1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 5 nhà 7job -One step at a time...slowly...but surely... * * ~~~~* *

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susuhuong, 29/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ọp ẹp đi cả nhà ơi,
  2. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hết tháng 4 tao mới đc lĩnh lương cơ. Đi ọp thì mày đóng cả phần cho tao nhá.
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    ặc, khôn vãi,
  4. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    chính thức 7job từ ngày hôm nay.. chẹp..
    Cả nhà cho em tham gia với nào...?
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    chẹp, thế là bạn vucsautham cũng 7job à? Ở nhà mà ôn IELTS rồi hô biến! tội gì mà đi làm bon chen cho nó khổ ra. Sáng nay đến cơ quan thấy có 3 cái thư với subjêct "Chào tạm biệt", thì ra cả 3 chiến sĩ đều rời bỏ cơ quan. Hehe, cho sếp hết nói phét là cơ quan mình thế lọ thế chai lắm! Tớ cũng save 1 cái làm template, sau này có dứt áo ra đi cũng đỡ fải nghĩ viết gì vào cái thư bibi.
  6. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    ^^.Vào nhà này thấy việc quit job đơn giản hẳn..Hì hì..^ ^.
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ừa, đơn giản ý mà iem,
  8. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng, trong đây toàn người đói rách quen rồi mà
    Cứ thất nghiệp vài lần là quen ngay, yên tâm là không ở đâu đói như cái nhà này đâu
  9. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    7job thì mong có job, lúc có job rồi thì lại muốn 7job
    Công việc mệt mỏi thì mong nhàn hạ, lúc nhàn hạ thì chỉ muốn nghỉ việc.
    Sau bao ngày tìm việc em đỗ chân ở 1 công ty bất động sản với vị trí là nhân viên văn phòng, Nói thật em ko thích vị trí này lắm vì công việc trước của em là thư ký giám đốc kiêm quản lý hành chính. Sở dĩ em làm ở đây là vì mong muốn có tương lai lâu dài ở 1 công ty lớn. Lúc tuyển em vào chị trưởng phòng bảo công việc ở đây rất nhiều và đang rất cần người. Hic em hy vọng dạt dào vào 1 môi trường tiềm năng có nhiều chỗ cho mình thể hiện.
    Thực tế, vào làm đã 1 tuần rồi những em toàn được ngồi chơi với uống nước chè , công việc hành chính thì cỏn con nhưng có tới 4 em nhân viên hành chính, việc thì phải tranh nhau mà làm nhớ ko thì chả có gì mà làm.
    Em phải làm gì bi giờ??? đừng bảo em ngồi chơi mà nhận lương nhé. Em chả làm thế được, mà đời đâu có ai cho không.
    Được sunmoon1305 sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 02/04/2008
  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Các nàng và các chàng ơi;
    Cố gắng nhảy việc ít thôi. Hôm nọ TTT đi phỏng vấn, 2 năm 3 nơi là bị các cụ ấy nghi ngờ rồi. Lần này quyết tâm ở lại làm ít nhất 2 năm. Với lại lương lậu cũng chỉ là 1 vấn đề thôi, career path cũng là một vấn đề đấy (có thể mấy năm đầu lương thấp, nhưng lên senior thì lương cao hơn hẳn hoặc chuyển đi đầu thì lương cũng tăng vọt lên ). Bây giờ chỗ nào mà lương không tăng cao thêm được nhiều thì tớ chả nghĩ đến việc chuyển, tự dưng đánh đổi nhiều thứ. Hị hị, không biết đây có phải suy nghĩ đúng đắn không hay gọi là sức ì của tuổi già nhỉ

Chia sẻ trang này