1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemongirl85

    lemongirl85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn lang thang, nhưng là đi 1 mình thôi. ^^.

    Đã nghe bài Somewhere in my broken heart chị up, thích mê đi rồi! Thanks.
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    chiều nay đang muốn lang thang đón nắng :-<
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hì, cảm ơn em................
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đã xem muộn quá...............
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vừa vào fb, thấy bạn có chương trình "Ngày cuối tuần rực rỡ" đang cần người tham gia. Một chương trình dành cho các bé bị H
    Mình lại muốn đi.
    Vừa sáng thôi, tự bảo: sẽ không đi đâu nữa, vì sk cũng lên tiếng rồi, phải nghỉ ngơi để cuối tháng chạy chương trình.
    Nhưng...........
    Nhớ đôi mắt trong veo của con trẻ, nụ cười hồn nhiên, vô tư của các con làm mình....lại muốn đi :(( :((
    Chương trình "Ngày cuối tuần cho con" vẫn luôn đc thực hiện dưới nhiều hình thức và.......vẫn luôn kéo dài mãi...........

    Chưa tìm đc ai đi cùng.

    Đôi khi, chỉ muốn thảnh thơi, ghi lại những nụ cười bé thơ của các con, ghi nhận những tiếng cười, sự vui vẻ của các con...... nhưng khó quá!
    Quá khứ lại hiện về, lại nhớ về các con, nhớ về những nơi đã đi qua..............

    Đi hay ở nhà???
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Rượu ngon không có bạn hiền.................
  5. missh2p

    missh2p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 này không lang thang, mệt rồi...
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Giá như.........
    Chỉ 1 cú alo là có thể bước chân sẽ bớt cô đơn
    Thôi vậy,
    độc hành............
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Tối qua lang thang,,,chẳng hiểu sao thay vì suy tư thì trôi về ký ức!
    Kế hoạch là hồm Gươm thế mà liêu xiêu dừng lại L.ăng Bác.
    L.ăng Bác - những bước chân chậm rãi đưa hắn về chốn bình yên.
    Thành hay trêu hắn mỗi khi hắn rủ đi chơi: Lại ra
    L.ăng Bác à?
    Hắn cười, "uh, nơi đó mình thấy bình yên!"

    Hắn đã sống vội, rất vội. Những ngày qua thực sự làm hắn mệt mỏi, stress. Mà nào có gì đâu! chương trình này nọ, kế hoạch đi chơi rồi công việc bấp bênh..........
    Hắn lại lăn theo hình bóng con trẻ, những nụ cười bé thơ. Hạnh phúc - sao nhỏ bé quá chừng, chẳng đủ làm hắn khỏe thêm và có nhiều sức sống!
    Những lo toan, những cáu gắt, những toan tính, những sẻ chia......
    BH - vẫn luôn là nhức nhối trong hắn. Dường như bế tắc! Chả lẽ suốt cuộc đời cứ đi chạy theo nó sao? Chết đi rồi, thì mọi quyền lợi còn ý nghĩa gì nhỉ??? Hờ hờ,,,,, Thế mà, mk, vẫn cay cú lắm. Bức xúc lắm. Than ôi!

    Lúc đi qua nhà bác béo, định bụng rủ bác ra
    L.ăng chơi rồi chúc mừng ngày 18/4 luôn thể. Mải miết với những dòng suy nghĩ lung tung, đi qua lúc nào không hay.
    18/4 năm nay, hắn không chúc mừng ai cả. Hắn nghĩ đến em Duyên, anh Hải, em Thơm..... Hắn đã không gửi tin chúc mừng. Thú thật, khi đã giúp đỡ ai đó, lo cho họ tương đối ổn định, hắn không muốn liên hệ gì với ngta nữa. Lặng lẽ rời bỏ thôi! Có thể như thế là xấu nhưng......
    Đôi chân trần dẫm nhẹ lên sỏi đá, lên cỏ. Cỏ xanh mướt tốt tươi. Hắn lại nhớ, ngày xưa, hắn và bác béo ra đây ngồi. Hắn thích thú ngồi lên đống cỏ khô, còn thơm ngai ngái. Hắn thương bác. Chuyện tình của bác lận đận quá! Bác vô tội. Bác chẳng có lỗi gì để phải chịu cuộc sống của người khuyết tật.... Ngậm ngùi. Bác bảo, thương hắn lắm. Nhiều khi thương quá, bác đuổi hắn về quê. Làm hắn lại chạnh lòng, đôi khi ghét bác!
    Bác vẫn thế, phong độ nhưng trái tim yếu mềm với phụ nữ!
    Nơi đây, hình như có khá nhiều kỷ niệm với hắn. Nhiều lắm!

    Lúc chiều xem lại đống ảnh, thấy có ảnh Cat và hắn chụp chung với nhau. Hôm trc gặp Tùng - thấy nhang nhác giống Trung lang thang ngày xưa. Cũng cái mặt rất dễ cười, cũng cái răng khểnh, cũng dáng người thấp, gầy.......
    Ngày xưa.......sao cái ngày đó hắn sống chật vật đến thế? Tăm tối mọi ngả đường. Bây giờ, với hắn, mọi thứ có ý nghĩa gì đâu! Đạp đổ hết! Cat - Mon - Hoàng tử lang thang....mỗi đứa 1 nơi - biệt tích!

    Hắn muốn nghe giọng Béo. Mỗi lúc chơi vơi, hắn lại muốn nghe cậu ấy nói chuyện. Béo - từng là chốn bình yên của hắn. Thế mà, thoáng chốc. điều ấy đã tan vỡ......... Béo bận họp. "Liệu cậu có đau lòng khi tớ nói muốn nghe giọng cậu không? Cậu có xót xa khi để mặc tớ không? " Hắn cười chua chát. Nhiều khi, đó là lẽ trời!

    Hết đi loanh quanh, lại ngồi. Thơ thẩn, vô hồn........... Hắn muốn khóc, nhưng dường như bây giờ chẳng dễ dàng rơi nước mắt nữa. Tất cả những gì làm tinh thần hắn dao động - càng làm hắn đau đớn đến câm lặng. Hắn sẽ đấu tranh hay chấp nhận nơi phía cuối con đường ảm đạm kia???? Hắn cũng không thể nói với ai về tình trạng của hắn, cũng không thể làm đc gì khác hơn. Mặc cho số Trời vậy! Âu cũng là cái duyên số cả!

    Trăng lên muộn. TRòn xoe. Mờ ảo nơi phía chân trời. Hắn nhìn mãi. Như muốn đc bay lên cùng trăng. Trăng. Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng trăng.......

    Ngắm lũ trẻ con nô đùa, tim hắn như thắt lại. Liệu có bao giờ, hắn có may mắn làm mẹ, làm vợ???? Mà, đó là may mắn hay bất hạnh nhỉ??? chỉ biết dằn mình: phải biết nghĩ cho người khác, sống cho người khác nhiều hơn! Bọn trẻ chẳng có tội gì thì tại sao phải bắt chúng thiếu thốn tình yêu!?
    ?????????????????????

    Đầu óc mụ mị, nhốn nháo...........

    Cứ câm lặng thế mà đi.

    Cuộc đời này còn ý nghĩa gì đâu.......
  8. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Lang thang cuối tuần đi nàng ơi ?????????????????
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Bà định đi đâu [:D] Bà bận rộn thế cơ mà, còn lang thang lúc nào nữa =((
  10. tungkhanh1983

    tungkhanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    [:D]

Chia sẻ trang này