1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em chào bác chủ, chác bác ngày mới tốt lành
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chúc mỗi bác chủ thôi à:-w:-w
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hí hí chúc cả 2 bác ở trên ngày mới tốt lành [:D]
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Mình vẫn thích sông nuớc.....những khi không vui chỉ muốn đc tan chảy thành nước, hòa vào dòng nước chảy xiết kia, để muốn ra sao thì ra, để trôi đi mãi mà không phải bận tâm: khi nào dừng lại =((

    Có mặt ở Đồng Mô lúc 17h mà nắng vẫn gay gắt...... Lang thang quán xá 1 lúc thì nắng đi ngủ. Nằm dài sườn đê ngắm sông nước, núi Ba Vì và hoàng hôn đỏ ối 1 góc trời.....
    Miên man thứ hỗn độn không hình thù...... Cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.....Cứ lơ lửng, âm u 1 cách vô hồn. Không chịu đc nữa nhắn cho Death. Death - ngày ấy là chỗ dựa của mình! Hay than vãn với D nhưng rồi chợt nhận ra.....mình nên dừng lại! Đôi khi thiếu vắng người để than vãn, nghĩ đến D rồi lại thôi.....

    [​IMG]

    Dạo gần đây, mình đã đổi người tình - trở về với người tình xưa cũ - bầu trời!
    Mình vẫn thích ngắm trời xanh... Từng đám mây lơ lửng trôi. thật thích. Luôn là điều ước đc bay lên đó.. Để xa mãi mọi thứ.... Còn bản thân, thực đã lơ lửng lắm rồi :(

    Cỏ rậm rạp cũng không làm mình khó chịu với bầu không khí trong lành đến bình yên......
    Cứ ngồi đó, như bất động để rồi mất túi đồ với giày lúc nào không hay :(

    [​IMG]

    Sông dài, trời rộng, bến cô liêu......thật không sai chút nào..........

    [​IMG]

    Mình vẫn thích những tấm ảnh như thế. Cô đơn đến quạnh quẽ.....
    Định nhắn cho Emily nhưng rồi tự nhủ: thôi, hãy để sự cô đơn ấy là của mình........

    Trời tối nhanh lắm. Trăng đầy bầu trời đêm..... Lâu lắm rồi không đc nằm dưới cỏ thoải mái như thế.... Nhớ ngày xưa ra vườn Hồng, toàn tranh thủ không có bảo vệ để ngả lưng. Phút hiếm hoi ấy sao quý giá vô cùng.... Còn giờ, mình nằm thỏa thích, và ngắm những ngôi sao.........
    Dang rộng tay 1 cách thư giãn....lơ đễnh ngắm sao..... Sao băng vụt chạy qua quá nhanh làm mình chẳng kịp ước gì cả..........
    Lại ước mình đc tan vào cỏ cây, tan vào đất để cuộc sống này nhẹ nhõm hơn....Nhưng giờ điều ước có thực hiện đc đâu :-"

    Cứ muốn nằm đó mãi, miên man.....

    Cuộc sống vẫn thế, rồi vẫn phải tự mình đối diện thôi..............

    P/s: Cảm ơn xế nhé! :-*
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    những cảnh chị chủ top chụp là ở Ba Vì ạ, chỗ nào của Ba vì vậy nhìn thanh bình thật
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ở Đồng Mô (Sơn Tây) mà em ơi! :)>-
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    hôm nào rảnh em phải đến đấy mới được ;))
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đi trong 1 ngày kịp k cho đi ké cái:)>-:)>-
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    16h30 mình đi, mất có 30p thôi mà! Nếu muốn tắm sông, mang đồ đi nhé he he
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    oh yeah hay quá..sắp xếp cuối tuần nào đấy đi luôn:-bd:-bd..

Chia sẻ trang này