1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 4 nhà Kim Ngưu (20-4 đến 20-5) tập trung đoàn kết vì sự nghiệp ăn chơi .... tiến lên ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thangbehonconbe, 21/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noiloan84

    noiloan84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    @ anh Icy: chết chết, anh cứ nói quá, làm em .
    Hik, oan quá, em nào dám chửi, em chỉ dám dạy dỗ học sinh đến nơi đến chốn thui mờ, kẻo lại phí cơm phí của bố mẹ nuôi học bao năm. Cái đó người ta gọi là hết lòng vì đàn em, vì tương lai của nước nhà.
  2. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    nghe giọng cứ giả tạo thế nào í Hà ơi
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cả nhà đi chơi vui vẻ......
    @ai đó đangốm đi đứngcẩn thận nghen...đừng ham chơi quá đấy
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 09/04/2006
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Anh ko phải là gío
    Em chẳng phải mùa thu
    Cớ sao lại quen nhau
    Như mùa thu với gió...
    1 mình 1 box....chẳng biết làm gì..thật kinh khủng khi người ta chỉ có 1 mình,cái cảm giác bất an,sự cô đơn sợ hãi khiến con người ta nghĩ quẩn,hehe h nó nghĩ quẩn 1 tí.....à hay nhỉ..liệu có lúc nào đó ai tự đấm vào mình mà nói rằng sự mất mát chẳng qua là hư ko,chẳng qua là hoài niệm...nó ko muốn thế,nó đã mất rất nhiều bạn bè,người thân và có 1 lần là tình iu nữa(ngại xế ko bít)...nó ko còn nhớ nỗi nó đã mất đi bao nhiêu thứ,nó đã cho đi bao nhiêu thứ.Bây h ở lại đây cái nó nhận lại là 1 màu tối xám trong cái nhìn vu vơ về phía truớc.Nó đang chăm chú quan sát 1vệt sáng...1ánh sáng nhỏ nhoi(nói là sáng loá nó lại kiêu cho mà coi..hị hị nói nhỏ thui cho khiêm tốn nhờ) dường như đang di chuyển gần về phía nó...A đúng rồi nó đang lại gần kìa...đang đến gần..ơ,sao lại thế..hình như ko phải...lại lùi ra rồi...hic...sao lại thế..rõ ràng đang đến gần mà...à à..khoan ....hình như đang ngó nghiêng đứng lại chờ cá igì đó,ừ thì nó cũng nín lặng chờ đợi...nó ghét phải chờ và cũng ko muốn ai chờ nó,nhưng đôi khi cuộc sống ko phải như ý muốn...đôi khi có những thứ vốn dĩ ko yêu ko thích lại là nơi mà nó tìm thấy hạnh phúc.Ừ thì nó lại chờ,lần này là lần thú mấy nhỉ??để nhớ coi nào...hị hị cóc nhớ,căn bản mọi khi chờ đến cũng đuợc,ko dến cũng chả sao...à...có 1 lần mà nó cũng như thế này,chờ đợi với 1 niềm tin...thậm chí khi ấy hi vọng của nó gần bằng con số 0.HỒi đó nó chờ trong chênh vênh của hi vọng,tự mình trấn an mình để cứ từng ngày trôi qua lại thêm 1 lần thất vọng...nó đã nghĩ rằng nó sợ.Từ truớc h nó có sợ cái gì bao h đâu,nó ngang tàng,cứng đầu cứng cổ dù lun duợc khen là hiền(hị hị,,cái này bà con nói,cóc phải nó tự nhận).Con người nó bây h khác truớc nhiều rồi,ngày đó nó hiếu thắng,lơ ngơ,hị hị...mà như ai đó tả là cứ thấy..ngu ngu...oai,cóc biết dứa nào ngu hơn nhwng muh bây h nó dám cá là đứa kia cóc tỉnh táo bằng nó.Nó đang li tưởng hoá 1 tình cảm mới chớm,à hay..nói tình cảm nó lại thấy ngài ngại...cóc hiểu con tim người ta làm bằng cái gì nữa,sao lại có ngăn có vách nhỉ,có phải để phân chia cho rõ ràng ko??chắc chả phải....mới chỉ 10 ngày truớc nó còn tự nói với mình cóc thèm quan tâm đến đứa nào nữa,cái tôi của nó quá lớn nó ko thể chiều ai nữa đâu...thế mà bây h....ý...cần bao nhiêu ngày để nghĩ thông suốt 1 vấn đề nhỉ??cóc bít,lần truớc nó cũng tự hỏi cần bao nhiêu ngày xong kết quả là cóc cần ngày nào hết vì nghĩ bao nhiêu cũng ko thông đuợc.Suy nghĩ,đắn đo chỉ mãi mãi nằm trong đầu,trong tiềm thức...nó là con người của hành động,nó lun tràn trề niềm tin dzí những gì nó chọn, khi hành độngthì có thể sẽ mất,nhưng nếu cứ suy nghĩ mãi thì chẳng bao h có đuợc cái gì cả.Trắc trở khó khăn thì lúc nào cũng có,chả hiểu sao có lúc thì có thể thoải mái đón nhận và vượt qua,có lúc lại cứ phải dừng lại đắn đo suy nghĩ.Nó h cóc tin vào cái gì ngoài công thức..nó+thời gian.Mọi thứ sẽ dươc chứngminh bằng chính nó và thờigian...nhưng muh cái công thức đó lại dễ bị hỏng vì người ta ko tin nó và cũng k o tin thời gian nữa...bây h nó bao nhiêu tuổi nhỉ??21...thời gian của nó cònbao nhiêu??chắc là nhiều...hồi nãy vừa có đứa bạn của 1 đứa bạn mất....cái gì cũng có thể xảy ra,dù là với người khoẻ mạnh và vui vẻ nhất.Nhưng cái câu sống chết có số vẫn còn tác dụng,h nó chả quan tâm sống chết...mặc...nó chỉ quan tâm rằng nó sẽ sống thế nào và mai sau sẽ ra sao thôi...chết ồi thì còn gì mà nói nữa.H nó chỉ đang lo về cái cơ hội nhỏ nhoi của nó...hiểu nhau đến thế nào thì mới có thể tin nhau hoàn toàn nhỉ??làm thế nào để ai đó tin mình và tin nó....làm thế nào để kéo dài cái hi vọng khắc khoải cứ chực bùng lên ko sao guợng épduợc...có quá nhiều điều muốn nói,có quá nhiều khúc mắc cần giải đáp??câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn...diên mất thôi..tai sao nó luôn là người đi truớc nhưng cuối cùng lại là sự chờ đợi ??à ko cóc phải,nó chủ động chờ đó chứ..ừ đúng ồi...ko thì sao tự nhiên nó đồng ý đối mặt với mọi thứ để đổi lấy 1 quãng thời gian chờ dợi ko biết bao h mới kết thúc.....muh cóc sợ...nói chung con người nó ko thuộc tuýt người đắn đo..nó ko mún ai bùn,ko mún ai đó phải đau khổ...nó cũng đâu muốn nó bị như thế...nó chỉ xin người ta 1niềm tin để nó làm cho cả 2 cùng hạnh phúc...nó sẽ cố hết mình như nó nó vốn như thế,vẫn cứ cái câu nói cũ:"Chấp nhận đau thương để tìm kiếm hạnh phúc"..vấp ngã 1 lần có thể làm người ta sợ,nhưng nếu nhìn nó ở 1 góc độ nào đó đôi khi lại thêm sức mạnh cho chính mình..vì ko muốn buồn nữa mà phải tìm lấy hạnh phúc thui...ko bít có ai nói nó liều ko nhỉ??cóc phải,lần đầu thì bảo là liều...lần này phải nói tự tin mới dúng chứ....oai..cóc bít nữa....quyết rồi...ko thay đổi....chờ vậy....tự nuôi hi vọng tự động viên bản thân,tự động viên ai đó và chờ.....gửi cho mình thui,nói với ai đó1 câu:"hãy cho anh 1 cơ hội..."(bt thì nó tham lém nhưng mà lần này khiêm tốn thôi...ko như ai đó cứ đòi cái gì là đòi cả đống tham xế ko bít)
    ko có mở đầu sao có kết thúc...??​

    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 09/04/2006
  5. noiloan84

    noiloan84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Inspiron5150 viết lúc: 14.05 ngày 09/04/2006
    -----------------------------------------------------------------------------------
    nghe giọng cứ giả tạo thế nào í Hà ơi
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Nghe giọng anh cứ giả tạo sao ấy anh Cường cán bộ oai.
  6. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cố gắng hạn chế spam để 30-4 dành trọng trách cao cả cho HT xây tầng 5 vào ngày sinh nhật cả hội nhé
  7. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Cho em phòng số 55 nhé
    Nhớ em quá, tối nay mình chat em nhé
  8. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Keke, tầng 5 sắp khởi công xây dựng trong mấy ngày nữa thôi bạn à , để đến 30-4 khánh thành là đẹp .
  9. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    em cũng nhớ anh nhiều lắm muh.Nhưng làm sao dc bây h,sáng mai em thi môn quản lí rùi,tối mai mình chát anh nhé.Tôi nay ko chát dc nên trước khi đi ngủ em call cho anh nhé.Đừng bùn ,tại vì đợt này em đang bận thii nên ko wan tâm nhiều đến anh dc.Hãy sống tốt va nghĩ về em nhiều nhé.Nhớ và...anh nhiều.
  10. icy141181

    icy141181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em giả tạo hơn anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này