1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casablanca7505

    casablanca7505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao lại có thêm 1 e học sinh cấp II cũng vào hóng thế này :))
    đoạn này chụp khi đang trên đèo nhìn xuống thung lũng tú lệ thì phải
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Một gia đình kiểu mẫu đấy chứ :"> ;))
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Vẫn chỉ là bước chân quen, không thấy mình cô độc
    Đường vẫn dài và rộng lắm, biết khi nào em tìm được bến bình an!
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    Ba Vì ngày nhớ "người tình"!


    Lịch đi Hàm Lợn bị hủy đột ngột do công ty đang có chuyện…… Tiếc nhưng chả biết làm sao!


    Đùng một cái, không kìm hãm được với nỗi nhớ đường, muốn vận động chân tay với núi rừng, quyết định đi rừng Quốc gia Ba Vì.


    Vưỡn vẹo đến 9h30 mới xuất phát ở nhà đi. Cô bạn đi cùng ngoan ngoãn thực hiện chiến lược 40km/h để tránh cái giấc mơ khỉ gió của tôi đêm qua: Gặp toàn công an! L(
    Mất hơn 2 tiếng mới đến được cổng rừng! Đi lạc đường mất 1 đoạn dài…… hic hic….


    Rời xa Hà Nội chật hẹp, không khí núi rừng làm tôi thấy thoải mái hơn.


    Năm trước tôi đi cùng Khánh tới đây! Chả phải lo lắng gì cả, cứ yên vị trên xe cho hắn 1 mình kéo lê tôi lên chỗ gửi xe ở chân đền Thượng. Còn hôm nay thì khác. Cô bạn tôi mệt nên tôi phải lái xe. Tôi chỉ e dè chút vì không đi quen xe bạn.
    [​IMG]
    Đang gió mùa Đông Bắc nên thời tiết trên rừng cũng âm u và “đầy sương khói”. Cảm nhận đầu tiên ngoài không khí trong lành, thanh khiết là lạnh! Hù hù….không nghĩ là lạnh đến mức như thế này! Hic hic….
    [​IMG]


    Người tình của tôi vẫn mềm mại, duyên dáng như ngày nào tôi gặp! Tôi chỉ muốn phóng xe thật nhanh, thật tít như các bạn trai hay làm mà…chịu chết! Vì tôi nhát! Vì tôi lái không cứng tay, hic!


    Hai đứa con gái lần mò trong cái không gian vờ như chật hẹp với núi rừng, không khí ẩm thấp. Càng đi, sương mù càng dày đặc. Tròn mắt nhìn phía trước cũng chỉ thấy 1 màu trăng trắng, mờ ảo. Màn sương dày đặc. Bạn tôi bảo: thế này cần gì đi Sa Pa nữa, ở đây cũng đầy sương gió! Có những đoạn, màn sương bám ngay trước mũi xe. Đi tới đâu biết tới đó thôi, chả thế mà đi nhầm sang đường khác mấy lần! Có lẽ do tập trung cao độ nên tôi không còn thấy lạnh nữa! Màn sương bao phủ, lầm lũi đi trong sương gió…..chẳng hiểu sao tôi thích hình ảnh ấy! Tôi nghĩ đến những chuyến đi đường trường, cả trong đêm tối lẫn khi sương mù bao phủ, đường quanh co, vắng vẻ….. Xế chở tôi vẫn bình thản đi và tôi – cũng nhẹ như không. Có đi, mới hiểu và thấy yêu quý những người xế tôi đi trên các cung đường! Xế - vẫn gan dạ và coi những chuyện đó nhỏ hơn con muỗi. Còn tôi, thi thoảng bực mình vì sương giăng kín mắt.



    Lầm lũi mãi cũng bò tới nơi. Đúng 12h trưa. Lạnh cứ gọi là run lập cập! Nhanh tay tôi đốt lửa làm cốc cf cho ấm bụng.


    [​IMG]
    Mấy anh thanh niên quanh đó thấy có tí lửa cũng lại gần hơ tay cho ấm ^^. Gặp mấy anh đi lễ trên núi xuống, thấy 2 đứa túi nọ túi kia, café thoang thoảng ra vẻ ngạc nhiên lắm!!!! Hihi…..


    Ăn trưa ấm bụng, café, hoa quả….rất chi xa xỉ. Hai đứa lục túc kéo lên đền Thượng. Mới leo mấy bậc mà thở không nổi. Tím tái mặt mày do ít vận động nặng, do chưa quen nhịp….. Hai đứa nhìn nhau ngao ngán, cô bạn đi cùng lẩm bẩm về cái hồi đầu năm: leo Yên Tử rồi lại đi trekk Tây Yên Tử, sao mà khỏe thế! Ha ha….già rồi mà!
    Cứ vừa đi vừa thở, rồi xí xớn chụp ảnh. Tự do, tự nhiên và thoải mái mà không câu nệ điều gì!


    [​IMG]


    [​IMG]
    (Sắp có đường tàu cao tốc lên đền Thượng rồi ^^)


    Rời đền Thượng, nạp năng lượng bằng túi hoa quả mua hôm trước, chúng tôi lại lần mò sang đền Bác Hồ.


    Trong lúc chúng tôi ăn, gặp 1 đoàn 3 trai – 1 gái lên tới nơi. Cô gái chừng như bị tụt huyết áp, mặc áo mưa, được bạn trai dìu đi mua đồ ăn tạm. Đúng theo kiểu, “chân yếu tay mềm”. Hai đứa tôi nhìn theo cô gái, nếu chúng tôi bị như cô ấy, thì ai chăm sóc nhỉ???? Đấy là cô ấy ngồi sau xe chứ không phải lái xe. Đúng thật là: tùy vào hoàn cảnh mà yếu đuối, tùy vào hoàn cảnh mà mạnh mẽ! Không phải lúc nào cũng áp dụng được tính yếu đuối – mạnh mẽ đó!


    Đường bên này thoai thoải nên đi khá nhẹ nhàng. Và để đỡ ngứa chân tay, chúng tôi băng qua đoạn đường rừng con con - đi tắt theo lối mòn lên đường chính. Đi thế vừa…thích vừa nhanh he he…… Và – đúng cái kiểu con gái gà tồ, lại đi nhầm đường tắt. Leo trèo 1 đoạn mới thấy chả có con đường chính nào chờ phía trước. ha ha…..
    [​IMG]


    [​IMG]


    Hai đứa hâm hâm – nhí nhố. La hét, pha trò….Có cái gì đó thật thoải mái, vô tư…..



    Giữa núi rừng thật thích. Im lìm, từng tia nắng yếu ớt xuyên qua lá cây. Năm trước đi với Khánh, 2 đứa thi nhau chụp luồng ánh sáng mờ ảo ấy. Còn năm nay, bây giờ, máy cùi, tôi chả muốn chụp! Nhìn những tia nắng mỏng manh – mỉm cười dịu ngọt!..............


    [​IMG]
    Thoắt cái đã hết một ngày. Thời gian trôi nhanh quá đỗi. Và, chỉ cần thả bánh xe về…..tôi đã trở về nhà – trở về xó nhà quen thuộc với bộn bề lo toan…….




    Đôi khi, tôi cứ thích hành hạ mình cho mệt lử. Để quên đi thực tại, quên đi bản thân mình, quên đi tất cả. Để những mệt mỏi chìm xuống, cho 1 tuần mới – đầy mới mẻ!
  5. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Sắp cuối tuần, lại cuồng chân; muốn đi, cảm giác đó luôn đến vào những ngày cuối tuần tẻ nhạt; độc hành chăng? cũng muốn một lần thử cảm giác đó...Hồ Ba Bể tuy gần mà xa.
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Nơi xứ lạ, 1 người 1 ngựa, phiêu du tiên cảnh. Liêu xiêu trong chốn tiên bồng.....
    Bóng khói phương xa, chợt nhớ tới quê nhà, đã lâu không về, chàng ơi!
    ...............
  7. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Nàng ơi, ta lên đường đây; về vui vẻ nhá nhá
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hold me for a while.....
    Có cái gì đó trống rỗng! Trở về là mình - bình lặng. Dịu êm. Lại vờ như chán chường!.....Đôi khi muốn say khướt, chênh vênh nơi nào đó .... Phiêu du về nơi xa - nơi cánh hoa bay về.........
    Spanish Guitar......
  9. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Trái tim lại bắt đầu loạn nhịp, duyên chăng, tự chuốc lấy đau khổ chăng?người ơi, sao cứ ám ảnh hình bóng mãi!
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Lấy hình bóng người khác đè vào là đc. Lo gì chàng ơi! >:)

Chia sẻ trang này