1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 5 nhà 7job -One step at a time...slowly...but surely... * * ~~~~* *

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susuhuong, 29/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    chị nhật nguyệt còn dc di "nàm". iem á. đi interview vìa rùi nhá. đag ngồi nhận ..thư cảm ơn
  2. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng là nhảy nhiều chỗ đi phỏng vấn hay bị oánh vào câu đó nhất, huhu..Đợt rồi tớ đi phỏng vấn ở Rolls-Royce cũng bị quay câu này nhiều nhất, vặn vẹo nói năng các kiểu nhưng chắc bị nghĩ tính mình nhanh chán..ồi lằng nhằng, máu me chỗ này nhất thì chả được nên chán quá...Nhưng mà đúng là chỗ lâu nhất tớ từng làm là có 6 tháng, giờ chỗ ngày cũng mới làm được có mấy tháng mà lại muốn chuồn dồi...
  3. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    H tớ cũng ngại nhảy việc kinh khủng. Mún lv, mún cống hiến và mún đạt đc vị trí cao hơn rồi chứ ko phải all vì $ nữa. Mà giờ cũng sợ 7 job. Tuổi mỗi ngày 1 thêm, già đi, xấu đi, chuyển nữa chắc chả ma nào nhận.
  4. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em, e post CV của em lên đây, biết đâu các anh chị khác có thể giúp được.
    Nói thật em cũng sợ 7job lắm nên chấp nhận làm vị trí thấp ở 1 cty lớn lớn (đối với em). Nhưng trời thật chẳng chiều lòng người. Mí cái công việc cỏn con ý mình nháy mắt là xong, thế mà mấy đứa nhân viên cũ cứ ra vẻ ta đây là hiểu biết dạy đời. Với em chúng nó chỉ là con tép nằm trên mép con mèo.
    Hôm nay viết cho sếp 1 cái mail thống thiết rằng em không muốn đi làm mà phải ngồi chơi . Sếp reply lại ngày mai nói chiện.
    Có gì e sẽ kể tiếp cho các bác nghe
  5. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ừ nói chung money thì cũng ko phải là tất cả, nhưng mờ tớ cũng chưa tìm được công việc nào để mình có thể say mê quên hết giời đất cả, hix , vất vả với bận bịu cũng được dưng mờ chủ yếu là phải cuốn hút mình ý ...CV hiện tại thì cũng ko đến nỗi boring lắm, nhưng mà vấn đề chế độ rồi nhân sự lại ấm ớ thành ra chán, với cái đứa cùng team mình, ặc, nhìn thấy mặt nó là không thể ngồi im được..Ghét kinh dị....Hix , túm lại là muốn nhảy lắm lắm dồi...Mà sao gửi mấy chỗ có mỗi 1 nơi giả nhời là lào...Bực mình óa....
    Thời tiết thì dẩm dớ càng bực mình cơ...
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chính thức 7job các ty ah
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Lần này có 7 mạng đi chung nên đỡ cô đơn. Toàn nhg thành phần bất mãn cao độ kg thể chịu nổi nữa
  8. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ui dza, 1 phát chít 7 mạng cơ à? Lại hành trình tìm việc thôi nàng nhở? Bít khi nào mới thỏa mãn chính mình???
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Lại rải, kg biết đến bao h mới dừng lại nữa
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, tớ cũng đang muốn nghỉ việc đây mà chưa nghỉ việc được. Chẹp chẹp. Bây giờ đi kiếm việc khác mà nó hỏi lương hiện tại của cô bao nhiêu, mình mà trả lời thành thật chắc nó tiễn em lên đường ko hẹn ngày trở lại mất

Chia sẻ trang này