1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tầng 4,5] Hội ngộ trên Cao nguyên đá Hà Giang: anh tài đủ mặt, đến lượt Nhóm 1 nhà EEC show hàng (ả

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ninjarloanthi, 07/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuonghn365

    phuonghn365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    minh chi noi vay thoi chu cung hiem khi hong lam, nhat la di co 5 ngay cung han huu moi say ra. chi la neu chac chan anh chung ra hieu sua xe may bao mua lay 2 con IC 4 chan va 5 chan mang di du phong ma thoi .
  2. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Okie , cứ mang đi cho chắc ăn
    Sozy cả nhà , dạo này bận túi bụi nên ko vào update tình hình được
    + Tớ và Phương sẽ mang đồ sửa xe và sửa cho cả đoàn ( xế nào muốn tham gia ok lun )
    + pate và mice là tổng quản , giữ quỹ , mua đồ ...đi chợ luôn
    + Bác Tú vì bận đi công tác đột xuất nên hiện giờ e mice chưa có xế vì vậy có thể tớ hoặc bác chuối sẽ xế em mice . Như thế là sẽ có 1 xe độc hành - xe này sẽ chở đồ cho cả đoàn
    Danh sách xế ôm như sau
    1/ Ninja ( 094 246 1999 ) - a Khánh ( 0982 360 565 )
    2/ Vinh ( 0973 385 525 ) - Hà ( 0988 840 536 )
    3/ Phương ( 0984 744 337 ) - Giang ( 0915 678 696 )
    4/Hải ( 0988 839 768 ) - Hoài Anh ( 0987 852 881 )
    5/ Việt - Việt Hà ( 01666 05 35 14 )
    6/ huuccy ( 0986 096 689 ) - Huyền ( 0983 219 283 )
    7 / Tuấn kid ( 0 985 679 074 ) - Pate
    8 / Mice - ( ninja hoặc Khánh chuối )
    Xế ôm tự liên lạc với nhau nhé , nhớ có mặt trước 2h chiều ngày 29/4 tại cipucha . Đúng 2h xuất phát , xe nào đến chậm thì đuổi theo đoàn , keke
    Các xế nhớ bảo dưỡng và kiểm tra xe cẩn thận , đầy đủ 2 gương , giấy tờ xe , bảo hiểm ....
  3. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ ra mấy thứ cần nhắc thêm :
    + Pate in hộ tớ danh sách các thành viên trong đoàn , cung đường và lịch trình đi . Phát cho mỗi xe 1 bản trước giờ xuất phát
    + Xăng xe cả đoàn sẽ đổ chung ( tiền quỹ ) vì vậy khi dừng lại đổ xăng thì tất cả các các xe cùng đổ 1 lúc ( Các xế nhớ tự đổ xăng đầy bình trước khi tới chỗ tập trung - dự định đến TQ bắt đâu đổ chung lần 1 )
    + Cứ chạy khoảng 100 -120km sẽ nghỉ 1 lần ( mỗi lần nghỉ 15p ) .
    + Khi chạy, không vượt xe dẫn đoàn ( Ninja ) và không tụt lại sau xe chốt đoàn ( Tuankid ).
    +Nếu có vấn đề gì cần liên lạc thì các xe liên lạc với số của ôm .Các ôm phải chú ý điện thoại.
    + Các xế nhớ mang dây chằng ba lô để chằng ba lô cho cả xế và ôm ở sau xe ( ko nên cho ôm khoác vì đi đường xa sẽ rất mỏi ) .
    + Nếu có thời gian thì các xế nên thiết kế 2 cái thanh tre , chằng ba lô đằng sau để xế - ôm ngồi rộng rãi và nhanh chóng trong mỗi lần đổ xăng
    [​IMG]
    + Kinh phí đóng 1M /ng - đã thu trước 300k , trên đường đi sẽ đóng nốt
  4. SoldSoul

    SoldSoul Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chắc tớ tiễn đoàn lên Việt Quang rồi rẽ sang Sa Pa tiễn đoàn leo Fan bên Fượt rồi lộn về Bắc Hà tiễn một đoàn khác đi Y Tý rồi lộn về Ciputra tiễn đoàn 2 rồi lộn về nhà đi ngủ.
    VUA - ĐƯA - TIỄN!!!
  5. trinhee

    trinhee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bác Chuối ham hố cỏ non mà chê máy bay bà già này nhá
    Mình có một cô bạn thân từ SG ra ctác cùng dịp này, nên định hỏi xin mọi người một chân ôm , vì thấy nhóm 1 còn dư một xế. Không biết có được kg bác leader? Nếu kg tiện thì cũng kg sao, hehheh . ( vì nghe kể lại nên thấy ham quá nàng xin đi cùng )
    Có gì leader cho mình biết với nhé.
  6. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Quả đúng là vua đưa tiễn , nhưng mà lịch trình thế về có kịp tiễn đoàn 2 ko ? keke
    @ Ms Trinh : Chắc ko vấn đề gì . Mà bạn chị có đi được sớm ko ạ ? bọn e xuất phát từ 2h chiều , nếu được thì confirm cho e nhé ! Anh Khánh hoặc e sẽ đón tiếp " khách má hồng " chu đáo , hihi
    Được ninjarloanthi sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 27/04/2010
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ko ra kịp thì xế nhóm 1 tách sang chạy cùng nhóm 2
  8. teppy22

    teppy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lại nói Chu Du bày mẹo để Tôn Sách bắt sống Thái Sử Từ. Lúc quân lính sắp giải Từ đến nơi, Sách ra tận cửa dinh, quát đuổi quân sĩ, tự tay cởi trói rồi khoác cẩm bào cho Từ. Từ thấy Sách đối với mình tử tế, tình nguyện xin hàng. Sách cầm tay Từ, cười mà bảo rằng: "Khi đánh nhau ở Trần Đình, nếu bắt được tôi thì có hại nhau không?". Từ khảng khái đáp: "Cũng chưa biết chừng?". Sách cười ầm lên, sai mở yến tiệc khoản đãi Từ. Tiệc tan, Từ đứng dậy thưa: "Lưu quân mới thua, tôi xin về thu nhặt tàn quân để giúp minh công. Không biết minh công có tin không?". Sách đứng lên đáp: "Bụng tôi vẫn muốn như thế!". Từ vâng lời rồi đi, các tướng ngạc nhiên nói với Sách rằng: "Từ đi ắt không trở lại đâu?". Sách bảo: "Từ là người tín nghĩa". Hôm sau Sách sai cắm một cây nêu để đo mặt trời ở cửa trại. Cây nêu vừa đứng bóng (đúng giờ ngọ) thì cũng là lúc Thái Sử Từ dẫn hơn một ngàn quân mã về...

    Trở lại chuyến hành quân đổ bộ lên Hà Giang từ 29/4 đến mùng 3/5 của nhà ẹo ẹo . Ngay từ khi bắt đầu lên lịch trình và tuyển quân , trong kế hoạch tác chiến mà nguyên soái Ninja trình lên Vua Gừng có đoạn viết : " Lần này đi , nhà EEC sẽ đóng góp và mang theo những vật dụng thiết yếu như : Bánh kẹo , xà bông , bàn chải và kem đánh răng... cho trẻ em nghèo mà đoàn gặp trên những cung đường của Hà Giang " .
    Bận rộn với công việc hậu cần và tuyển quân , tưởng như ý tưởng đó sẽ bị " quên lãng " nhưng hôm nay Teppy vừa đọc được ở đâu đó rằng : " Đất nước mình có hình chữ S, giản đơn thế để bé em tiểu học nào cũng có thể nhận ngay ra hình hài mỏng manh của đất nước mình trên bản đồ thế giới.
    Rồi càng lớn lên, biết thêm rằng chữ S có nghĩa là "sẻ chia", là khi "một miếng khi đói bằng một gói khi no" và chợt nhớ ra đỉnh của chữ S là cao nguyên đá HG - là cực Bắc của Tổ Quốc - là nơi đẹp nhưng nghèo nhất cả nước , trẻ em nơi đây không đủ áo ấm để măc mỗi khi mùa đông đến , không đủ nước để tắm mỗi khi hè sang - nói gì đến việc các em tự vệ sinh cá nhân bằng bàn chải đánh răng , tắm bằng xà bông thơm và tóc óng mượt bằng dầu gội .
    Đỉnh của chữ S là nơi chúng ta sẽ đến .Muốn không để mất " chữ tín " , nhà EEC sẽ làm gì tiếp theo - xin chờ sau chuyến " phượt " này sẽ rõ .
  9. SoldSoul

    SoldSoul Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn thấy nick teppy22 post bài là mình che ngay nhảy sang bài kế ... nếu ko về Ciputra kịp thì mình tiễn đuổi, vừa chạy vừa tiễn tới Hà Giang rồi về
    Theo tớ nên cắt giảm kem đánh giăng trong khoản viện trợ cả gói, bọn oắt con dễ vừa đánh vừa ăn lắm.
    Được SoldSoul sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 27/04/2010
  10. hieukite

    hieukite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hẹn hội ngộ nhóm 1 tại HG ạ
    Mối tình của bác Ninja vs bác Chuối sau chuyến này về có khi viết đc thành tiểu thuyết cũng nên :)) ăn nằm vs nhau tận 5 ngày trời k bít có chuyện động trời gì xảy ra giữa đôi tình nhân này k nữa :)) bác Chuối 2 line cả nhà cảnh giác cao độ ạ :))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này