1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đừng khóc!
    Mỉm cười, hạnh phúc tựa như gió bay :-":-":-"
    Date 4/7/2011
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đã hết hẹn hò
    Đã hết rủ rê
    Đã hết những cuộc vui
    Đã hết những tiếng cười
    Cũng hết những cái "ngứa mắt"

    Đã an tâm bội phần


    Và em, lại gói gió trăng ra đi, tặng những mối duyên tình cho những đôi bạn trẻ!


    "Hạnh phúc, phải chăng chỉ là những hư ảo"
  3. hattieu_01

    hattieu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật này, đưa em đi thi đại học sớm. Không biết làm gì trong lúc chờ đợi, muốn lên Hồ Tây ngắm hoa sen (hết mùa tới nơi rồi), nhưng lại ngại, vì chỉ có một mình. Haizza, lười nhác quá đi.
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cứ mạnh dạn lên bạn! Mình thì thích ngắm sen lúc dậy thì và lúc tàn cơ [:D]
  5. anhdung1104

    anhdung1104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ơ Hn bao nhiêu năm rồi nghe người ta nói sen hồ tây bông to mà đep kô đâu bằng .. mà chưa một lần nhìn thấy.. hazz
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Vậy thì nhanh chân đi ngắm đi, kẻo mùa thu sang, hoa tàn..=((
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hạnh phúc nhẹ nhàng tựa như gió bay........
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Lâu quá rồi!
    Mà lâu thật!
    Giờ hắn mới có chút thời gian để lang thang ttvn.
    Chẳng biết sao lại vào box này đầu tiên.Nhưng chắc cái đầu đang đấy những mộc ruỗng toan tính và sạn chai những sỏi đá lại muốn kiếm tìm một cuộc tình phù du nào đó để giảm bớt những áp lực từ cuộc sống mà đồng tiền đang ngự trị như một đấng cứu thế toàn năng.
    Sở hữu một cuộc sống mà theo các bạn của hắn đánh giá là khá thành công.Nhưng càng lao đầu vào cái guồng quay rối bù ấy lại càng thấy mình thiếu đi cái chất của chính con người mình.Cái chất mà những ngày còn ngông cuồng các cô gái và bạn bè gọi là bất cần ấy.Có lẽ giờ cái cần của con người ta ngày càng nhiều.Cứ là con người thì phải tham lam đến thế sao?
    Mấy năm nay, lúc nào hắn cũng ước được lại trở về ngày xưa, một guitar một tôi một người tình lang thang đến một góc nào đó có trời rộng, cỏ xanh, có gió lộng, có sông dài có những cánh hoa dại thắm đến ấm lòng để được cất lên những bài tình ca, hát bằng những xao động thực sự trong tâm hồn mình.Cái chất nghệ sĩ của hắn cứ thắc thỏm muốn bùng phát nhưng hình như nó sợ bị tổn thương khi bước ra cuộc sống bề bộn ngoài kia nên lại bó gối ngồi trong bóng tối mờ mịt của cái tạm gọi là ngăn kéo ký ức của gã chủ nhân có cái đầu hoang tàn như cánh đồng sau bão ấy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    10- 07 sinh nhật mối tình đầu.10 năm không gặp.Hức...
    10 năm không gặp tưởng tình đã cũ?Hơ...Có cơ hội gặp lại chắc hắn cũng lẩn tránh thôi.Chẳng muốn cái hiện thực 3D bây giờ xoá đi những thước phim đen trắng của vùng ký ức bềnh bồng những xúc cảm của một thời lãng mạn ấy.Dù thật tâm hắn muốn lắm một ánh nhìn yêu thương, vậy cũng là đủ cho cái nhọc nhằn khi gồng tải cả một khối ký ức lúc nào cũng chực vỡ oà mỗi lần nhìn thấy những gì đã từng thuộc về em và tôi...một góc đường, một tán cây, một cơn gió thoảng mùi nhựa cỏ mới cắt.
    Buồn !
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3

    Cố gắng sống như mình muốn bạn nhé! Đừng để giấc mơ, ham muốn lỡ dở............
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    liệu những giấc mơ có chết cùng ngày và tháng ko hả chị
    Ngày tháng héo mèo
    Giác mơ tàn phai
    Con - Người mệt mỏi
    Hỏi chi một thời. . đã qua

Chia sẻ trang này