1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Nhiều khi muốn có ai đó lang thang cùng mà thật khó! Muốn có bạn nhậu cũng rất khó.
    Hóa ra, cô độc đến thế sao?????
    Muốn về nhà, chợp nhận ra, chẳng về đc nữa. vẫn là cảm giác lẻ loi, lạ hoắc trong ngôi nhà mình. Vẫn là tình trạng đơn độc. Và nhiều khi, sự có mặt của mình là cái gai trong mắt ai đó. Thế đấy. Vô tình, không gia đình, không chốn đi về!
    Nghĩ, đau đớn tận tim. Biết sao đc. Mình chẳng muốn làm khó dễ ai cả, cũng không muốn làm phiền ai hết.
    Thôi thì, thiệt thòi 1 chút cho yên phận
    Mình, vẫn cứ lơ lửng không chốn nương thân. Hài thật!
    Lúc này, tây tây vì có chút men. Chả hiểu sao quán rượu cũ, rượu không còn ngon nữa. Nhạt quá. Hay tại uống quen quá rồi? Hoặc trình đã lên???? Thèm rượu mạnh, uống đắng, cay xè miệng cơ. Hoặc êm ru cũng đc để ngấm dần, ngấm dần cho khuỵu luôn
    Đi với thằng em. May là hnay rủ nó, nó ok luôn/ Chứ trong cái cuộc đời này, khó tìm lắm 1 bạn nhậu hay bạn lang thang mà tin tưởng đc. Rôt cuộc cũng chỉ mình mình thôi!
    Hờ hờ.......đến đoạn đau đầu rồi đây...........Chắc đêm nay ngủ ngon với men say của cuộc đời!
    Chua chát!
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Tranh thủ có vé xe, nó lại vi vu bát ngát. Mấy hôm trc đi nhiều, đêm về bê bết, mê man..... Được cái ngủ ngoan, tít đến sáng!
    Hôm qua nó lại tranh thủ lượn tẹo. Dự kiến hóng hoàng hôn ở Hồ Tây. (hôm trc chộp đc hoàng hôn ở Lăng Bác. Khờ khờ,,,,,,mãi mới chộp đc 1 bức ảnh ra hồn, không vướng víu gì mấy cái que he he...)
    Đi phỏng vấn. Hai anh zai phỏng vấn. Bao quát cái phòng cũng đủ thấy cty mới làm mảng này! Hai ông anh hỏi tí tẹo, toàn về công ty cũ, cứ như kiểu muốn xem nó làm ăn thế nào ý! chẹp, chứ chả hỏi quái gì về khả năng của mình cả hờ hờ.... Deck hiểu!
    Xong việc, vù về Hồ Tùng Mậu kiếm việc làm. Lão chủ quán cứ a ma tơ thế nào ấy! lão còn xổ 1 tràng tiếng tàu qua điện thoại làm nó chán hẳn. Sợ bọn tàu lắm. Ngộ, làm bở hơi tai, hắn xù thì sao hic hic.......
    Cuộc đời, chả biết thế nào mà lần cả!
    Đàm phán xong, vui 1 tẹo. Nó thay đổi trang phục, tháo giày, kiếm đôi dép lê. A lê hấp, bắt đầu cho cuộc hành trình ngắn ngủi vì đã 16h rồi!
    Nhẹ nhàng, nó leo lên xe..... Đi qua chùa, nó tranh thủ đợi chuyến xe khác vào vãn chùa. Vào ngày nghỉ lại giờ.....dở dang nên chùa vắng hơn mọi khi. Vẫn thế, theo kiểu vãng lai, nó vào chắp tay 1 lúc. Trời đổ mưa rầm rầm. Xối xả, Trắng xóa...... Chưa bao giờ nó trú mưa trong chùa. . Nó ngồi trên bậu cửa vào chùa, lơ đãng..... Trong chùa thoáng mát, tịnh thật!
    Thêm vài cái chắp tay thì trời tạnh mưa. Nó rón rén ra đi vì sợ đường trơn.
    Ngoài đường, xe cộ lại đông. nhưng mát mẻ hơn. Nó nghêu ngao mấy câu thơ của thi sĩ họ Hàn, của ông Lý. Tự dưng, thấy mình là kẻ hạnh phúc vô cùng! Cái khoảnh khắc này, có ai dông dài như mình không? Có ai phởn chí như mình không? Có ai thảnh thơi mà vừa đi vừa xuất khẩu thành thơ? Hớ hớ hớ........ Thất nghiệp mà cứ như.......
    Rồi lại ngẫm, đúng thật! Sau tất cả những đau thương, dường như nó thoát ra đc để đứng thêm bậc nữa của hư vô cực lạc. Nó cười thích thú với suy nghĩ đó!
    Giống như ngta luyện chưởng, đạt đến 1 đẳng cấp nào đó. Nó viên mãn, thế là đủ, đủ cho 1 kiếp người! Để nếu có chuyện gì xảy ra, nó chả hối tiếc!
    Dạo này, có đôi khi, nó thấy không hài lòng với tình trạng của nó. Biết sao đc!
    Lên xe. Nó tiến ra chùa Bộc lấy hàng. Thôi, dùng thử hàng này xem sao he he....
    Thằng Mập hỏi nó đang ở đâu. Thằng bé muốn rủ nó ra bến Hàn Quốc. Hai chị em hẹn nhau ở Bách Khoa để đi cho nhanh!
    Chick khá mập. Ngay lúc đầu vào nhà Lởm, qua chat, cứ thấy hắn yêu yêu thế nào ý! Rồi chuyển sang chat yahoo, vẻ như rất hợp nhau. Em bảo, nói chuyện với nó thấy thoải mái! Em cũng bảo, giá em sinh ra trc nó thì...... hí hí....
    Hai chị em phóng như điên. Nó hét lên vì chóng mặt! Rồi xui khiến thế nào, mập rủ nó ra cầu Long Biên. Lâu rồi nó không ra đó hóng gió. Uh thì đi.
    Nó mệnh thủy. Nên, thấy thủy là thấy bình yên. Ngồi thả chân xuống sống, nó thoải mái trôi theo dòng nước. Dịu dàng.
    Nó chả nghĩ gì cả. Lơ lửng. Em hơi trầm tư, rồi điện thoại em réo liên tục. Uh thôi kệ em!
    Nó nhìn về bãi giữa.......Nơi có nhà bác Cơ, em Dương và thằng ku Trung - thằng bé mà ngày xưa, nó cứ nhận là con nuôi hic hic.... Chắc bây giờ thằng bé lớn rồi!
    Ngày xưa........nó lê la Long Biên nhiều lắm. Ăn cơm dưới bãi, uống dưới bãi, ngủ dưới bãi..... Sông Hồng trở nên thân thuộc, yêu thương với những người lao động tứ xứ......
    Sông Hồng - nơi đầu tiên nó cảm thấy ấm lòng về tình yêu thương của người lạ mà không phải người thân của nó. Hồi đó, nó hay qua lại nhà ông bà. Ông bà nấu cơm cho ăn, rồi coi chúng nó như con cái trong nhà! Đầm ấm, vui vẻ, vô tư........ Xa mãi rồi.......
    Mập tếu táo đủ mọi chuyện. Em vô tư. Và nhiều khi coi nó như từng trải lắm he he.... Nó thì gà tây cực, chả biết gì nên cứ im re thôi hì hì........
    Em kể chuyện về lũ con trai, về cái ví của tụi con trai. Nó thấy sao ấy trong lòng. Rõ ràng điều đó rất bình thường, nhưng sao.....cứ thấy tởm sao ấy hic hic........ Bệnh mất rồi!
    Ngồi 1 lúc, nó lạnh buốt. ước gì có ai đó ôm nó cho ấm nhỉ? Nó cười xoè..... Ngồi đó mà ước, mất gì đâu chứ!
    Khoác tạm cái áo chống nắng cũng không hết lạnh. Nó đành bảo em đi về!
    Nó mời em ăn kem. Hì, xếp hàng mãi cũng mua đc kem. Em bảo, lần sau đi với em, đừng nói đến 1 người con trai nào khác. Ối........ Nó không nghĩ em lại như thế! Hơ, thế hóa ra mọi con trai đều ích kỷ như vậy à???? Chẳng qua hôm nay qua chùa Bộc thấy tên quán quen quen, như của thằng Cấp nên nó mới hỏi, chứ tự dưng hỏi làm gì? Hừm.
    Em cứ gạ nó về nhà em ngủ. Hix hix .....em bảo nhà có 1 mình em, ngủ buồn! Eo ơi....ghê nhỉ????
    Rồi thì nó sợ, sợ tất cả mọi thằng con trai. Chẳng thằng nào vừa cả! Thế đấy, con đường xa ngã sao dễ đến thế! Sao nó không thử 1 lần đi để hư hỏng, để may ra, có được anh???? Hoặc ít nhất là để biết hờ hờ.............
    Thế đấy!
    Nó về nhà khá sớm hơn dự kiến. Đả hết bay nồi cháo còn lại từ trưa. Thôi thì cứ nhét vào bụng, kẻo đêm đói thì khổ!
    mạng không vào đc, nó sửa ít bài, nghe nhạc rồi mắt díu lại..........
    Trong những cơn mơ, chẳng bao giờ thấy anh. Vẫn là những vòng lẩn quẩn, bí bách. Có khi thoát ra đc, có khi không, nhưng thực tế, lại chẳng thoát ra đc!
    Em đê mê trong cơn say. Vật vã trong con đường dài và hẹp.....Mọi cái đều luôn khó khăn và chật vật! Em - vẫn luôn đơn độc!
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Mệt...............
    Tham gia vào hội dầm mưa mà chưa đi đc buổi nào!
    Nó thích đi dưới mưa. Mấy hôm trc, di xe đạp từ NĐ về nhà, gặp mưa......Lại nhớ câu chuyện về 9 hạt mưa rơi vào tay - sẽ tìm thấy hoàng tử của mình.........
    Nó đưa tay hứng mưa.....Những hạt mưa tí xíu, nhẹ nhàng chả biết có hứng đủ 9 hạt không nữa.............
    Cười nhẹ, hoàng tử mãi mãi không tìm thấy đâu, vì nó chỉ còn là ảo ảnh thôi mà!
    Chợt cầm lấy cổ tay mình, sao nhỏ bé thế??? Một mình trong mưa, càng thấy mình nhỏ nhoi............
    Lại cười tít mắt, không sao đâu mà, nó sẽ sống hết mình cho cuộc đời này!
    Đi ọp nhà mưa, mỗimình nó cao tuổi nên ngại. Thành bảo khi nào đi thì rủ hắn. Chẹp, chả bít thế nào đc!
    Nó thích lang thang dưới mưa, nhưng ít khi làm đc vì nó không muốn tóc ướt. Nó không thể gội đầu ngay đc và tóc cũng không dễ khô ngay đc hí hí.......
    Ngày tháng vẫn trôi............
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ghê ha.
  5. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mình dạo này hay lang thang vô định,không biết định hướng đi đến những đâu?chỉ thấy muốn lang thang muốn đi?đi đến 1 nơi mà không ai biết mình!
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Gần 1 tháng đi làm. Bận tối mắt, chả có thời gian mà đi nữa.......Thèm ngủ, thèm đc nghỉ ngơi hơn là đi đâu đó vì cái thân thể đã quá mệt rồi. Ngày nghỉ thì lăn ra ốm, chả đi đc đâu!
    Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi.........
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Lâu rồi không đc lang thang, được dầm mình dưới mưa với những tản mạn........
    Vừa rồi đi NĐ làm chương trình trung thu, đc ngắm biển lúa vàng, thấy thích thế. Ngồi sau xe bạn, chỉ muốn ôm thật chặt và thả hồn trên cánh đồng lúa.
    Thoắt cái, đã đến mùa vụ rồi. Nhanh thế.....
    Lại nhớ đến ruộng bậc thang ở Sa Pa, cánh đồng lùa mênh mông ở Mai Châu...........
    Đã lâu lâu không đi bụi.....
    Thời gian rảnh, chỉ muốn ngủ và ngủ thôi hic hic............
  8. Evil_link

    Evil_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    @LANTRAI này ko bít có pải bên MR ko :-? cho 1 chân lang thang trong khoảng cách sang nay nghỉ làm buổi sáng đi lang thang rồi trà đá rồi về đi làm
    cũng thích lang thang trải lòng với ai chẳng biết chỉ thấy nhẹ nhỏm thanh thản hơn chút thôi
    @} width="430" height="276" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WIBAE||4&songID=0&_mp3=&autoplay=false&wmode=transparent" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"> [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hihi Evil.... chuẩn đấy!
    Chăm chỉ viết bài cho topic nhé!
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội 1 nghìn năm. Ai cũng kêu đẹp. Lang thang trên phố, chen lấn người đi. Thấy mỗi Điện Biên Phủ hoa lệ, mắt nhòe đi. Cảm giác như cung điện. Lọ Lem, tất nhiên, vẫn đứng ngoài trân trân nhìn!
    Loanh quanh.....thấy dửng dưng quá. Chăng còn hứng thú, cũng không thấy đẹp. Phải chăng, chẳng còn hứng thú nữa? Hay chỉ còn lại là tan tác?
    Đi qua chỗ đó, con đường đó,,....thấy nhớ anh. Nỗi nhớ lịm vào tim. Lặng lẽ. Câm lặng với những hoang mang chẳng hiểu anh đang ở đâu và sống có hạnh phúc không? Khóc rồi cười, vì có gặp nhau cũng như người dưng vói nhau. Nó không thể gần anh cũng không thể nói những câu tình cảm hơn tình bạn!
    Cứ lửng lơ như thế, thì đến với nhau làm chi?
    Có phải số phận không? Hay chỉ là trò đùa của tạo hóa? Hay là cái giá nó phải gánh chịu??????????????????????????????????

    Lặng.
    không có anh, cuộc sống vẫn thế, em vẫn thế chỉ có điều em cô độc hơn thôi. Nhưng con đường vẫn dài rộng và mênh mông................

Chia sẻ trang này