1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 5 nhà 7job -One step at a time...slowly...but surely... * * ~~~~* *

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susuhuong, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Gửi CV vào mail cho anh. Anh gửi cho bà chị anh để chị ý forward sang bên nhân sự.
    hanhnm39@gmail.com
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh, đã gửi và đã nhận được confirmation của anh! Thôi thì vào phàn nàn nốt vậy, em làm việc với 1 bitch dã man con ngan. Nói chung công việc nào hay và có tầm hoành tráng thì nàng nẫng hết, chỉ dành lại cho em mấy việc như photo, gửi thư xì pam cho các phòng ban hay đi họp (loại không phong bì). Trong giờ làm thì bà ý làm việc riêng thì không sao, nhưng suốt ngày bảo em "Chat chit ít thôi" (mạng thì lởm, có chat mấy đâu). Đến hôm thứ 3 là giọt nước tràn ly, em không chịu đc nữa. Có 1 bản giấy yêu cầu BH của khách hàng em đánh lại rồi gửi cho nó, nó xem xong bảo
    "Em đánh thiếu hẳn 1 dòng đây này. Làm ăn thế à? làm xong thì phải đọc lại chứ?"
    Em đã bảo là em xin lỗi, lần sau rút kinh nghiệm (thì đúng là sơ xuất của em thật nhưng con này nó cũng mềm nắn rắn buông cơ. Nó được thể bảo "Chị rất thất vọng vì em đấy. Có thể em không định làm ở đây lâu dài nhưng làm ở đâu thì em cũng phải có trách nhiệm với tổ chức, cơ quan chứ. Em hoàn thành công việc được giao ở mức độ rất bình thường. Chị thực sự thất vọng về em lắm". Mẹ kiếp, mấy cô ở phòng bên cạnh bảo "Chẳng qua con mẹ nó làm trưởng fòng Phi nên nó cứ vênh váo chứ nó thì hơn cháu cái gì? Từ cái bằng ĐH nó học trái ngành ra, vào đây được 1 năm thì nghỉ đẻ mất mấy tháng, chẳng qua hơn nhau được tí kinh nghiệm nên bắt nạt thôi. Mà nó chẳng có tư cách gì để nói với cháu thế cả, hơn người ta mỗi 1 tuổi mà làm cứ như bà cô tổ ý ạ". Em nghĩ mãi rồi, lương lậu ở đây tuy cũng gọi là khá nhưng chẳng phải là cái gì exceptional mà công việc thì quá chán, đồng nghiệp thì lởm và cũng chẳng có tí tương lai nào. Thôi, em bươn luôn! Chán toàn tập!
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân bạn thứ 7, làm cơ quan nhà nước ức chế vậy đó. Thôi cứ apply bên chỗ anh Hạnh giới thiệu đi
    Tớ cũng đang có mấy vụ hơi oải đây này...
  4. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    @vucsautham: mình gửi tin nhắn cho bạn rồi, bạn xem đi nhé nếu thấy phù hợp thì gửi mail cho mình
    @all: không hiểu do thời tiết hay do cái gì mà dạo này nhà mình chán việc nhiều thế, 7job cũng nhiều.
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chép chép, còn cửa nào không tớ gửi CV với
  6. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tớ cũng đang muốn nghỉ việc đây mà chưa nghỉ việc được. Chẹp chẹp. Bây giờ đi kiếm việc khác mà nó hỏi lương hiện tại của cô bao nhiêu, mình mà trả lời thành thật chắc nó tiễn em lên đường ko hẹn ngày trở lại mất
    [/quote]
    Hí hí, bật mí lương bnhiu đi..chắc là cao lắm
  7. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà nài nhìu khắc bít bạn í lương dư lào
  8. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hichic, cũng đang muốn nghỉ việc đây. Vào hỏi ý kiến mọi người xem thế nào vì công việc của mình mệt mỏi quá, khách hàng thì quá demanding và hay to mồm, hichic và to tổ bố luôn, bây h thỉnh thoảng nghe MS trên tivi là thấy ớn quá. Lương thì thấy quá thấp so với market, mỗi tội vẫn chưa take action apply chỗ nào cả Đợi tuần sau nói chuyện lại với xếp và chờ một cuộc interview nữa, thấy chán quá chắc mình resign thui. Osin mới về nữa, nhà đang thiếu người giúp viêc. hichic.
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0

    Cái vàng vàng đó chị, e apply được không, bi h đi làm Osin tháng còn để được nhiều xèng hơn đi làm công ty này công ty nọ ý, dã man,
  10. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Làm Osin, à nhầm, vú nuôi cho con tao hem???

Chia sẻ trang này