tuổi trẻ khiêm nhường thôi...hế hế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này