1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 5 nhà 7job -One step at a time...slowly...but surely... * * ~~~~* *

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susuhuong, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cuối tháng này tớ mời mọi người nhà mình một chầu cà phê vỉa hè nhé. Mọi người sắp lịch đi
  2. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    được, thì cafe Nokia đi ké nhớ
  3. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm 2 tháng ngày thất nghiệp
  4. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng, thank a ạ. hii, humnọ, e nghe lỏm bạn j j nói chuyện với chị Bé, e cũng lọ mọ vô đấy. hihi. hóng đôi khi cũng hữu ích ra phết
  5. windyhill

    windyhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, cho em hỏi, bây giờ làm thư ký giám đốc, đi làm cách nhà 15km mà lương 6 triệu thì có thấp ko? em đang phân vân quá, thoả thuận xong rồi mấy thấy mình bị hố, em đang ko biết có nên làm ko, ko rõ mức lương như thế có fải là tốt ko, em mới có 2 năm kinh nghiệm nhưng công việc ở chỗ mới này cũng khá nhiều. Các bác góp ý giùm em với, hôm nay về nói chuyện với papa mà thấy papa em cứ thở dài
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Kể ra so với mặt bằng trung thì cũng ko thấu đâu, Giờ các bạn ý vẫn loay hoay 3-4tr thôi mà. 6tr là phải làm nhiều thì đúng rồi. Mà có 15km ăn thua gì chứ. Trước anh toàn 24km.
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    2 năm kinh nghiệm mà xin có 6 triệu. Bạn có xin người ta thêm tiền xăng do xa nhà ko>????
  8. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Có fải ai cũng tham như Mbé đâu cơ chứ
  9. katwalk

    katwalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tớ vừa post ở Hỏi-đáp nhưng nhớ ra có topic này, vào đây hỏi mọi người chắc sẽ có nhiều feedback hơn
    hôm nay tớ chính thức nhận được 02 job offer, 1 của Apollo (trung tâm tiếng Anh) và 1 của RMIT (trường đại học), vị trí đều là Marketing officer, lương ngang ngang nhau (Apollo thì 2tháng thử việc chỉ được 80% lương), đang băn khoăn ko biết nên chọn cái nào?
    Đối với tớ, môi trường làm việc và manager rất quan trọng, nhưng cả RMIT và Apollo tớ cũng chỉ được phỏng vấn vài lần, chưa rõ lắm về môi trường (sếp, đồng nghiệp, cơ cấu, nhân sự, chế độ đãi ngộ)
    Bạn nào có thông tin hay ý kiến gì có thể chia sẻ ko?
  10. livingeyes

    livingeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    3-4 triệu mà gọi là loay hoay thì lương mình 2 triệu phải gọi là dưới đáy XH mất , nhưng được cái nhàn (gần bằng CQ nhà nước), cách nhà 3km, lượn suốt, cứ 5h chiều là xách cặp đi về . Nghe các bạn kể về sếp mà hãi , mình mà vậy chắc ko đc quá 2 ngày là vẫy tay chào nhau. Thôi để khi nào có ý chí kiếm tiền thì sẽ rời nơi đây vậy. Lương cao thì fải làm việc nhiều mà mình chịu áp lực kém lắm .

Chia sẻ trang này