1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Sweet Memories
    http://nhacvietplus.com.vn/vn/phainghe/49439/index.aspx

    Khi xem film "Đám cưới Mafia", cô gái con của chủ xã hội đen đánh đàn hát tặng người cô yêu...... Giọng hát nhiều cảm xúc, từng lời lặng lẽ, ướt lệ khi nhìn thấy người cô yêu đi với người yêu cũ của anh ta,,,,,,,,,,,,, Lúc đó xem, thấy bài hát hay quá mà không biết tìm lời ntn.... Hí hí giờ đã tìm đc và nhận ra điệu nhạc.....

    "Thích Olivia không phải vì giọng của Olivia có gì đặc biệt. Giọng của Olivia không khàn, mà cũng chẳng ấm, chẳng phải hai tông giọng mà mình ưa thích. Nhưng bởi vì giọng Olivia quá hiền, cái hiền rất dễ thương nên rất dễ gây cảm tình với người nghe vậy.

    Nếu với Fall in love with, cách xử lý càng làm cho mình cảm thấy sự hiền trong giọng của Olivia thì qua A girl meets Bossanova đã gây cho mình không ít bất ngờ. Nói luôn là A girl meets Bossanova là một lời khuyên chân thành cho bạn nào đang cần một phương tiện thư giãn.

    [​IMG]

    Ở A girl meets Bossanova có ba điểm rất đặc biệt, làm mình cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng lại rất thích.

    Thứ nhất, giai điệu chung của A girl meets Bossanova. Bao trùm cả album là những giai điệu tươi vui, lúc nhanh lúc chậm, tiết tấu thể hiện rõ tâm trạng tươi vui của người hát, tuy nhiên vẫn không làm mất đi chất Jazz đặc trưng, mặc dù đã được khéo léo làm giảm nhẹ đi nhiều rồi. Cũng chính trên cái nền vui tươi này mà Olivia đã tận dụng được tối đa cái sự hiền trong giọng hát của mình, giọng hát mà sẽ rất chán nếu như hát đúng theo chất jazz đặc trưng, nhưng lại rất lợi thế với phong cách nửa jazz, hay nói đúng hơn là audiophile này.

    Thứ hai, cách phối ngẫu hứng của các bài hát trong album. Có thể thấy điều này rất rõ từ bài đầu tiên cho tới bài cuối cùng. Từ cách phối khá lạ tai của Fly me to the moon tới bản phối chậm nhưng vui vui của Quiet nights of quiet stars, từ giai điệu tươi vui của My favourite things hay Love fools... Tất cả những điều đó đều tạo lại ấn tượng khá tốt ở người nghe nhạc.

    Cuối cùng là cách chọn bài và sắp xếp trật tự các bài hát trong album của Olivia. Các bài hát trong album đều xuyên suốt, tương đồng với nhau, đều nói lên niềm tin và tình yêu, sự lạc quan tin vào cuộc sống của con người. Nếu bạn đang mệt mỏi, My favourite things hay Feeling so good là một giải pháp không tồi tí nào để thư giãn đâu. Hoặc đơn giản bạn chỉ cần ngủ, có thể ngủ khá dễ dàng với hầu như tất cả các bài hát trong album. Cách sắp xếp các bài hát cũng được thực hiện nhằm mục đích này. Không phải là giai điệu vui vẻ kéo dài cả album, cũng chẳng phải bài nào cũng buồn buồn chầm chầm. Các bài hát với hai loại giai điệu này được sắp xếp xen kẽ với nhau, tạo một không gian âm nhạc mà bạn có thể relax, thư giãn, thậm chí ngủ nữa.

    [​IMG]

    Chính vì vậy, A girl meets Bossanova là một lựa chọn lý tưởng cho bạn nào đang có quá nhiều áp lực, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, mà những vấn đề đó nó cứ xoắn lại với nhau thành một mớ bùng nhùng không có đường gỡ ra. Dĩ nhiên, album này chẳng thể nào giúp bạn gỡ mớ lùng nhùng đó ra được, chính bạn phải tự làm thôi. Nhưng, album này, theo mình, có thể giúp tâm trí bạn được thả lỏng trong một lúc, để nó không phải gồng lên quá sức chịu đựng nữa. Để rồi, sau đó, bạn có thể thoải mái và tỉnh táo hơn, giải quyết mọi việc theo cách riêng của bạn..

    NhacVietPlus giới thiệu Sweet Memories một trong 12 bài hát thuộc album này của Olivia. Chúc các bạn luôn có những giờ phút thực sự hạnh phúc và ngọt ngào khi lắng nghe những ca khúc của Phải Nghe."
    (Theo nhacvietplus)

  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đi miết, chân lặng thầm, cũng chỉ có mình thôi...........
  3. Xoanquay123

    Xoanquay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Kiếm thằng nào đi cùng cho khỏi khóc lóc, cô à. =))
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đang đi kiếm đây :-"
  5. lovelive

    lovelive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chời ơi toàn người ...già và cận già không à. Mình cũng...già nhưng vẫn trẻ quá...
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cùng sở thích thì có quan trọng gì già với trẻ đâu :-"
  7. lovelive

    lovelive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ồ ồ ồ Zậy có ai ở đây có sở thích đi dạo bờ hồ gươm, lượn lờ hồ trúc bạch; nghe nhạc trữ tình, nhạc trịnh không. Nói chuyện thôi chứ chả dám mơ làm quen. hì
  8. bach_an

    bach_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    còn suất lang thang nào nữa k nhể ;))
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Mình cũng hay lượn bờ Hồ, hay nghe rock hơn, không thích nhạc Việt lắm ^^
    Đôi khi, chỉ cần 1 người im lặng bên cạnh cũng khó :-"
  10. Maggie_Nguyen

    Maggie_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thích lang thang giống kiểu của bạn này ;))

Chia sẻ trang này