1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bokinhvan2006

    bokinhvan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đêm, sợ mỗi ........................cướp............
  2. bokinhvan2006

    bokinhvan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ngưỡng mộ quá^:)^
  3. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    ôi sồi ngay đêm qua trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông miền bắc 1 mìn tớ vật vã mãi không ngủ được, vật quá bèn vớ bao thuốc mặc vội cái áo khoác, lên xe vi vu ra sân bay ngắm máy bay đêm =))
    mình ẩm thật rồi.
    bầu trời đêm qua nhiều mây, nhưng có trăng, mặt trăng lúc khuất lúc tỏ, 1 mình 1 đường thả ga thật chậm, chậm hết mức có thể...
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Mình lại đi.....................để làm gì nhỉ??????
    Cho thỏa nỗi khát khao, cho bớt cuồng chân, cho bớt cô đơn????
    Hay vì điều gì???????
    Nhón tay tới vô cực đôi khi cũng gần lắm, đôi khi rất xa.................

    Em hãy cứ là em, trên mỗi mảnh đường góc phố nhé! :)
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    sắp tới chị đi đâu, e cũng đang sờ trét kinh khủng, nếu gần gần cho em theo với :-bd
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hì, chị đang chuẩn bị cho chuyến đi cuối T4, - đi xa, còn đi gần thì ngẫu hứng lúc nào đi thôi em ạ
  7. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Thế này thì ẩm thật rồi.

    Mấy hôm trời lạnh, thèm nhất lang thang ven Hồ Tây. Muốn hứng trọn cái gió lộng vào vòm ngực, để cảm nhận rằng mình còn biết lạnh. Chẳng hiểu sao, mỗi khi muốn lang thang mình đều nghĩ ngay tới 1 cái hồ hay 1 dòng sông :)
  8. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Nhà tôi cách sân bay đúng 2 bước chân, ẩm gì mà ẩm [:D]
  9. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Cách sân bay 2 bước chân mà còn phải "lên xe" thì có "ẩm" ko? =))
  10. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    2 bước chân là đường chym bay.
    còn lên xe đi đường bộ phải 7km =))

Chia sẻ trang này