1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    mưa này tàu lượn hỏng hết cánh đấy bác
  2. casau.

    casau. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên đường mưa rơi
    Nghe lòng sao nức nở bồi hồi
  3. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở Đà Nẵng muốn lang thang hay từ nơi khác lang thang đến DN để lang thang kô ?
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Mình không ở Đà Năng rồi......... Hẹn bạn khi nào vô trong đó nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chiều nay đi 1 mình, lại muốn loanh quanh các phố. KHÔNG suy nghĩ gì mà stress quá! Nặng nề. Những con đường luôn là những bến đỗ bình yên!
    Muốn đi mà sợ mệt. Dạo này người ngợm cũng không ổn định. Đắn đo.........
    Chỉ muốn một giấc ngủ dài, mãi mãi............
  5. Zin1212

    Zin1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ đang lên cơn thèm lang thang. Vật lắm rồi ý (nên giờ này vẫn ngồi lọ mọ hết box du lịch đến box này. Đây, nguyên văn stt đang treo trên fb đây:
    "Hỡi đồng bào cả nước, hỡi các dzai các gái, tôi thèm langggggggg thanggggggggg. Kiếm bạn đồng hành. Ưu tiên gái, gái xinh đẹp và không đơn giản. Mà thôi thì, dzai gái đều được, gay les cũng được, xinh xấu được hết. Vật lắm rồi!"

    Thế nên có bạn nào đang ở Sài Gòn thì ới tớ tiếng. facebook Ha Zin nhé.

    Đang thèm khát Tây Nguyên lắm lắm.

    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. huongpati

    huongpati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang thèm khát Tây Nguyên đây, nhưng mà lại ở HN, ko ở SG.:((
  7. Zin1212

    Zin1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Buồn teo!
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    có 1 nhóm đi TN tháng 3 này nhưg tiếc là mình đang vật vụ Phan và Sg ko thì đi 1 thử 1 chuyến dù cũng k vật gì TN lắm
  9. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    hình như mình biết nhóm này, cuối tuần đi thì phải ;))
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    [FONT=&quot]Nơi tình yêu bắt đầu[/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Đến Hà Giang vào đúng dịp Tết – mùa của yêu thương – mùa của lễ hội![/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Cô lại nhớ đến những vùng miền mình đi, là Y Tý, là Mường Khương, là Lạng Sơn…. vào dịp Tết như thế này. Mỗi nơi cô qua đều để lại trong cô nhiều ấn tượng sâu đậm cùng những sắc thái tình cảm khác nhau.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hà Giang – cô đã cất lên tiếng hát của yêu thương về tình yêu con người về tình yêu cuộc sống khi xe băng băng qua từng quả đồi, chứng kiến những đôi lứa đi bên nhau….! Điều mà cô nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ tìm cô tìm thấy tiếng hát về tình yêu như thế! ^^[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Ở đó, cô gặp những đôi trai gái đứng bên đường, “họ chờ nhau, họ hẹn nhau”. Những nam thanh nữ tú tuổi vừa đôi mươi, miệng chúm chím nét duyên thì. Đôi mắt long lanh, lúng liếng trước các chàng trai… Suốt dọc đường cô đi, từ Yên Minh - Đồng Văn – Lũng Cú - Mèo Vạc, trai gái trong bản đứng chờ đợi, tìm hiểu nhau. Những bộ quần áo diêm dúa, đẹp nhất được các cô gái diện vào khi đi gặp các chàng trai. Nhìn họ bên nhau, cô cười. Nụ cười mừng hạnh phúc cho tình yêu của đôi trẻ. Xế tò mò:” không biết họ sẽ nói gì với nhau nhỉ?” Cô cười bâng quơ: “chắc họ cũng như mình thôi”. Rồi cô và xế bàn luận về những chủ đề mà họ sẽ nói: ừ thì họ sẽ kể chuyện về cuộc sống quanh họ, về bạn bè, về sở thích cá nhân…. Chứ chẳng có chuyện chính trị gì đâu, nào là ông A lên chức này nọ, ông B bị báo chí lên tiếng .v.v……..[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Cô cứ thế, hân hoan như chính mình đang hẹn hò. Đôi mắt cô cũng long lanh như biển hồ tình. Tình yêu – với cô dường như nó xa xỉ lắm. “Tình yêu chỉ là giấc mơ thôi” cô lại ngâm nga lời bài hát “Chỉ là giấc mơ”.[/FONT]

    Normal 0 false false false EN-US ZH-TW X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:PMingLiU; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Suốt dọc hành trình dài, nhiều đôi trai gái tâm tình bên nhau bên đường. Cả khi sáng sớm tinh mơ cho đến khi bóng tối lững thững dăng trên đường về…. Mỗi đoạn đường gặp họ, cô lại cười, mừng rõ như …bắt được vàng. Cô đếm, một đôi, hai đôi………Rồi cô nhớ đến một nhân vật trong cuốn truyện ngắn kể về người phụ nữ ung thư đã đếm những hạnh phúc trong cuộc đời mình. (Nhân vật đó đã chiến thắng bệnh ung thư). Hạnh phúc – có ai đếm được?[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Nơi đó – những cột mốc lộ giới, những tảng đá trơ mình bên đường – là nơi hẹn hò của những đôi trai gái. Cô mỉm cười thầm gọi đó là nơi tình yêu bắt đầu.[/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Họ đợi chờ nhau nơi cột mốc. Họ tâm tình bên nhau nơi cột mốc. Họ yêu nhau bên cột mốc. Và…..người vợ địu con chờ chồng nơi cột mốc hay bên phiến đá ngả màu….[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Không giống như người dưới xuôi, cứ phải chọn chỗ nào lãng mạn, cảnh đẹp mới rủ rỉ tâm tình. Cột mốc – như điểm dừng chân của mỗi ai đó. Bến bờ bình yên hạnh phúc. Và họ hẹn hò………..[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Nhìn họ bên nhau, cô cảm thấy yêu đời hơn. Từ trong chính bản thân mình, cô biết rằng cần phải sống tốt hơn nữa, vì cuộc sống đáng yêu thế kia mà! Cô đã từng không ít lần tự hủy hoại mình, tự ghét bỏ mình. Cô đã từng đặt dấu chấm hết cho cuộc đời còn trẻ của mình, vì cuộc sống quá nhạt nhẽo! Suốt cuộc đời cô, toàn những chuyện linh tinh, chăp vá, mệt mỏi…..[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Chẳng hiểu sao, có sức hút kỳ lạ nào hay vốn dĩ, tình yêu vẫn luôn là sức sống cho mỗi người, vẫn luôn là những dòng nước mát làm sống lại cây khô héo? Đã đem đến cho cô cảm giác lạ khi chứng kiến những đôi lứa yêu nhau. Là mầm sống nhỏ nhoi trong cô, là sự đấu tránh, là khát khao….. Cô nhận ra rằng mình cần phải sống lạc quan, nhận ra mục tiêu phấn đấu của cuộc đời lặng lẽ này.[/FONT]
    [FONT=&quot]Có thể là mơ hồ, có thể chỉ là chút sinh khí nhỏ nhoi nhưng ít nhất nơi ấy, một tình yêu cuộc sống đã bắt đầu nảy nở trong cô. Cho cô những đam mê, khát khao về những cung đường dài bất tận…… Nơi ấy, một tình yêu đã bắt đầu![/FONT]
    [FONT=&quot] [​IMG][/FONT] Normal 0 false false false EN-US ZH-TW X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:PMingLiU; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
    [FONT=&quot]
    Cảm ơn các bạn trong đoàn đi HG đã cho mình những tình yêu, cảm xúc cùng những bức ảnh đáng yêu này.
    Cảm ơn xế đã cùng chia sẻ về những hẹn hò của đôi trai gái.
    Cảm ơn xế đã cho mình cảm xúc bình an!
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Hà Nội, 17/3 viết lại HG ngày 5-8/2[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]

Chia sẻ trang này