1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Có 1 tối, cũng cái cảm giác mệt mỏi, xì choét, cũng đơn độc..... bò ra hồ Gươm - con đường quen thuộc cho từng bước chân.
    Gió lạnh. Mưa.....Mấy gã đàn ông thấy đứng đó 1 mình thì nhìn khó hiểu, lại có kẻ ra những ám hiệu bất thường.......... Cái lạnh buốt ôm chặt cái xác hao gầy, lạnh từ trong tâm tưởng đến ngoài tâm tưởng. Cô đơn trong cái lạnh cũng thấy hay và thú vị.
    Nhiều khi, thèm đc ở trong cái cảm giác lạnh....toàn bộ như thế [:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em lại nhớ HG rồi. Em nhớ những con đường, những dãy núi, những dòng suối mát, những đôi lứa bên nhau nơi điểm hẹn tình yêu.............
    Em lại nhớ cái khoảng trời bao la, mênh mông ấy. Cái không khí trong veo, lại như có phần hồi sức sống............
    Nhớ thế...........
  2. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Ôi chị tôi ới.........
    cháu gái 15 nhìn chị mà còn phát thèm =))
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    đi xa là đi đâu chị?
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hì, Cực Tây Tổ quốc em à! Em qua box DL đi :P
    Chị đang tính giỗ tổ đi biển ở TB đây hoặc vườn quốc gia gần nhà [:D]
  5. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Bắt đền chị Lan dụ dỗ tối qua em bị cơ động hỏi thăm :((
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3

    Ô hay, chú phóng như điên, lại quần áo sộc xệch hè hè.....thì CĐ nó hỏi thăm là phải. Ai bẩu ít về phố cơ. he he......

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sáng sớm, cô bé VP điện, giọng vẫn tươi cười bảo: sáng CN tuần sau em xuống, em phải gặp chị. Nó mắng yêu con bé, k cho xuống HN nữa nhưng chả can ngăn đc.
    Cũng k rõ, con bé có đi học cái lớp nó giớithiệu k? Cũng k rõ, con bé sẽ làm gì và sống như thếnào!
    Nó thấy phiền, phiền lắm với những cú điện, những tin nhắn của cô bé này. Bạn nó đùa: Mày còn nặng nợ với đời lắm.
    Uh, có thể!

    Quen cô bé rất vô tình. Có lẽ, vì tính cộng đồng của nó cao quá nên nhìu khi dở khóc dở cườivới những người mình giúp đỡ.
    Uh, thì nặng nợ với đời vậy.

    Nó k muốn ai quá quan tâm đến nó. k muốn ai hào hứng quá như thế.
    Cảm giác k tự nhiên chút nào?

    Nó muốn đạp chăn, chạy ra đường, lang thang trên những con phố. Nhớ cf Đinh, nhớ những bước chân trên hồ Gươm. Nhìn cái list điện thoại dày đặc, nó k tìm đc ai cho mình. Tự dưng, nó thèm đi lang thang thế. Thèm bên ai đó và......nó sẽ ôm thật chặt người đó. Để bớt cô độc!
    Lướt 1 loạt danh sách, nó ngán ngẩm. Nhắn tin vu vơ cho cậu bạn ở quê: cf đi.

    Cậu bạn gọi lại: uh cf đi. Nhưng bà về đây cơ!
    Hai đứa lại chém gió với nhau trong chăn.

    Ngán ngẩm

    Nhớ những lúc đi thật chậm, lãng đãng với gió mưa và những tủn mủn của suy nghĩ..............

    Rồi vẫn độc hành thôi..............
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Tối qua, vớt vát chút ngày cuối, dạo quanh Hồ Gươm.
    Vẫn thầm lặng..........
    Đinh ngày tàn không có rock, pop hay nhạc đồng quê.......... Bình dị, thoáng chút ồn ào như chợ cóc. Cốc cf nhàn nhạt như ngày nào. Chàng tỏ vẻ không thích nơi này, nhưng chiều cô. Cô trả lời bình thản: Thấy quen với nơi này, quen tiếng nhạc thôi, còn cf không ngon!
    Hình như......chưa bao giờ cô vào đây mà....mặc váy! Lúc nào cũng bụi bặm, bất cần. Váy đấy, nhưng chả thêm đc tí nữ tính nào! Ngồi không thoải mái, không có nhạc......
    Đôi câu chuyện phiếm với chàng, nhà trek báo tin đã về an toàn tới Sao Đỏ - chuyến đi thành công. Cô mừng cho họ!

    Rồi lại rơi quên lãng của ngày tàn thôi......

    Ngày mới bắt đầu......... bước chân vẫn không ngừng nghỉ.................
  8. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    mình dự là chị già này có vấn đề về thần kinh:-w
  9. Sachs

    Sachs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Âm thầm ta đến...Lặng lẽ ta đi...
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Người đến rồi đi........cũng hững hờ như gió với mây vậy ..............
    Một ngày mệt mỏi.
    Muốn ôm ai đó đi lăng quăng quanh phố
    Muốn ngồi với ai đó, nhâm nhi ly cf vỉ hè cùng nghe Kenny

    Lặng lẽ không lời thế thôi...........
    =((

Chia sẻ trang này