1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missba

    missba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong những con ngõ nhỏ...

    cũng thích đc lang thang trong những ngõ nhỏ như thế này.
  2. Phonui13

    Phonui13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một mình, cảm giác một mình giữa thiên nhiên " ta muốn ôm cả đất, ta muốn ôm cả trời....."
    Hà Nội mùa này, nắng nóng. Tuy nhiên về đêm đi lang thang dưới các tán cây, nhìn mọi vật xung quanh rất đẹp. Còn đẹp hơn khi mùa hoa sữa về, mùa thu, mùa của tình yêu, yêu thương và mùa của sự lãng mạn....
    LANG THANG có đôi khi lại rút ngắn được khoảng cách ấy chứ....
  3. kittypiggy

    kittypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đi lang thang nghĩa là đi lang thang 1 mình hay là lang thang nhiều người vậy ? =))
    hết tuần sau ny em lại bay rồi, lại sắp phải lang thang 1 mình rồi huhu có ai muốn lang thang nhiều mình với em hàng ngày ko ? =)) em nói thật đấy
  4. sontantan47

    sontantan47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ..thêm hỏi cả lang thang 2 mình đi bạn ui, ai mún ko nào...lang thang hàng ngày với bạn để làm vệ sĩ trong lúc ny bạn đi vắng a`,hí nếu thế đc thì đký lun
  5. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới quay lại topic lang thang. Nhà mới, chủ mới...Tự dưng nhớ lại người chủ cũ vẫn cặm cụi chia sẻ những cảm xúc phiêu du. Không biết một ngày chị có bất chợt quay lại nơi đây, dù sao cũng muốn gửi tới chị lời cảm ơn về những sẻ chia ngày ấy
    Mới có hơn một tháng rời xa những con đường mờ bụi mà sao đã cảm thấy tâm hồn mình khô cằn quá. Cuộc sống cứ dần dần khép kín lại quanh con đường từ nhà tới công ty. Vẫn biết lang thang đôi khi chỉ là một chuyến đi vài trăm mét, nhưng lòng vẫn không ngừng khắc khoải về những con đường khúc khuỷu giữa ngàn mây...
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì không hay lang thang lắm , nhưng thỉnh thoảng đi học về, đi thật chậm qua những con đường mà trước kia đã từng đi với ex, ngắm từng bến đỗ xe bus mà 4 năm về trước vẫn đợi ex hàng giờ thấy trong lòng bao kỉ niệm
  7. kittypiggy

    kittypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hihi nếu bạn rảnh rỗi và làm vệ sĩ miễn phí thì tớ thế nào cũng được người yêu tớ cũng muốn tìm cho tớ 1 người bạn tốt để đi chơi và tâm sự chia sẻ cuộc sống hàng ngày mà =))
  8. kittypiggy

    kittypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ôi ngưỡng mộ bạn quá bạn yêu người yêu cũ của bạn đến thế cơ à
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt.Cứ ở nhà cho nó lành.Thế mà!
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Mải mê với đồng tiền bát gạo, bon chen từng đồng dành giật lấy sự sống, cũng chỉ cốt để sống như bao người!
    Đôi khi giật mình, sợ mình cằn cỗi quá! Chẳng còn thời gian lang thang nữa, cũng chả còn tâm trí nữa. Sau giờ làm, mệt nhoài, chỉ thèm ngủ. Trôi về giấc ngủ dài không mộng mị...............
    Em vẫn thế, cô độc trên cuộc đời này. Em vẫn luôn là gió, bay miên man đến từng nỗi khổ đau để rồi chỉ riêng em - riêng em ôm chặt nỗi buồn ấy!
    Có những lúc vỡ òa, giật mình thấy Tp đẹp quá, hoa lệ quá! Em cứ ngẩn người như lạc vào chốn hoa lệ...........
    Em - vẫn một mình cặm cụi xoa dịu từng nỗi đau của nhân thế mà không thể xoa dịu nỗi đau của mình!
    Ngày dài bất tận, đôi khi thèm lắm 1 vòng tay ôm mình thật chặt để mình biết mình đang tồn tại...........
    Cứ mải miết đi, đi,,,,,,,,đầu óc trống rỗng........

Chia sẻ trang này