1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chuyến ctác tại Mai châu - Hòa Bình: một cảm giác mới mới, là lạ khi đặt chân đến vùng núi, đi xe của Chi nhánh nên vừa đi vừa thắng cảnh, chụp ảnh. Thấy chỗ hay hay lại bảo bác tài dừng lại cho chụp cái, thú vị!
    Nhưng ấn tượng đầu tiên khi đi đúng vào đợt mưa bão :( toàn sương mù phủ kín đỉnh núi trên đường đi Mai châu, nhìn các bờ dốc mà nổi da gà, đặc biệt là đang từ đỉnh núi xuống tự dưng bị ù tai, giờ mới để ý cho cơ thể chưa thik ứng với áp suất :( (gà wá)
    Xuống TT Mai Châu vào trung tâm làm việc thấy nhiều người là dân tộc Mường, Thái, tìm hiểu được 1 số phong tục cũng khá hay. Chuẩn bị lên kế hoạch đi các xã thực tế nhưng phải cẩn thận sợ bị bỏ bùa :((
    Ngày thứ 2 tại Mai châu đang bắt đầu, tìm hiểu tiếp vậy :D (quên mất post ảnh ở bên box Quý Hợi :P)
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ghớm, ai thèm bỏ bùa chú hí hí..... Gái nó cũng kén phết đấy he he. [:D]
    Nhớ mang quà về nhá ^^
  3. gianhapnhom

    gianhapnhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    ghớm. coá mà pác ý đi bỏ bùa con nhà người ta thì có :))
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    lang thang thế này có nguy hiểm ko nhờ
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ngày mai trăng sáng tỏ.
    Ngày 14 trăng rất sáng và đẹp. Nhìn thích ơi là thích....:x
    Tối mai đang muốn hóng trăng ở Đồng Mô.... Có ai đi không????
  6. gianhapnhom

    gianhapnhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    có iem :-?? cơ mà đi buổi tối hả chị, mấy giờ đi mấy giờ về, chị cho em xin cái thông tin chi tiết xem em có đi được không ạ
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Xế mình bỏ bom nên chuyển địa điểm sang hồ Tây rồi. Hic hic..... 19h ở ao sen Hồ Tây nhé! Có gì bạn pm sdt, mình gọi
  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    chị LAN kiểm tra mật thư nhoá, có rì alo cho em nhoé
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đã nhắn em rồi nhóa. Có gì mang chai bia ra nhóa! [r2)]
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Tối qua trăng đẹp thật! Không như kế hoạch nhưng thấy cũng vui vui. Xế cỏ non lon ton ra mà chẳng nói chuyện đc gì nhiều, hic. Vu vơ mấy câu.



    “Trăng rằm 16 em nghiêng – Em già đồng điếu anh xiêu tấm lòng”


    Chả biết câu ca dao này có sai tí nào không? Hihi….


    Trăng tròn xoe, nhỏ xíu đến là yêu. Từng đám mây trắng bồng bềnh trôi. Chỉ ước, dc bay lên đó, mà thong dong khắp chốn.
    Chả hiểu sao dạo này trời cao, xanh, trong trẻo đến thế! Mây cứ trắng bốp ý! Chẳng hiểu nữa. Thu rồi chăng???


    Cũng chả hiểu sao, gió ồn ào thế. Gió thổi bay tóc rối…. Sóng ven hồ cứ vỗ ran…..


    Phấn khích nhắn cho Rùa, cứ ngỡ cu cậu sẽ giương máy ảnh làm vài kiểu, nhưng lại đang bận tiếp bạn nhậu thành ra, chả có tấm ảnh nào!


    Những người bạn lạ, rồi hóa thành quen, rồi hóa hư ảo…………


    Chỉ đến khi tiệc tàn, chỉ còn lại 2 con mụ già khú. Mình mới có đất nằm thẳng cẳng ngắm trăng, sao, mây, gió. Thích cái lúc nằm vắt vẻo chân đầy khiêu khích. Gió mát lạnh, đầy thoải mái! Chỉ ước, giá như là con trai, mình sẽ ở lại đây thật lâu, rồi lang thang phố mà không phải đắn đo gì cả!


    Cuộc sống đôi khi cũng đơn giản như thế! Đôi khi cũng cô quạnh như thế!


    Demo cái ảnh chụp lúc trưa, ngợp bóng mây
    [​IMG]

Chia sẻ trang này