1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mưa rồi, lạnh lắm đi đâu thì nhớ tự chăm sóc mình cho kỹ nhé.

    Dạo này mệt kinh đc.
  2. vuongbich

    vuongbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    xin chào các bạn, cho mình làm quen với nhé!
    để mở đâu cho mình gửi tới câc bạn 1 clip do chính tay minh làm, cũng thể hiện được phần nào con người minh. Mong các bạn ủng hộ nhiệt tình nhé
    http://www.youtube.com/watch?v=fyZsPs4sLJ0
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Mình đã xem clip rồi. Hic..... bạn cố gắng lên nhé!
    Veo căm bạn đến với topic mình! [r2)]
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Chai rượu bỏ dở
    Ly cafe nguội lạnh
    Người đi xa khuất về nơi ấy
    Có nhớ chăng tới một người
    Vẫn đợi....

    cho chai rượu hết
    cho ly cafe nóng....
    Vẫn chờ.....

    Duyên phận mỏng quá!

    ....

    ......

    Cũng chỉ là giấc mơ phiêu bạt..........
    [/FONT]
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
  6. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi lắm, đau đầu lắm, cô đơn lắm và dễ cáu lắm.
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    Hoa **** ngày đông

    Sáng chủ nhật, lượn quanh các phố Hà Nội, từ nội thành cho tới ngoại thành với các đơn hàng. Phải tranh thủ kiếm xiền trả nợ!


    Vác máy đi theo, chả có hứng chụp choẹt gì cả! Nhớ những nét ảnh của Lâm Thanh – rất đời thường mà rất đẹp. Vậy mà mình không chụp được bức ảnh nào như thế! Phải chăng, lòng không tĩnh?


    Phàn nàn với cô bạn, chả có gì để chụp thì bạn hứng khởi: "Tìm chỗ đi rồi 2 đứa đi". Đi đâu nhỉ? Đi đâu mà chả mất xèng ý…. Thôi, ta lại phố cũ vậy: Hồ Gươm!
    [​IMG]
    Bạn bảo: Lâu lắm rồi mới được đi thảnh thơi như thế này! Bên hồ, nhiều đôi uyên ương đang chụp ảnh cưới! Lãng đãng như 1 bà già lẩn thẩn; vừa phong trần, vừa bùi bụi, vừa dở dở…. Hờ, có sao đâu! Miễn thấy thoải mái là được!


    Vẫn con đường ấy. Vẫn hàng cây ấy. Vẫn những ghế đá đó. Sao vừa lạ vừa quen? Nơi ấy, đã có biết bao đôi chân, bao tâm trạng khác nhau……
    [​IMG]


    Máy ảnh bạn mới mua, lại chưa dùng đồ chuyên nghiệp bao giờ nên…cứ cầm đi test thử thôi ^^


    Loăng quăng thì vớ được ngay khóm hoa ****. Loài hoa mình thích! Cánh hoa mỏng manh, yếu ớt – như mình vậy! Chợt nhớ đến bó hoa ngày trước lang thang với Dũng lên Nghi Tàm, đi qua hàng hoa, bạn mua 2 bó, cho mình 1 bó. Cầm bó hoa về mình đã rất vui – vì lâu chưa ai tặng hoa. Nhìn những bông hoa nhỏ xinh đủ màu sắc khép mình trong chiếc cốc nhỏ, lòng dạ kẻ sĩ như muốn khụy xuống. Ngày hôm sau phải tức tốc đi mua bình hoa ngay! Bình mới, hoa vẫn rực rỡ….. cứ ngất ngây mà ngắm thôi!


    Ngay lập tức, 2 đứa ào đến, vồ vập, mơn trớn hoa…. Máy mới, công nghệ cao thành ra chụp 1 tấm lại muốn chụp nhiều hơn nữa………..


    [​IMG]
    Ngủ quên mùa đông


    [​IMG]
    Vờ như tỉnh giấc


    [​IMG]
    [​IMG]
    E ấp


    [​IMG]
    Vỡ òa ngày đông
    [​IMG]
    Dâng cho đời những mật ngọt
    [​IMG]
    Em xinh em đứng một mình cũng xinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đôi bạn cùng tiến
    [​IMG]
    Anh em như chân với tay
    [​IMG]
    Tàn phai……..
    [​IMG]
    Cho dù có cách xa…nhưng vẫn luôn bên nhau
    [​IMG]
    Vẫn là những cá thể trong 1 cộng đồng…………..


    No nê với những cánh hoa rồi, lại đi dạo phố tiếp….



    Lặng lẽ ngày đông lên phố………
    ...........................
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hình bóng đợi chờ

    Lúc quen ấy mình đã đến bên nhau
    Cùng say đắm hoan ca tình yêu
    Hoàng hôn buông xa xôi mỗi đêm về nhìn nhau mãi…
    Những đêm vắng thao thức trắng
    Cơn mơ lòng thương nhớ suy tư về nhau
    Tình yêu đến trong thoáng như phút giây mau trôi qua làm sao biết…

    Khi em quay lưng cất bước đi xa
    Anh nghe sao cơn đau như buốt giá trái tim này
    Chuyện tình nào ai có biết đâu rằng
    Ngàn cơn sóng đưa thuyền trôi xa
    Vẫn mong người dù xa cách lòng
    Tình thoáng qua đi tình trôi theo gió mây
    Tình là cánh chim bay tình sóng gió xoay
    Cho những tiếng yêu thương còn lại đây phôi pha
    Cố quên người dù đau xót lòng
    Ngày và tháng qua đi thời gian sẽ quên
    Thuyền tình sóng xô nghiêng tựa bóng cánh chim
    Còn trên bến vắng nơi đây mình anh trông theo
    Hình bóng em mờ xa…
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hinh-Bong-Doi-Cho-Viet-Quang/IW6W7C06.html
  9. thuylinh2611

    thuylinh2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích đi lang thang .........
  10. druzhba

    druzhba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    16
    Trời lạnh thí mồ. Già ùi :-??.

Chia sẻ trang này