1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 5 nhà 7job -One step at a time...slowly...but surely... * * ~~~~* *

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susuhuong, 29/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Daisy153

    Daisy153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thất nghiệp gần nửa tháng rồi, thỏa thuận nghỉ, công ty đền bù 5 tháng lương, đáng nhẽ tớ cứ ở nhà chơi thôi nhưng thấy chán quá nên đi pv mấy chỗ do Navigos giới thiệu.
    Phỏng vấn xong rồi, chỗ thấp nhất trả 600 $, chỗ cao hơn là 1000 $ net nhưng gia đình không đồng ý vì phải làm bên khu CN Thăng Long, gia đình tớ bắt tớ tìm việc ở trong phố thôi, lương thấp cũng được vì tớ cuối năm nay chống lầy, nhà tớ không muốn tớ đi làm xa về muộn, tớ tiếc lắm nhưng mọi người phân tích cũng có lý nên đành ngậm ngùi .
    Giờ lại loay hoay gửi CV nào, lâu lắm mới có dịp vào thăm nhà 7job
  2. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có phải Thuỷ không nhỉ ?Nghỉ bên PEB rùi hả, tốt
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ làm 1 ở 1 vp đại diện của công ty bé xinh thôi. Nói chung cty đang ở giai đoạn re-structure. Hôm nọ cũng định apply vào RMIT đấy nhưng ngặt nỗi chỗ tớ tớ mà bỏ đi thì hơi phiền vì thiếu người làm. Nói chung việc cũng có lúc bận, lúc ko bận. Đôi khi cũng có cái khó chịu nhưng vẫn ở mức mình chịu được
    Cứ làm thử xem đến đâu.
  4. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ, bảo em làm j thì làm.chớ, bảo em đi xin cái jấy chứng nhận là sv năm cuối đang làm luận văn có khác nào bảo 24 tháng sau hẵng lên nộp hồ sơ. cóa mỗi cái bảng điểm, mà em còn vật vã 9 lần mới lấy dc, nộp từ năm ngoái đến tận ra jiêng mới dc, jờ cần trên tay vẫn còn run run. thía này có mà ăn cám. bởi phương châm hành động của các bà trợ lý khoa là "nhà trường ko khuyến khích sinh viên đi làm trong thời gian thực tập".
    em là em khoái nhất bảo việt, nhõn tờ đăng ký. dán cái ảnh thía là xong.
  5. nguoivietnam02

    nguoivietnam02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Các bạn làm HR chuyên nghiệp cho hỏi 1 chút? Hiện tôi đang làm ở 1 vị trí quản lý và nhận đc 1 offer rất tốt của 1 công ty khác. Tuy nhiên công ty này đưa ra điều kiện là thời hạn HĐ 3 năm, trong 3 năm đó nếu tôi đơn phương chấm dứt HĐ thì phải bồi thường 5 tháng lương. Tình hình là mình chưa hiểu về điều kiện bảo đảm kiểu này lắm. Mong các bạn cho thêm thông tin tư vấn nhé
  6. Daisy153

    Daisy153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    @Nokia: chính là tớ đấy :D, thất nghiệp hơn nửa tháng rồi.
    @nguoivietnam: theo luật LĐ, hợp đồng có thời hạn thì khi bác muốn nghỉ chỉ cần báo trước 30 ngày để công ty tìm người thay thế, tuy nhiên, mà cái tuy nhiên này bác lưu ý nhé, nếu bác và công ty có thỏa thuận mức đền bù 5 tháng lương như bác nói ( có văn bản kí kết) thì khi nghỉ dù bác có báo trước 30 ngày bác vẫn phải đền đủ 5 tháng lương đấy.
  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Nộp hồ sơ đi các bạn.
    http://www.hbse.com.vn/NewsDetail.aspx?id=2026&category=5&title=C%c6%a1%20h%e1%bb%99i%20ngh%e1%bb%81%20nghi%e1%bb%87p&type=1
  8. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Bà già bon chen vừa post 1 bài ở box 69 quảng cáo công việc đi Cambodia kìa. Chẹp, nhưng em cóc fải kỹ sư, không thì cũng sang ngay. Tự nhiên được chuyến đi thế cũng đã cuộc đời, ngày nào ngủ dậy em cũng mất 5 phút để động viên mình gắng gượng cắp đít đến chỗ làm. Chat với embe bảo là muốn nhảy việc, Mbé bảo "Tớ nghe cậu nói câu này nhiều lần lắm rồi", thật là xấu hổ. Giá như tất cả cái sự đi làm này chỉ là một cơn ác mộng, sáng mai tỉnh dậy lại đi học như ngày xưa, đến lớp ngồi đánh bài, đọc truyện, thik thì chép, hok thik thì cuối kỳ photô vở của cái Ngọc sumitomo. Nửa ngày tươi đẹp ở nhà ngủ đẫy mắt, rồi nghĩ xem tối lượn đâu! Huhu, bao giờ mới thoát được cái trò đi làm này đây.
    FTU - the hell I badly want to be again. /sigh/
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ku còn chán thế thì chị chắc có nước đi chết quá,
  10. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Dạo nài vẫn vào đây đọc bài đều đều dưng hem hỉu sao ngại post thế ko bít đc. Chả bít mìn đang bất mãn kí gì nữa? Cuối tuần ai đi cà phê hồ Ha le hem?

Chia sẻ trang này