1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 4 nhà Kim Ngưu (20-4 đến 20-5) tập trung đoàn kết vì sự nghiệp ăn chơi .... tiến lên ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thangbehonconbe, 21/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đến lượt chị của cô giáo chấm bài lần 2 này.
    Văn viết tiếng Việt làm gì có cái chữ ko này nhể.
    Chấm điểm: 2 điểm
    Điểm vào sổ: 2 điểm

  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chị iu quý phát hiện ra lỗi sai to đùng này...hí hí....Ma nhớn anh chết chưa...khà khà lần này thì không phải em nhé....Em đồng tình với điểm 2 của chị Kop....vào sổ điểm...
    Mà chị ơi điểm kém thế này là phải xin chữ kí bố mẹ với lại viết bản kiểm điểm đúng không chị nhỉ. Chăm chỉ làm đi anh nhé....
  3. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người đã yêu đang yêu và sắp yêu....em không biết pót bài hát nên tặng mọi người lời vậy...hí hí....
    Có cơn mưa nào qua đây, sao trời trong xanh là thế
    Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ
    Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang
    Những dại khờ đầu tiên, những thề nguyền ngày xưa
    Anh nhớ em buồn vui nơi đó
    Anh nhớ em từng đêm gió về
    bao ước mơ một đời thiếu nữ
    theo lá rơi con sông mùa thu
    Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi
    Em ghé qua dừng chân đứng lại
    Đong đếm chi niềm vui nước mắt
    tre vẫn xanh hai bên đường ta
    Theo gió qua miền quê hoang vắng
    cho tiếng dương cầm đêm chết lặng
    Em có nghe tình yêu anh hát
    khi nắng xôn xao trên hàng cây
    Đến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi
    Chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên
    Bao niềm hạnh phúc thật gần
    giữa cuộc đời nhỏ nhoi
    Bao giông tố đã trôi qua đời anh
    Bao hoàng hôn tím ngắt rơi trên dòng sông
    Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
    Sóng rất hiền và đại dương rất xanh
    trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
    Em ngồi ca hát một mình
    giữa khoảng trời bỏ quên
    Em có nghe tình yêu tôi hát
    Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
    đong nỗi đau đầy bàn tay bé
    Ai đó nơi xa xôi chờ mong
    Trước sân bao lần ra hoa
    bao lần trăng treo đầu ngõ
    Có con sông nào rong choi cuốn theo đôi bờ mưa lũ
    Em có nghe tình yêu tôi hát
    Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
    đong nỗi đau đầy bàn tay bé
    Ai đó nơi xa xôi chờ mong...
    Tình yêu tôi hát ( Bằng Kiều - Trần Thu Hà)
  4. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hồi quang phản chiếu là hiện tượng ánh sáng chiều ngược lại khi gặp mặt gương (Như là ánh mặt trời khi hoàng hôn về chiếu trên sông - nó phản xạ ánh sáng ngược lên rất đẹp nhưng mờ là ánh sáng cuối ngày).
    Nói chung là cầu thủ 32 rồi sắp được cất nhắc lên làm huấn luyện viên rồi
  5. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Anh mèo ơi em dốt Lý lắm nhưng mờ hình như gặp gương phản xạ thì đúng rùi....còn gặp mặt nước ngoài phản xạ ra còn có khúc xạ nữa thì phải....hai môi trường chiết quang khác nhau mừ.... Thôi cốt yếu ý bác là ngôi sao vụt sáng trước lúc chết chứ giề?
  6. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    So zi cả nhà đang có hứng em xì pam phát nữa....đừng giận em mà tội nghen .....(Ai đó dậy đê còn đi học....)
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn
    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?
    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    (Hiên nhà - bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)
    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...
    Ăn cóp bên bóc thơ ca.....tặng cả nhà....
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    kịch liệt phản đối chấm điểm kiểu đẽo cày giữađường xế này...hic...cho điểm rồi,vở lấy về ồi sao lại còn cho nguời khác chấm nữa...hic..2 điểm thì bỏ nhàđi hoangmất thôi,về mẹ đánh chết mất....Ngườita mới vào học phải từ từ chứ..cứ huỳnh huỵch bắt viết kiểm đỉem với cho điểm xấu thế nài mất tinh thần quá....cô ơi cho em 5 diểm đi ko em chết
    @:chị kop:hứ,sao hại nhau thế bao h...tưởng thóat cái vụ đó xế mà lại bị đâm sau lưng chiến sĩ...coi chừng em mà trả thù nà hơi bị dã man đó..có mau mau xin cô giáo sửa diểm cho em ko thì bảo
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bé Pooh...học ngoan nhé em
    chào cả nhà em té đi học
  9. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình xuống tầng 2 rồi
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ai cá với em trận MU vs ARS ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này