1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 4 nhà Kim Ngưu (20-4 đến 20-5) tập trung đoàn kết vì sự nghiệp ăn chơi .... tiến lên ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thangbehonconbe, 21/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Xin phép với cả nhà cho em đi tu,do tình hình rất cấp bách,bố mẹ cứ giục về quê lấy vợ mà em thì chưa muốn lấy cho nên phải ra chùa ở nhờ vài bữa vậy,hi vọng trong thời gian em đi tu thì cả nhà off ít thôi để em đỡ thèm,nếu off nhiều quá là em bức xúc đấy.Hẹn gặp lại cả nhà sau
  2. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Này thì Không, không, không, không, có, có, có, có, có. Hip ơi, đừng khủng bố quá đi em .
  3. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    nếu biết rằng em còn đứng đợi
    thì anh đi cũng sẽ quay về
    hạnh phúc không là lời nói dối
    vì muôn đời anh vẫn yêu em
    anh đi rồi gắng ở lại nhé em
    anh tuy xa nhưng tình yeu không mất
    hạnh phúc vẫn muôn đời chân thật
    ta vẫn muôn đời nắm lại trong tay ....
    ... anh đi xa và để lại tháng ngày
    khi hạnh phúc không là lời nói dối
    ta lạc giữa dòng đời chật chội
    nhưng tim này vẫn để riêng nhau
    anh đi xa nhưng tất cả đã mất đâu
    em cứ đợi hạnh phúc nơi anh nhé
    rồi thời gian trôi đi thật lẹ
    đưa ta về với .. hạnh phúc ngày sau
  4. Em_Hoi_Lam_Gi

    Em_Hoi_Lam_Gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bận đến chiều thứ 4 rồi, phải đi tiễn thằng bạn lên xe hoa, thấy chúng nó lấy vợ thèm quá
    Được Em_Hoi_Lam_Gi sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 05/04/2006
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } cả nhà ko có ai cả...tắt hết đèn,ngồi 1mình tự kiêm điểm bản thân theo như bé Pooh cưỡng ép.
    Bản Kiểm Điểm bản thân ngày 4-4
    Ngày hôm qua hắngây ra những tội gì nhỉ???ko nhớ nữa...7h sáng bừng tinh dạy sau 1 giắc mơ dài(chưa bao h dạy truớc 12h trưa,xế mà hôm qua),1 cơn ác mộng mà có lẽ chưa bao h hắn gặp phải...1 cơn ác mộng mang hương vị của nước cam,suờn xào chua,sữa chua;mang bóng dáng của 1con gấu,mang những giọt mồ hôi của 1 chú trâu đi cày.....tất cả đè nặng lên tâm hồn 1 kẻ tội nghiệp.Khi còn chưa kịp tỉnh cơn mê thì ác mộng thành hiện thực,con gấu đó xuất hiện, mắt to tròn,mũi hếch,tay cầm hộp sữa chua,cân nặng cũng tạ ruỡi trở lên....cùng 1 cái lườm mà 1 con ma gan lì cũng phải điên đảo.Cơn ác mộng đó ngăn cản hắn post bài bằngnhững đòn tấn công dồn dập...nào là hoa quả dầm,nào là lớp học tình thương xóa mù học suốt đời với giá 41k cộng đồ ăn mặn và hoa quả,nào là 1 mái nhà,nào là xe ô tô để dổi 1 cái lưỡi....tội lỗi đâu phải của riêng ai,tội lỗi là của tập thể(thực ra là của cơn ác mộng)...với từng ấy gánh nặng trên vai liệu ai có thể bình thản mà ngồi post bài nổi ko??
    Vụ gà rán:Nếu ai dã từng ở Nga,ở cái xứ sở của gió lạnh,của bão tuyết hẳn ko bao h có thể quên đuợc cái cảm giác mùa xuân đem về.Hôm qua hắn dạy sớm,hắn nhìn những cành bạch dương đang đâm chồi nảy lộc,nhìn những chú chim non vừa mới chào dời,nhìn những cánh chim mỏi trở về sau những ngày dài di tránh rét đang run rẩy dứng cạnh nhau chờ cho những đợt gió lạnh cuối cùng lướt qua.Khi ấy những bông tuyết ko còn rơi,trên đuờng những chỗ băng tan chưa hết hòa cùng với màu nước đen đen tạo thành 1 li coke đá ngon tuyệt...1h chiều hắn mở toang cửa sổ hít 1 hơi dài thật đầy ***g ngực cái vị của nắng,cái màu vàng nhạt như kem vani mà 5 tháng nay hắn ko đuợc thấy.Xuân đấy phải ko??mới hôm qua còn mũ len,áo phao nặng trịch,tròn tròn như cái bánh ú di động mà hôm nay phong phanh trong chiếc áo mùa thu xanh như màu cốm mới,hắn nhẹ bước thênh thang đi tìm làn gió xuân.Khắp nơi nơi...dưới tàu điện ngầm,trên đuờng phố,trong sân ga,ở bến xe buýt,trong chợ...hơi ấm đang tràn lan,hắn lặng nhìn bó hoa hồng trắng trên bậc cuẳ sổ nhà ai mà chạnh lòng nhớ đến 1 người...ừ nhanh thật,đã gần 2 năm rồi,2 năm với bao biến đổi,2 năm để có 1 ngày hôm nay thảnh thơi đi trên phố.Hắn tự cho phép mình lần đầu tiên nhận lời 1 người khác phái mời đi xem phim,bộ phim họat hình dài tập về 1 em bé khiến hắn nhớ đến tuổi thơ ngày nào,1 tuổi thơ nhẹ nhàng,êm đềm và hạnh phúc.Hắn lặng đi cho những dòng hồi ức ùa về,từ những ngày còn bế ẵm ngửa,nghe lời bà kể thì thằng cháu đích tôn trong nhà cứ đúng 12h đêm là lại khóc,ngoài bố mẹ ra ko ai dô đuợc...thế là ngày ấy trên công viên Trần Phú có cảnh 1 đôi vợ chồng trẻ,người chồng bế1 đứa nhỏ,người vợ lũn tũn đi sau tay cầm cái quạt nan quạt bớt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vai áo người cha dù trời gió mát ruợi.Những ngày mẫu giáo, luôn đứng đầu lớp trong các môn thể dục,mỗi lần đi thi mang về đuợc cờ hay 1 cái chậu thưởng thì hắn lại cười tít mắt đòi mẹ làm món rau muống luộc cho ăn.Qua những năm lớp 1,lớp 2,lớp 3 hắn bắt đầu ăn cơm bụi...từ đó đến nay cũng đã tròn trèm 13 năm có lẻ,13 năm với số lần nói câu yêu thương với ba mẹ trên đầu ngón tay,13 năm với căn bệnh của dứa em gái nhỏ mà dường như hắn là thủ phạm.13 năm với những lần trốn nhà đi đá bóng,những ngày lang thang ngoài biển đêm,nhưng nước mắt,những nụ cuời.những đứa bạn có đứa còn đứa mất,có dứa đã lấy chồng,có đứa đã đi làm,hay có đứa vẫn như hắn...đang mải miết lang thang đi tìm 1 chỗ đứng cho bản thân mình.Bộ phim ko có nội dung,chỉ có 1 nỗi vấn vương xao xuyến....Rồi tha thẩn thế nào mà lại đuợc di ăn gà, 2 tay 2 cái đùi gà béo ngậy..mùi gà ngập tràn virus cúm mà hắn đâu có ngán,hắn vốn ko biết sợ là gì mà.Hắn vừa ăn vừa chửi,lần nào cũng thế,cứ ăn gà là hắn chửi,có hề gì,chân gà đâu phải của riêng ai.Hắn chửi bọn nuôi gà sao để chân gà sao mà bở xế, bọn nuôi gà tự nhủ gà công nghiệp,máy nuôi chứ ko phải mình làm sao mà ngon đuợc,hắn chửi máy chứ ko phải chửi mình,ko ai ra đổi chân gà mới cho hắn.Tức mình hắn chửi bọn bán gà bán toàn gà đểu,bọn bán gà tự nhủ hắn chửi ai ko phải chửi mình....ko ai thèm ra cho thêm hắn phần gà nữa...ô tức thật,thế thì tức thật...mk thế có đáng dể hắn bẩn hết 10 đầu ngón tay cầm 2 cái đùi gà mà gặm ko?món gà rán làm khổ hắn.À hay chửi dứa nào sáng chế ra cái món chân gà,hắn nghiến răng nhai ngấu nghiến thay cho tiếng chửi,chửi cái dứa chết toi nào làm ra món gà ngon vật này.hắn ko biết và cả thế giới này ko ai biết.Vì cú quá mà hắn về ko thể post bài lên nhà,vậy thì lỗi tại ai??ko phải tại hắn,tội lỗi tại món gà rán và bộ phim làm hắn xao xuyến suốt 1 ngày....thế thì tại sao hắn phải viết kiể mdiểm,tại sao lại phải nhận tội....hăn ko rủ cả nhà vì có phải hắn tự đi dâu,người tamời hắn,hắn ăn nhiều vì căm tức cái món gà gây ra dịch cúm đang hoành hành,hắn ko post bài vì bộ phim quá hay và cơn ác mộng mang tên gấu Pooh ám ảnh...thế là rõ rồi..hắn vô tội...
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 05/04/2006
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bài tập về nhà:
    1-trốc=chốc,lào=nào,sai=xai.
    2-trốc=chốc,lào=nào,sai=xai
    3-trốc=chốc.lào=nào.sai=xai
    4-trốc=chốc,lào=nào,sai=xai
    5-trốc=chốc,lào=nào,sai=xai
    ....
    1001-trốc=chốc,lào=nào,sai=xai
    cô bé pooh ơi cho anh nghỉ??mỏi tay lém ồi
  7. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Morning cả nhà ạ
    Chúc nhà mình 1 ngày mới ăn chơi tốt, làm còn tốt hơn
    P/s Diary: Bùn ngủ wá
  8. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Bon chen trích một đoạn trong một bài thơ gì đó của một ai đó....
    Gió chuyển mùa bên ấy lạnh không anh?
    Trời Hà Nội vẫn như bao năm cũ...
    Chiều mùa thu những cây bàng lá đỏ
    Lá xa cành về đất mẹ thân yêu...
    Matxcova lạnh lắm những buổi chiều
    Mưa tuyết bay trên con đường độc đạo
    Dáng anh bước âm thầm trong gió bão
    Tay lạnh giá mà nồng ấm con tim....
    Anh biết không những chiều thu Hà Nội
    Lá vàng bay phủ xuống bóng con đường
    Em lại về bên phố cũ yêu thương
    Tìm hạnh phúc ngày xưa tình phiêu lãng...
    Gió chuyển mùa bên ấy anh buồn chăng
    Điện Kremli lặng lẽ và trầm mặc
    Những con người đi về trong thầm lặng
    Có làm anh nguôi nỗi nhớ quê hương....
    Em vẫn nhớ những câu nói yêu thương
    Mà trái tim ta trao nhau ngày ấy
    Biết làm sao em yêu anh quá đỗi
    Xa nhau rồi càng thấy đắm say hơn.....
    Gió chuyển mùa anh có thấy cô đơn
    Có tiếc nuối tháng ngày xưa thơ dại
    Mưa giăng trời nhưng lòng em ấm mãi
    Hà Nội chìm trong dấu ấn thu phai
    Được secret_is_me188 sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 05/04/2006
    Được secret_is_me188 sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 05/04/2006
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Gió chuyển mùa bên ấy lạnh ko anh??
    Trời Hà Nội vẫn như bao năm cũ...
    Chiều mùa thu những cây bàng lá đỏ
    lá xa cành về đất mẹ thân yêu...
    Matxcova lạnh lắm những buổi chiều
    Mưa tuyết bay trên con đuờng độc đạo.
    dáng anh bước âm thầm trong gió bão,
    Tay lạnh giá mà nồng ấm con tim....
    Anh biết ko những chiều thu Hà Nội
    Lá vàng bay phủ xuống bóng con đường
    Em lai về bên phố cũ yêu thương
    Tìm hạnh phúc ngày xưa tình phiêu lãng....
    Gió chuyển mùa bên ấy anh buồn chăng
    Điên Kremli lặng lẽ và trầm mặc.
    Những con người đi về trong lặng lẽ,
    có làm anh nguôi bớt nỗi nhớ nhà....
    Em vẫn nhớ những câu nói yêu thương,
    mà trái tim ta trao nhau ngày ấy.
    Biết làm sao em yêu anh quá đỗi,
    xa nhau rồi càng thấy đắm say hơn....
    Gió chuyển mùa anh có thấy cô đơn
    Có tiếc nuối tháng ngày xưa thơ dại.
    Mưa giăng trời nhưng lòng em ấm mãi
    Hà Nội chìm trong dấu ấn thiên thu...

    @bé :
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cái này để cảm ơn pooh vì bài thơ em đọc cho anh....con cóc mà anh nói nó về rồi này
    Gió chuyển mùa lạnh giá lắm em ơi!!
    Anh lại nhớ những ngày thu Hà Nôi,
    chiều mùa thu những con duờng lá dỏ
    đỏ rực trời màu phượng vĩ thân yêu....
    Matxcova lạnh lắm những buổi chiều
    Tuyết trắng xóa con đuờng anh đi học
    Anh bước đi âm thầm trong gió bão.
    Lòng ngập ngừng hoài nhớ ánh mắt em....
    Anh vẫn nhớ những chiều thu Hà Nội
    Hoa sữa trắng phủ kín những nẻo đường
    ngõ phố nhỏ có em tôi đứng đó
    biết h này em hạnh phúc hay chăng/???.....
    Gió chuyển mùa chẳng làm anh bận tâm
    Nuớc sông Đông đóng băng anh cũng mặc
    anh chỉ mong đến ngày về xa lắm,
    để thỏa lòng nhìn ngắm bong hình em....
    Anh vẫn nhớ những yêu thương xưa cũ
    đã xa rồi trong ý niệm thời gian
    anh yêu người nhưng chẳng nói lên lời
    để con tim ngẩn ngơ chút nhung nhớ
    Chẳng tiếc nuối những ngày xa xưa ấy
    chẳng vấn vương và cũng hết bồi hồi..
    Tuyết vẫn rơi nhưng lòng anh ấm mãi
    vì bây h anh có nụ cười em?.

    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 05/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này