1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    @lantrai ngay bài viết phía trên mình cũng đã khuyên lantrai chú ý tới vấn đề an toàn rồi.
    Mình rất thích bộ phim "dark side of the sun", nói về 1 chàng trai mắc bệnh hiếm gặp, sẽ bị chết nếu da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Vì thế chàng trai đã luôn phải dấu kín mình trong một bộ đồ đặc biệt che kín toàn bộ cơ thể và khuôn mặt. Bố của chàng nói : tâm nguyện lớn nhất của ông là giữ cho chàng trai được sống tốt nhất tới năm 18 tuổi, sau đó dù chàng trai quyết định thế nào, bố chàng cũng tôn trọng mong muốn của chàng. Kết phim, chàng trai đã cởi bỏ bộ áo che kín cơ thể, chàng tìm kiếm, đến với tình yêu, cho dù biết cuộc sống của mình sẽ sớm đến hồi kết thúc. Ý nghĩa nhân văn tiềm ẩn trong bộ phim này làm mình cảm động. Tình yêu của người bố trong phim lớn đến mức vượt qua được lòng ham muốn bao bọc, muốn kéo dài sự sống cho con trai mình. Người bố chấp nhận và kìm nén, để Tôn Trọng mong muốn của con trai, để con trai được hưởng hạnh phúc theo quan điểm của cậu.

    @em Ngân: Cuối tuần này chị hộ tống 1 đoàn toàn các bô lão và cháu nhỏ đi du lịch 2 ngày rồi. Em vẫn đi học đúng không? Một ngày trong tuần sau đi cafe sáng không em? Có gì PM cho chị sđt nhé.
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3

    Mỗi người 1 vẻ thì xã hội mới đa dạng được mà. Ai cũng cùng 1 lối sống, 1 suy nghĩ thì......chắc lũ Mèo sẽ lên thống trị loài người ý nhỉ? ;))
    P/s: Cho mình gửi lời hỏi thăm cậu Mèo nhé! Ôm hộ mình 1 cái hihi
  3. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Ảnh đâu bà ơi?
  4. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mình không thích những cmt như thế này; có thể cuộc sống bạn khác, suy nghĩ của bạn cũng khác, nhưng những suy nghĩ của bạn chưa đúng, với bạn có lẽ cuộc sống sẽ hay hơn những bụi bặm khi ở trong phòng điều hòa; bạn thử nói cho mình biết sống lại là như thế nào?sống như bạn ư?cách sống của bạn là vô đối à?cái bụi bặm bạn nói ám chỉ điều gì?đừng tự dạy đời khi chưa trải nghiệm.
  5. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Hii, lấy chỗ, hôm nọ mình leo lên "cổng trời" trên tam đảo ý, cũng có ảnh chụp con đường. Cơ mà không được đẹp lắm, sẽ up lên đây ^^
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hihi up lên đi bạn ơi!
    Gửi cả nhà tấm ảnh mình khá ưng cho đợt đi Cao-Bắc-Lạng vừa qua :">

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. suongdem92

    suongdem92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  8. MrCafe_8x

    MrCafe_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em đang tính mấy nữa HN có buổi tối nào thật oi ả, sẽ đi lang thang lòng vòng HN để ngắm HN về đêm, có bác nào có chung ý tưởng không ạ?
  9. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của Lantrai chụp đẹp lắm! Mình post ảnh nguyên trạng mà không chỉnh sửa :P. Trời sương mù. Thấy bảo rằng phải lên cổng trời vào ban đêm mới thấy được hết cái đẹp, với ánh đèn điện dưới chân núi. Nhưng mình vốn nhát, sợ đi đêm gặp rắn rết lắm. Lúc chụp ảnh này là tầm 6h chiều.
    [​IMG]

    Tặng cả nhà bài hát "gift of acceptance". Mình được nghe 1 bạn nam hát tặng cuối khóa học, ấn tượng bởi thông điệp của bài hát. Ta không thể thay đổi kẻ khác nhưng có thể thay đổi cách nhìn nhận của mình, và có thể "ảnh hưởng" họ.
    "Tôi tôi trọng chọn lựa của bạn, và rồi, lúc nào đó bạn có thể tôn trọng sự lựa chọn của tôi.."
    [YOUTUBE]LrYUlQTUYQo[/YOUTUBE]
    "
    Some believe it's right to say Jesus when you pray,
    Some believe Mahommed, Allah, or Buddah are the way.
    Instead of a God or pantheon of gods up in the sky,
    I'll honour your choices and you can honour mine.

    Whether you are red, black, yellow, brown or white,
    A man with a husband or a woman with a wife,
    We can debate till the end of time who's wrong and who is right,
    Or I can honour your choices and you can honour mine.

    --Chorus--
    We all want the same things from life,
    We want peace, love and prosperity.
    But can we give up our need to be right?
    Give the world a present, give the gift of your acceptance.
    Give the world a present, give the gift of your acceptance.

    Some believe that God's a him and some say he's a her. Does God live here in our hearts or out in the universe?
    Ghandi was a Hindu, Martin Luther King a Christian, Regardless of religion they knew love was the mission.

    They call you Israeli and they call me an American,
    I look at you and I don't see a country, I just see my friend,
    I pray we're in each other's lives for a long, long time Because I honour your choices and you honour mine.

    --Chorus--
    We all want the same things from life,
    We want peace, love and prosperity.
    But can we give up our need to be right?
    Give the world a present, give the gift of your acceptance.
    Give the world a present, give the gift of your acceptance."
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Khi nào 2 bạn muốn loăng quăng, cafe thì cứ ới mình. Báo trc mình sẽ thu xếp đi. :-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hihi bài hát ấy mình chả hiểu nhưng cảm nhân được!
    Tớ mới mua đc cái kính lúp, hôm nào đi rừng sẽ cố gắng chụp chân dung ít côn trùng hihi


Chia sẻ trang này